Ngãi Cầu rộn ràng nhịp phách ca trù

07:11 | 06/02/2015
Nhiều năm nay, cứ vào tối chủ nhật, các thành viên trong CLB ca trù Ngãi Cầu, An Khánh, Hà Nội lại cùng nhau tụ họp để trao đổi kinh nghiệm, truyền dạy cho thế hệ sau những nốt nhạc, làn điệu, nhịp, phách.

58258Ngãi Cầu, ngôi làng cổ được biết đến là một trong hai làng ca trù nổi tiếng đất Bắc. Trải qua nhiều biến cố, nhưng những thế hệ con cháu của đất ca trù này vẫn luôn tâm niệm và cố gắng duy trì giá trị truyền thống của cha ông. Nghệ nhân Chu Chí Cang, chủ nhiệm CLB ca trù Ngãi Cầu, không giấu được niềm vui cho biết, đào nương nhí Nguyễn Khánh Linh của CLB vừa đoạt giải cao trong Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2014. Nói rồi, ông cười vui bảo: Con chị nó đi, con dì nó lớn. Từ truyền thống của cha ông, cái “máu” ca trù đã ăn sâu vào người dân nơi đây ngay từ trong bụng mẹ, nên sẽ chẳng bao giờ mai một được.

Ngược lại dòng thời gian, đình làng Ngãi Cầu được xây dựng từ thế kỷ XVII thờ nữ thần bản thổ cùng bốn vị tướng thời Hùng Duệ Vương về làng khai hoang lập cõi, truyền dạy nghề trồng lúa nước và ca trù. Trước hiên đình ngày ấy thường xuyên có những buổi diễn ca trù, thu hút được sự quan tâm của đông đảo quan chức và người dân địa phương.

Theo nghệ nhân Chu Chí Cang, thời thịnh vượng, ca trù Ngãi Cầu có đến mấy giáo phường, thường xuyên đi diễn cho vua chúa,  cả quan toàn quyền và giới thượng lưu. Nhưng cũng có thời gian, ca trù bị cấm biểu diễn vì bị coi là “tư tưởng phong kiến”, “mê tín dị đoan”… Nhưng với niềm đam mê, các diễn viên xuất thân từ nông dân vẫn âm thầm truyền dạy cho thế hệ sau, giữ gìn nét độc đáo của loại hình nghệ thuật này cho đến khi Nhà nước thừa nhận và được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2009.

Là một loại hình nghệ thuật truyền miệng, không có gam, nốt, e… nên việc truyền dạy và lưu giữ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, vì sẵn có truyền thống, nên nơi đây đã sản sinh ra nhiều nghệ nhân, đào nương, nhạc công ca trù nổi tiếng cả nước như: Nguyễn Thị Chúc, Phó Thị Kim Đức, Phạm Thị Huệ, Nguyễn Khánh Linh… Nối gót những thế hệ đi trước, giờ đây, ở Ngãi Cầu, những ca nương nhí chưa đến 10 tuổi vẫn hăng say tập luyện bằng chính niềm đam mê xuất phát từ trái tim, hứa hẹn là thế hệ kế cận, nhiều triển vọng, góp phần vào việc giữ gìn và phát huy truyền thống của vùng đất ca trù...

Nguyễn Trang

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này