Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VIII: Cổ động viên “cháy hết mình”

17:35 | 17/04/2023
(LĐTĐ) Với những cầu thủ đang thi đấu trên sân bóng, ngoài yếu tố kỹ thuật, thể lực thì sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên là nguồn động viên tinh thần lớn lao giúp họ tự tin giành chiến thắng. Không quản ngại đường xa hay những bất tiện vì thời tiết mưa gió, cổ động viên của các đội bóng vẫn hàng ngày có mặt tại sân để “cháy hết mình” cùng đội bóng.
Liệu có bất ngờ ở ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng Cúp báo Lao động Thủ đô? [VIDEO] 8 đội bóng xuất sắc vào vòng Tứ kết Giải bóng đá tranh Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VIII

Hôm nay (17/4) tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra trận thi đấu cuối cùng của vòng bảng Giải bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VIII.

Trận thi đấu giữa các đội trở nên gay cấn và hấp dẫn hơn nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Chị Đỗ Thị Trúc Quỳnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Quản lý G7 Taxi cho biết, dù 9h mới tới giờ thi đấu, song các cầu thủ và các cổ động viên của G7 Taxi đã có mặt tại sân vận động từ lúc 8h với tâm thế háo hức, phấn khởi.

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VIII: Cổ động viên “cháy hết mình”
Chị Lê Thị Huyền, cổ động viên Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (mặc áo bò xanh) cùng các cổ động viên cổ vũ cho các cầu thủ đội nhà đang thi đấu trên sân.

“Có mặt trên sân cỏ để cổ vũ đội nhà mới thấy không khí ở trên sân thật tuyệt vời. Mọi người tới cổ vũ rất đông và nhiệt tình. Hôm nay dù là ngày đi làm nhưng Ban lãnh đạo Công ty vẫn tạo điều kiện cho vận động viên tham gia thi đấu và các cổ động viên đi cổ vũ tinh thần cho đội bóng. Có lẽ nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên nhà mà đội bóng của Công ty chơi rất hay và đã gành được vé tiến sâu vào vòng trong.”, chị Quỳnh cho hay.

Vốn có niềm đam mê với môn bóng đá, chị Lê Thị Huyền (Bộ phận lắp ráp Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam) cho biết, chị tham gia đội cổ vũ cho đội bóng từ những trận bóng đầu tiên của Giải. Theo chị Huyền, không chỉ có các cầu thủ trên sân “căng mình” để tìm cơ hội ghi bàn mà các cổ động viên cũng không thể rời mắt khỏi các đường bóng của các cầu thủ và vỡ òa cảm xúc khi đội mình ghi bàn.

“Trong ngày đầu khai mạc, tôi cùng một số vận động viên ở xa phải thức dậy từ 4h30 sáng để cùng đội tập hợp và xuất phát lúc 5h sáng cho kịp giờ khai mạc. Dù phải dậy sớm nhưng cả cầu thủ và cổ động viên ai nấy đều háo hức, vui mừng vì được tham gia giải.”, chị Huyền chia sẻ.

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VIII: Cổ động viên “cháy hết mình”
Chị Đỗ Thảo Hiền, cổ động viên của đội bóng Bệnh viện Tâm thần Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng các cầu thủ sau trận bóng.

Còn với chị Đỗ Thảo Hiền, cổ động viên của đội bóng Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, tinh thần yêu thể thao đang bùng cháy hơn bao giờ hết. Dù bận con nhỏ, song chị Hiền đã dậy sớm để sắp xếp công việc nhà, lo ăn sáng cho con để kịp ra sân cổ vũ đội bóng. “Không khí trên sân tuyệt vời, tinh thần của anh em lên cao trong từng phút thi đấu, do đó đội cổ vũ cũng "cháy hết mình" cùng các cầu thủ.”, chị Hiền phấn khởi cho hay.

Anh Vũ Hồng Luyện, Đội bóng Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam cho biết, lần thứ hai được tham dự Giải, mục tiêu của Yamaha không gì khác là có giải trong giải đấu năm nay. Nhấn mạnh về vai trò của các cổ động viên với thành công của đội, anh Luyện khẳng định: “Đá bóng trên sân là những cầu thủ, tuy nhiên, trên khán đài không thể thiếu được sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Sự cổ vũ của các cổ động viên chiếm 50% mặt tinh thần của đội bóng, giúp đội bóng có thêm sự tự tin và quyết tâm trong trận đấu”.

Tham gia giải bóng, các vận động viên cũng như cổ động viên đều bày tỏ mong muốn những năm tới Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục chỉ đạo báo Lao động Thủ đô duy trì tổ chức giải để tạo sân chơi bổ ích cho CNVCLĐ. Qua đó, tạo thêm cơ hội giao lưu học hỏi, đoàn kết giữa các đơn vị.

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô được LĐLĐ Thành phố chỉ đạo báo Lao động Thủ đô tổ chức hàng năm nhằm tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho đoàn viên, người lao động. Năm nay, Giải thu hút sự tham gia của 20 đội bóng xuất sắc đến từ LĐLĐ các quận, huyện, ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở... trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này