Người giáo viên trẻ tận tâm với nghề, lan tỏa yêu thương

16:23 | 13/04/2023
(LĐTĐ) Với đồng nghiệp và các em học sinh ở Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, quận Đống Đa (Hà Nội), cô giáo Hà Thị Uyên - giáo viên chủ nhiệm lớp 3A5 luôn là tấm gương nhà giáo trẻ đầy nhiệt huyết. Không chỉ tận tâm với nghề, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, cô còn tích cực sẻ chia, lan tỏa yêu thương đến với cộng đồng, đến với những học sinh “đặc biệt” bằng một trái tim nhân hậu, ấm áp yêu thương.
Khan hiếm giáo viên ứng tuyển các môn đặc thù tại TP.HCM TP.HCM đề xuất xây dựng cơ chế cho giáo viên dạy 2 buổi/ngày Sôi nổi, lôi cuốn với giờ học “toàn tiếng Anh”

Tận tụy với nghề

Giữa “vườn hoa” những nhà giáo tiêu biểu, tận tụy, hết lòng cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” tại ngôi trường giàu truyền thống - Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, cô giáo trẻ Hà Thị Uyên - Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A5, luôn hết lòng vì học sinh và được phụ huynh, đồng nghiệp dành nhiều thiện cảm mỗi khi nhắc đến.

Người giáo viên trẻ tận tâm với nghề, lan tỏa yêu thương
Cô giáo Hà Thị Uyên luôn nỗ lực, tận tâm với công việc chuyên môn, với các em học sinh

Nhiều năm qua, với những nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, cô giáo Hà Uyên không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác giảng dạy, mà còn là một cán bộ Công đoàn nhiệt tình, giàu lòng nhân ái trong công tác thiện nguyện tại nhà trường cũng như ngoài xã hội. Đặc biệt, thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, bằng cả trái tim nhiệt huyết, cô giáo Hà Uyên luôn chủ động tìm tòi, sáng tạo và trau dồi những kiến thức mới, những phương pháp dạy học lý thú, bổ ích qua các bài giảng.

Chăm chỉ, cần cù cập nhật những phương pháp dạy học mới, tìm tòi học tập cách soạn bài giảng điện tử, bài giảng Elearning, sưu tầm tranh ảnh phù hợp cho mỗi tiết lên lớp... Các bài giảng của cô luôn được soạn rất cẩn thận, được lồng ghép các mảng kiến thức với những hình ảnh, những trò chơi hấp dẫn; hay những kỹ năng thuyết trình, thảo luận nhóm cũng được cô giáo Hà Uyên vận dụng linh hoạt, thay đổi hình thức tổ chức dạy học một cách logic, phù hợp với hệ thống kiến thức của học sinh rất khéo léo, hợp lý và đầy tính thuyết phục. Nhờ đó, mỗi tiết dạy của cô đều mang tới nhiều điều mới mẻ, thú vị, tạo sự hứng thú, say mê tìm hiểu kiến thức cho các em học sinh.

Đặc biệt, với đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo, cô giáo Hà Uyên còn tự làm ra các sản phẩm handmade độc đáo để dành trang trí ngay tại lớp học của mình; tự làm các tấm thiệp độc đáo dành tặng cho học sinh nhân ngày sinh nhật của các con với nhiều tấm thiệp độc đáo, dễ thương và đáng yêu.

Người giáo viên trẻ tận tâm với nghề, lan tỏa yêu thương
Cô giáo Hà Uyên luôn chủ động tìm tòi những phương pháp dạy học mới, cách soạn bài giảng điện tử, bài giảng Elearning, sưu tầm tranh ảnh phù hợp cho mỗi tiết lên lớp

Với học sinh, cô như một người mẹ ân cần, ấm áp. Với đồng nghiệp cô sống chan hòa, gần gũi với mọi người. Với vai trò là thành viên trong Ban Chấp hành Công đoàn, cô giáo Hà Uyên luôn tích cực trong mọi hoạt động... Sự chân thành, giản dị trong cách sống; sự nhiệt huyết, đam mê trong công việc khiến đồng nghiệp đều yêu quý, trân trọng cô; phụ huynh, học sinh càng thêm yêu mến, tin tưởng. Với những nỗ lực, phấn đấu của mình năm 2018 - 2019; 2020 - 2021 cô giáo Hà Uyên đã đạt giải Nhì và giả Ba thi Thiết kế bài giảng Elearning quận Đống Đa; năm 2021 - 2022 cô vinh dự được Ủy ban nhân dân quận Đống Đa tặng Giấy khen trong công tác chuyển đổi số và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi...

Lan tỏa yêu thương

Là một thành viên trẻ trong Ban chấp hành Công đoàn, với sự nhiệt huyết, năng nổ, nhanh nhẹn, cô giáo Hà Uyên luôn có mặt trong mọi hoạt động công tác, cũng như phong trào của Công đoàn nhà trường. Tuy công việc giáo viên bận rộn với bài vở, giáo án, sổ sách, cùng những công việc của Ban chấp hành Công đoàn nhà trường, công việc chăm sóc gia đình, con cái… đã khiến cô đủ bận rộn. Thế nhưng, với một trái tim nhân hậu, yêu thương học sinh, những lúc rảnh rỗi trên lớp, hay giờ ra chơi, cô giáo Hà Uyên luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các em học sinh thiệt thòi, hay những học sinh có dấu hiệu tự kỷ.

Với tâm niệm “Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi” cùng tình cảm đặc biệt dành cho học sinh tự kỷ, nhiều năm qua, cô giáo Hà Uyên đã âm thầm mở lớp học dành cho học sinh tự kỷ miễn phí tại nhà. Chia sẻ cơ duyên đến với hành trình “lan tỏa yêu thương” đến với học sinh tự kỷ, cô giáo Hà Uyên cho biết, ngay từ khi mới ra trường và đi làm, các lớp cô Uyên chủ nhiệm đều có 1-2 học sinh “đặc biệt”. Sau khi tìm hiểu và biết được câu chuyện của các con, cô thường gần gũi, chia sẻ với học sinh, cũng như thường xuyên động viên các phụ huynh có con là trẻ tự kỷ, tăng động để phụ huynh yên tâm phối hợp cùng giáo viên giúp các con vượt qua khó khăn.

“Họ tâm sự rất nhiều, thậm chí, nhiều người kể về con còn bật khóc trước mặt tôi. Rồi những lúc tôi nhìn những đứa trẻ ngơ ngác, không muốn hòa đồng với bạn bè, những lúc ấy thương các con vô cùng. Thế rồi tôi nghĩ, mình phải làm một cái gì đó để hỗ trợ cho các con, phải thấy được các con hạnh phúc, thấy được sự tiến bộ trong học tập, rèn luyện của các con, khi ấy tôi mới cảm thấy hạnh phúc”, cô Hà Uyên tâm sự.

Người giáo viên trẻ tận tâm với nghề, lan tỏa yêu thương
Với trái tim yêu thương, chia sẻ, cô giáo Hà Uyên đã mở lớp học miễn phí dành cho các học sinh "đặc biệt" với mong muốn các con thêm tự tin để nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng

Nghĩ là làm, cô Hà Uyên nhanh chóng bắt tay vào hành trình “gieo yêu thương” của mình. Sau khi bàn bạc với chồng và gia đình, cô quyết định mở lớp dạy thêm miễn phí cho các em học sinh “đặc biệt” ở nhà. Những học sinh “đặc biệt” khi tham gia lớp học sẽ được cô Uyên kiểm tra, test các mức độ, vì có em thì nói quá nhiều, có em lại thu mình vào một thế giới riêng… từ đó, cô Uyên sẽ lên kế hoạch, bài giảng riêng cho từng học sinh.

Lớp học miễn phí được cô giáo Hà Uyên tổ chức vào 3 buổi tối trong tuần. Riêng vào ngày Chủ nhật, cô Uyên dạy thêm qua hình thức online với mong muốn, trong các buổi học này phụ huynh có con là trẻ tự kỷ sẽ ngồi học cùng con. Qua các buổi học, phụ huynh sẽ bổ sung thêm kiến thức chăm sóc, đồng hành cùng con và giáo viên giúp con nhanh chóng nắm bắt được kiến thức, hòa nhập với bạn bè, với cộng đồng và chủ động trong học tập.

Là phụ huynh có con mắc chứng tự kỷ và đang theo học lớp học miễn phí của cô giáo Hà Uyên, chị T.K.N (ở Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, con chị bị tăng động, giảm chú ý nên việc tiếp thu kiến thức rất khó khăn. May mắn qua bạn bè giới thiệu, chị K.N biết đến lớp học miễn phí của cô Hà Uyên và đăng ký cho con theo học. “Từ ngày cho con theo học tại lớp học miễn phí của cô Hà Uyên, con đã có sự tiến bộ rõ rệt. Về nhà con đã biết tự học bài, tự đọc sách khi tôi nhắc nhở. Thấy con có sự tiến bộ như vậy tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Thực tâm, tôi cám ơn cô giáo Hà Uyên rất nhiều”, chị K.N bộc bạch.

Chia sẻ về cô giáo Hà Uyên, cô giáo Lê Thị Thanh Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt cho biết, cô Hà Uyên là một giáo viên rất nhiệt tình với các hoạt động của nhà trường, tận tâm với công việc, với học sinh, đặc biệt là những học sinh có dấu hiệu tự kỷ. Với những bạn học sinh này, cô Uyên luôn chủ động tiếp xúc, chia sẻ và hỗ trợ cho các con. Thậm chí, có những học sinh đã chuyển lớp lớn hơn, vào giờ ra chơi, cô Uyên vẫn thường tìm gặp các con để trò truyện, chia sẻ giúp các con tự tin hơn.

“Câu chuyện cô giáo Hà Uyên dạy học sinh tự kỷ miễn phí tại nhà, giờ tôi cũng mới được biết vì cô Uyên cũng không muốn chi sẻ chuyện này với ai. Thực sự tôi thấy bất ngờ và tự hào vì những gì đồng nghiệp của mình đang làm. Đó là việc làm hết sức ý nghĩa và nó được xây dựng nên từ lòng nhân ái, tình yêu nghề, tình yêu dành cho học sinh tự kỷ, để lan tỏa yêu thương cho cộng đồng, cho xã hội”, cô Lê Thị Thanh Thủy, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Thường Kiệt bộc bạch.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này