Phía sau vụ công nhân nhiễm độc methanol - Kỳ 1: Đêm tăng ca định mệnh của nữ công nhân

14:08 | 10/04/2023
Linh tính như có điều gì mách bảo, anh Duẩn nói với vợ: “Hay là nghỉ tối nay, mai thứ hai thì đi làm”, nhưng chị H vẫn quyết định đi làm tăng ca đêm chủ nhật vì: “Em đã đăng ký đi làm với công ty rồi”. Và chị ra đi mãi mãi…
Nhiều công nhân nhập viện do ngộ độc methanol Báo động tình trạng ngộ độc methanol tiếp tục gia tăng

Sau cái chết của chị Nguyễn Thị H, công nhân Công ty TNHH HS Tech Vina (Công ty HS Tech Vina) ở Khu công nghiệp Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi tìm về nhà chị ở thôn Khương Tự, xã Thanh Khương. Đến cổng UBND xã Khương Tự hỏi nhà chị H vừa mất, chị bán nước đã vội lên xe máy bảo “Các anh theo em, em dẫn đến tận nhà”.

Phía sau vụ công nhân nhiễm độc methanol - Kỳ 1: Đêm tăng ca định mệnh của nữ công nhân
Anh Duẩn (ngoài cùng bên trái), anh Doanh trong buổi làm việc với phóng viên Báo Lao động Thủ đô. Ảnh: Thượng Quang

Sau khi giới thiệu là phóng viên Báo Lao động Thủ đô đến chia buồn với gia đình, chúng tôi xin thắp nén hương lên bàn thờ chị H. Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng anh Duẩn chồng chị H giọng vẫn nghẹn lại khi nói về vợ mình: “Chiều tối chủ nhật (26/2) vợ chồng tôi vẫn ngồi ăn cơm bình thường. Vợ tôi bảo tối nay đi làm tăng ca, không biết tại sao hình như linh tính có gì mách bảo, tôi nói với vợ là chủ nhật tuần trước đã đi làm tăng ca rồi, tuần này nghỉ, mai thứ hai đi làm cũng được. Nhưng vợ tôi bảo đã đăng ký đi làm tăng ca với công ty rồi nên vẫn dứt khoát lấy xe đi”.

Anh Duẩn cho biết thêm, sáng hôm sau chị H đi làm về sau khi ăn uống, tắm giặt chị đi ngủ. Buổi trưa, anh Duẩn gọi dậy ăn cơm nhưng chị H kêu đau đầu không muốn ăn. Đến đầu giờ chiều chị H tỉnh dậy đi vệ sinh thì kêu trời đất tối sầm, không nhìn thấy gì. Hơn 13h, anh Duẩn chở vợ mình đến Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành để khám. Trong khi ngồi ở ghế chờ kết quả xét nghiệm, chị H cứ lịm dần rồi ngất đi. Xe cấp cứu được đưa đến, Trung tâm Y tế Thuận Thành giới thiệu đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, nhưng gia đình đã quyết định đưa chị H thẳng đến Bệnh viện Bạch Mai.

“Nhìn vợ hôn mê phải thở ô-xi, tôi quyết định đưa vợ đến Bệnh viện Bạch Mai, nhưng rồi vẫn không giữ được vợ. Vợ chồng sống với nhau hơn 20 năm trời mà ra đi không nói được với nhau một lời…”.

Phía sau vụ công nhân nhiễm độc methanol - Kỳ 1: Đêm tăng ca định mệnh của nữ công nhân
Anh Nguyễn Văn Duẩn: "Vợ chồng sống với nhau hơn 20 năm trời mà ra đi không nói được với nhau một lời". Ảnh: Minh Quang

Thấy em mình xúc động mạnh, anh Nguyễn Văn Doanh anh trai anh Duẩn tiếp lời: “Khoảng 18h30 xe cấp cứu đưa thẳng em H vào A9 Bệnh viện Bạch Mai. Em tôi được các bác sỹ làm xét nghiệm rồi chuyển đến Trung tâm chống độc. Tại đây, sau khi có kết quả xét nghiệm, một bác sỹ gọi tôi hỏi H có bệnh gì không? Có uống rượu không? Tôi trả lời, em tôi rất khoẻ mạnh, không có bệnh gì và cũng không bao giờ uống rượu. Vị bác sĩ này nói kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều khả năng em tôi bị nhiễm độc methanol rất nặng, có cứu được thì cũng sống thực vật. Khi đó tôi cũng chỉ biết cầu mong các bác sỹ có loại thuốc nào tốt nhất để cứu được em tôi thì cứ sử dụng, sau này có bán nhà để trả tiền thuốc gia đình cũng sẵn sàng”.

Theo anh Doanh, các bác sỹ đã rất nhanh chóng và làm việc đầy trách nhiệm để cứu chữa chị H nhưng sáng 28/2, bác sĩ báo tình trạng chị H diễn biến ngày một xấu, hôn mê sâu, tụt huyết áp, nhiễm toan chuyển hóa nặng, nồng độ methanol trong máu là 123,16 mg/dL, não tổn thương nặng hai bên. Dù đã được điều trị các bác sĩ khẩn trương cấp cứu, hồi sức, giải độc, lọc máu bệnh viện không làm được gì nữa và khuyên gia đình nên đem chị H về. 10h sáng cùng ngày, gia đình cho chị H về nhà và chị H mất lúc 17h30 phút cùng ngày.

Phía sau vụ công nhân nhiễm độc methanol - Kỳ 1: Đêm tăng ca định mệnh của nữ công nhân
Bà Nguyễn Thị Vân Hà, Chủ tịch LĐLĐ Bắc Ninh đến động viên gia đình anh Nguyễn Văn Duẩn. Ảnh: LĐLĐ Bắc Ninh

Hơn 40 tuổi đời, làm việc cho Công ty HS Tech Vina đã hơn 6 năm, chị H đột ngột ra đi bỏ lại 4 đứa con cho chồng. Trong đám tang của vợ mình, anh Duẩn đã nhận được nhiều lời chia sẻ từ một số cơ quan ban ngành tỉnh Bắc Ninh và có cả ông Tổng giám đốc cùng đồng nghiệp may mắn chưa bị nhiễm methanol Công ty HS Tech Via của chị H.

Không biết trong đám tang chị H ông Tổng giám đốc Công ty TNHH HS Tech Vina nghĩ gì, có lẽ ông cũng buồn trước cái chết bất ngờ của công nhân công ty mình và sau đó là hàng loạt việc phải xử lý với các đơn hàng, với công nhân và với các cơ quan chức năng. Nhưng, sẽ không bao giờ ông đau như anh Duẩn- chớp mắt đã mất đi người vợ sống bên nhau hơn 20 năm trời.

Tuy nhiên, cái chết của chị H lại mở ra con đường sống cho mấy chục người đồng nghiệp của mình.

(Còn nữa)

Minh Quang- Thượng Quang

https://laodongvaphapluat.laodongthudo.vn/phia-sau-vu-cong-nhan-nhiem-doc-methanol-ky-1-dem-tang-ca-dinh-menh-cua-nu-cong-nhan-4045.html

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này