Tri ân các tình nguyện viên chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ mắc Covid-19

11:37 | 06/04/2023
(LĐTĐ) Ngày 5/4, tại Bệnh viện Hùng Vương, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức buổi họp mặt tri ân những người cống hiến tại Trung tâm H.O.P.E, nơi từng chăm sóc cho 259 trẻ sơ sinh trong đại dịch Covid-19.
Vụ cây xanh bật gốc tại Trường Trần Văn Ơn: Cây có dấu hiệu mục rỗng phần rễ TP. Hồ Chí Minh: Xét xử vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người tử vong TP.HCM: Xét xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam

Phát biểu tại buổi họp mặt, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao sự nỗ lực của ngành y tế, Bệnh viện Hùng Vương, Trung tâm H.O.P.E và các tình nguyện viện trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.

Thành phố đã dành những gì tốt đẹp nhất cho 259 trẻ sơ sinh con của các thai phụ mắc Covid-19 được chăm sóc tại Trung tâm H.O.P.E. Từ kết quả đóng góp của Trung tâm đã tạo ra một năng lượng tích cực, tạo dựng một niềm tin cho nhân viên y tế và cộng đồng cùng tham gia công việc này.

Tri ân các tình nguyện viên chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ mắc Covid-19
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao sự nỗ lực của ngành y tế, Bệnh viện Hùng Vương, Trung tâm H.O.P.E và các tình nguyện viện” trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.

Chia sẻ tại chương trình, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, khi dịch bước vào giai đoạn phức tạp, số ca nhiễm và nhất là số ca thai phụ nhiễm Covid-19 gia tăng mỗi ngày, khiến bệnh viện quá tải. Khu tiếp nhận thai phụ nhiễm Covid-19 chỉ 20 giường, tăng lên 50 giường rồi 100 giường, rồi 200 giường... vẫn không đủ chỗ, không đủ nhân sự để cung cấp đầy đủ các dịch vụ từ chuyên môn đến hậu cần vì các thai phụ phải cách ly và không có người thân bên cạnh.

Bên cạnh đó, việc cung ứng thuốc men, vật tư tiêu hao y tế, nhu yếu phẩm, vật tư xây dựng, sửa chữa... đều rất khó khăn vì toàn Thành phố thực hiện các chỉ thị về giãn cách xã hội.

Bác sĩ Tuyết cho biết, vào những ngày tháng 7-8/2021, số ca nhập viện do thai phụ nhiễm Covid -19 tăng “chóng mặt”, đồng nghĩa số trẻ ra đời từ con mẹ nhiễm Covid-19 cũng tăng “ngùn ngụt”. Lúc bấy giờ, theo khuyến cáo của WHO và của Bộ y tế là cách ly mẹ và con, nên bé sau khi sinh sẽ được đưa về khoa sơ sinh chăm sóc, xét nghiệm Covid-19 cho bé. Nếu bé không bị lây bệnh sẽ được cha hoặc người thân trong gia đình đón về.

"Nhìn các con vừa chào đời trong hoàn cảnh đại dịch đã nhận sự thiệt thòi không nhỏ so với các trẻ khác sinh ra trong "thời bình”. Các con đã phải xa khỏi vòng tay ấp ủ của mẹ, đã không được bú những giọt sữa mẹ đầu tiên đầy dinh dưỡng, mà giờ đây về khoa sơ sinh không đảm bảo cơ sở vật chất lẫn sự chăm sóc lại càng thiệt thòi hơn", bác sĩ Tuyết cho biết.

Tri ân các tình nguyện viên chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ mắc Covid-19
Em bé từng được chăm sóc tại Trung tâm H.O.P.E được mẹ đưa đến tham dự chương trình.

Từ những trăn trở đó, Bệnh viện đã đề xuất Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM giải pháp mượn tạm cơ sở vật chất Trường Họa Mi 2, cũng như huy động lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ chăm sóc trẻ từ Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố. Từ đó, Trung tâm H.O.P.E, nơi nuôi dưỡng tạm thời con sản phụ nhiễm Covid-19 được thành lập, nhờ sự phê duyệt nhanh chóng của các cấp lãnh đạo.

“Có những lúc các thành viên của Bệnh viện, Trung tâm tưởng chừng như kiệt sức nhưng với ý chí không lùi bước, tất cả mọi người đã lần lượt cùng nhau vượt qua. Để rồi ngày 1/11/2021 Trung tâm H.O.P.E đã khép lại nhiệm vụ của mình sau gần 4 tháng hoạt động nuôi dưỡng an toàn và hiệu quả cho 259 trẻ sơ sinh có mẹ là F0. Cho đến bây giờ khi nhớ lại, thành lập, vận hành hiệu quả, an toàn Trung tâm H.O.P.E là một trong những hoạt động chống dịch đáng để chúng tôi tự hào và hạnh phúc”, bác sĩ Tuyết chia sẻ.

Tri ân các tình nguyện viên chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ mắc Covid-19
Tình nguyện viên Trần Thị Huyên chia sẻ cảm xúc tại chương trình.

Chia sẻ tại chương trình, tình nguyện viên Trần Thị Huyên, hướng dẫn viên du lịch cho biết, trong lúc dịch khó khăn, các công ty du lịch đóng cửa, chị không về quê mà ở lại cùng thành phố chống dịch.

"Mặc dù được huấn luyện kỹ về chăm sóc em bé, nhưng khi 1 bé, rồi 2 bé, 4 bé, rồi 15 bé… liên tục có em bé được chuyển đến, tôi thật sự hoang mang và cảm nhận rõ rệt đại dịch quá khủng khiếp. Lúc đó, chúng tôi không còn nghĩ ngợi gì khác ngoài quyết tâm chăm sóc các con thật tốt và cầu nguyện cho các con sớm về với ba mẹ. Mỗi một bé được mẹ đón về, chúng tôi đều chia sẻ cho nhau niềm hạnh phúc ấy để tiếp thêm sức mạnh", chị Huyên chia sẻ.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này