Người cha thú tính

09:32 | 25/02/2014
LĐTĐ -Ngày 23/2, Mai Anh Thọ (SN 1974, trú tại xã Phú Lương, Đông Hưng, Thái Bình) đã bị bắt để điều tra, xử lý về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân trong vụ việc này chính là các cháu Mai Thị Ánh (16 tuổi) và cháu Mai Thị Hà (12 tuổi) con gái đẻ của Thọ.

Chị Hương đau lòng kể lại sự việc

Trước đó, CA huyện Đông Hưng, Thái Bình đã nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Hương, vợ của đối tượng Mai Anh Thọ về việc hai con gái đã bị Thọ nhiều lần giở trò đồi bại. Theo đơn của chị Hương, từ giữa năm 2013 đến đầu năm 2014, lợi dụng những khi vợ vắng nhà, Mai Anh Thọ đã liên tiếp nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm với hai con ruột. Vụ việc được phát hiện khi gần đây chị thấy con gái nhỏ là Mai Thị Hà có nhiều biểu hiện hoảng loạn và hay kêu đau ở vùng kín. Gặng hỏi mãi nhưng cô bé không nói, chị Hương động viên cô con gái lớn Mai Thị Ánh và được kể lại toàn bộ sự việc hai chị em bị bố xâm hại. Quá bàng hoàng, chị Hương đã phải trình báo với cơ quan công an. CA huyện Đông Hưng đã triệu tập Mai Anh Thọ lên lấy lời khai và y thừa nhận toàn bộ hành vi bỉ ổi với các con. Lý do được Thọ đưa ra là vì mâu thuẫn vợ chồng nên từ lâu không được quan hệ chăn gối với vợ. Vì vậy khi cần giải quyết nhu cầu sinh lý, Thọ đã lôi các con ra để thỏa mãn thú tính

Luật sư Trịnh Nam Ninh (Đoàn luật sư TP Hà Nội):
Hiếp dâm trẻ em được hiểu là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của trẻ em hoặc thủ đoạn khác giao cấu với trẻ em từ đủ mười ba tuổi đến dưới mười sáu tuổi, trái ý muốn của trẻ em. Về mặt khách thể, hành vi trên của Mai Anh Thọ đã xâm phạm quyền được bảo vệ thân thể, nhân phẩm, danh dự của trẻ em, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của nạn nhân là trẻ em. Hành vi phạm tội ấy còn làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, thuần phong mỹ tục và sự phát triển bình thường về tâm, sinh lý của hai cô con gái nạn nhân. Đối tượng Mai Anh Thọ sẽ bị khởi tố theo khoản 3, điều 112, BLHS với mức án quy định theo khoản này là bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Câu chuyện của “quỷ râu xanh” Mai Anh Thọ được phát hiện khiến người dân địa phương hết sức bàng hoàng. Ai cũng đau đớn cho bi kịch gia đình này. Người đớn đau nhất có lẽ là chị Hương, vợ Thọ. Có nằm mơ, gặp ác mộng chị cũng không thể ngờ người chồng mình lại có thể làm cái tội ác tày trời, loạn luân như thế. Đã nhiều ngày nay, chị Hương lẩn thẩn như người mất hồn ra vào trong căn nhà của mình, cũng là nơi mà chồng chị gây tội ác với các con. Theo những người hàng xóm của Thọ thì họ cũng sốc và không thể tưởng tượng nổi Thọ lại có thể gây nên tội ác tày trời như thế. Bởi theo người dân ở đây thì Thọ vốn hiền lành, chất phác, không gây mâu thuẫn với ai bao giờ, không có dấu hiệu của người bị thần kinh hay các vấn đề về tâm thần. Cũng theo người dân ở đây thì Thọ chí thú làm ăn (làm thợ xây), đã từng đi xuất khẩu ở Nga về. Khi hai vợ chồng mới xây được căn nhà hai tầng khang trang thì xẩy ra bi kịch.

Khi phóng viên hỏi lại câu chuyện đau lòng, chị Hương hoảng hốt nói “chồng tôi không làm gì có lỗi”, nói xong chị bất ngờ chạy vào buồng trong. Người phụ nữ hiền lành, quê mùa này chính là người đã lên công an trình báo sự việc. Và giờ đây, sau khi suy nghĩ lại chính chị cũng lại là người bảo vệ chồng mình. Có lẽ, trong sâu thẳm chị vẫn dành cho chồng một tình thương trên cả hận thù. Hàng xóm gia đình chị Hương cho biết, hai vợ chồng chị vốn yêu thương nhau, cùng nhau chăm chỉ làm lụng, bản thân chị Hương đi làm sớm đến tối mịt mới về nhà. Tuy nhiên, không biết vì sao, nhưng thời gian gần đây, vợ chồng chị hay cãi nhau, lúc đỉnh điểm mâu thuẫn còn định đưa nhau ra tòa ly dị.

(Tên một số nhân vật đã được thay đổi)

Châu Hà Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này