Lời khai của kẻ giết bác dâu trong nhà tắm, cướp tài sản

10:33 | 31/03/2014
LĐTĐ - Sau khi giết chết bác dâu để cướp tài sản, kẻ sát nhân bình thản quay lại hiện trường rồi tỏ vẻ đau thương. Tuy nhiên tất cả “màn kịch” này không qua mắt được các trinh sát.

>> Vũng Tàu: Bắt hung thủ giết người dã man

Những ngày nay, người dân xã Tam Phước (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bàng hoàng về vụ giết người, cướp tài sản vừa xảy ra. Nạn nhân là bà Lê Thị Phúc (52 tuổi) bị người cháu Nguyễn Tuấn Vũ (24 tuổi, ngụ ấp Phước Trung, xã Tam Phước) đâm 13 nhát dao trong nhà tắm để cướp tài sản.

Là người đầu tiên chứng kiến sự việc, bà Hoàng Thị Ngọc Hiền kể vào khoảng 18h ngày 24/3, đến nhà nạn nhân chơi thì thấy cửa khép hờ. Bà kêu cửa nhưng không ai trả lời, nên lấy điện thoại gọi thì chỉ nghe chuông đổ.

Bà Hiền mở cửa bước vào thì thấy dưới nền nhà có vết máu. Nghi có chuyện không lành bà chạy ra ngoài kêu thêm một số người khác vào kiểm tra thì hoảng hốt thấy bà Phúc chết trong nhà tắm trong tư thế loã thể, đầu chúi vào lu nước.

Hung thủ Vũ tại cơ quan công an.
Hung thủ tại cơ quan công an.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an huyện Long Điền kết hợp cùng lực lượng điều tra công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có mặt tại hiện trường để điều tra, truy bắt hung thủ.

Theo công an, nạn nhân có 5 người con nhưng đã lập gia đình, đi làm ăn xa. Bà Phúc đã ly thân với chồng, đang ở với cháu nội. Qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện một số nơi trong nhà bị xáo trộn. Bà Phúc bị mất nhẫn vàng và điện thoại di động, bị đâm 13 nhát dao.

Từ những thông tin thu thập được, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản, hung thủ là người quen biết.

Trong quá trình điều tra, công an thu thập được thông tin quan trọng, vào khoảng 10h sáng cùng ngày người dân thấy một thanh niên chạy xe vào nhà nạn nhân. Qua sàng lọc những đối tượng nghi vấn, công an xác định nghi can là Nguyễn Tuấn Vũ (24 tuổi, ngụ ấp Phước Trung, xã Tam Phước) - gọi nạn nhân là bác dâu.

Lời khai của đứa cháu bất hiếu

Ngay sau đó, cơ quan điều tra triệu tập Vũ để thẩm vấn. Tại trụ sở công an, nghi can vẫn tỏ ra bình thản và cho rằng mình không liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên lời khai của nghi can lại có nhiều mâu thuẫn. Khi hỏi về vết thương ở chân còn mới thì Vũ cho rằng do bị ngã xe, nhưng theo công an là do vật nhọn đâm vào.

Trước những bằng chứng được công an đưa ra, nghi can Nguyễn Tuấn Vũ đã phải nhận tội. Hung thủ khai do nợ nhiều, lại thấy bác dâu thường ở nhà một mình, trên người đeo nhiều vòng vàng nên quyết định đến cướp tài sản.

Sáng 24/3, Vũ lấy một con dao Thái Lan giấu vào người rồi bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, chạy xe cub cũ đến nhà bác dâu. Thấy con gái bà Phúc vừa chở người cháu rời khỏi nhà, anh ta dựng xe trước cổng rồi đi vào. Khi biết bác dâu đang tắm, Vũ vào bếp lấy chiếc điện thoại đang để trên kệ.

Lúc này bà Phúc tắm xong nhưng chưa mặc áo quần đi ra ngoài thì phát hiện có trộm nên lấy vật cứng đập vào đầu đối tượng. Vũ liền rút dao đâm bà Phúc một nhát rồi đẩy vào nhà tắm. Cả 2 vật lộn được một lúc thì bà Phúc nhận ra đứa cháu chồng, nên chửi Vũ.

Biết mình đã bị lộ, sợ bà Phúc báo công an nên Vũ lạnh lùng đâm liên tiếp và nhấn đầu bác dâu vào lu nước trong nhà tắm. Khi biết bà Phúc đã chết, hung thủ tháo 3 nhẫn vàng, 5 vòng vàng ở tay nạn nhân rồi chạy xe ra nghĩa trang vứt khẩu trang.

Khi thấy chân có vết xước, chảy rất nhiều máu nên anh ta đi mua bông cầm máu rồi gọi bạn chở đi bệnh viện khâu vết thương. Sau đó Vũ đem 3 nhẫn vàng bán được hơn 8 triệu đồng.

Đến tối, Vũ về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Khi cả nhà thông báo bác dâu bị giết, Vũ bình thản đến nhà để lo hậu sự, cắm cờ đám tang.

Sáng 25/3, thanh niên này đến ngân hàng trả khoản nợ 10 triệu đồng đã vay rồi về nhà nạn nhân. Tại đây, Vũ cầm 5 vòng tay vàng của nạn nhân vứt ngoài vườn. “Thấy lương tâm bị cắn rứt quá nên em đã vứt vòng vàng ở đó”, Vũ khai tại cơ quan công an.

Nguồn news.zing.vn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này