Độc đáo danh thắng Đá Ba Chồng

11:19 | 09/03/2023
(LĐTĐ) Nằm chênh vênh sát ngay bên Quốc lộ 20, đoạn đi qua huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, thắng cảnh Đá Ba Chồng với 3 viên đá khủng cheo leo khiến người đi đường tưởng chứng có thể... đổ xuống bất kỳ lúc nào. Nhưng nó vẫn “trơ gan” tồn tại từ bao đời nay và được nhiều người yêu thích bởi vẻ lạ lùng, độc đáo.
Đổi thay trên quê hương Xuân Lộc, Đồng Nai Đồng Nai: Làng gốm cổ 300 năm tất bật “chạy đua” trước Tết Chùa Châu Thới, tấp nập tháng Giêng

Từ ngã tư Dầu Giây, Quốc lộ 1, thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ lên thành phố Đà Lạt và các tỉnh Tây Nguyên, mọi người sẽ đi qua và được chiêm ngưỡng danh thắng này. Hai “ngọn núi" đá này như hai cổng chào gác ngay hai bên quốc lộ. Hơn thế, có vẻ như Đá Ba Chồng còn "lấn" ra cả Quốc lộ 20, tưởng chừng người đi đường phải... chui qua nó. Nhưng không phải, bởi từ xưa quốc lộ này vốn nhỏ, vừa lọt giữa 2 khối đá của thắng cảnh Đá Ba Chông. Về sau khi Quốc lộ 20 được nâng cấp, sửa sang rộng rãi hơn như hiện nay, người ta mới phải "sắp xếp" để không... lấn sang "phần" của thắng cảnh.

Đá Ba Chồng hiện hữu gồm hai khối như vậy, cùng với một quần thể bãi đá lớn ở hai bên. Phía bên trái, từ hướng xuôi nhìn lên là 3 khối đá lớn như được ai tạc, đặt chồng lên nhau, trông rất chênh vênh. Cái tên Đá Ba Chồng được hình thành từ đó. Ở bên phải là hai khối đá "khủng" khác nhưng "sắp đặt" có vẻ ... an toàn hơn và cũng thấp hơn hẳn. Tất tạo nên bức tranh tự nhiên hết sức hài hòa, càng chiêm ngưỡng càng thầm thán phục sự tài tình tạo hình của tạo hóa.

Độc đáo danh thắng Đá Ba Chồng

Có 3 khối đá lớn như được ai tạc, đặt chồng lên nhau nên dân gian gọi là Đá Ba Chồng. Danh thắng này là niềm tự hào của người dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

"Eo ơi, coi chừng nó lăn xuống bất kỳ lúc nào" một cô gái tỏ ra sợ hãi, thốt lên như vậy khi lần đầu cùng phóng viên Báo Lao động Thủ đô đi qua đây. Tuy nhiên, cô gái dường như không biết rằng các khối đá đẹp này có thể đã nằm đó từ bao đời nay.

Dưới bàn tay của tọa hóa, các hòn đá nơi đây như có linh hồn vậy. Khi ánh nắng ban mai bừng lên, hoặc khi hoàng hôn buông xuống, trong khung cảnh huyền diệu cùng với cảnh dòng người qua lại, tạo nên cảnh đẹp đến nao lòng. Vì thế người dân huyện Định Quán tự hào về Đá Ba Chồng, dù có đi đâu xa họ cũng luôn nhờ về thắng cảnh này coi đó như một biểu tượng của quê nhà...

Theo tài liệu, chiều cao của 3 hòn đá lớn chồng lên nhau là 36m. Phía đối diện còn có một bãi đá lớn khác mà người ta thường gọi là “cụm núi Đá Voi” trong đó 2 hòn đá lớn nhất trông như hai con voi phục nằm cạnh nhau, mặt hướng về khối Đá Ba Chồng giữa thiên nhiên kỳ vĩ. Trên đỉnh một hòn đá này có đặt một bức tượng Phật Thích Ca cao hơn 30m của chùa Thiên Chơn nằm cạnh đó, lặng lẽ trong quần thể đá Voi. Hòn đá nơi đặt tượng Phật được người dân ví như con voi đực, còn bên cạnh là voi cái.

Kỳ bí hơn, dưới vách đá ngả theo chân núi này còn tạo thành một cái hang, gọi là Hang Bạch Hổ. Truyền thuyết còn cho rằng, nơi đây từng có một cặp hổ sinh sống nhưng không hề làm hại ai, chúng thường nằm dưới chân đá Voi Đực để nghe kinh và tiếng gõ mõ.

Cũng trong quần thể này, đối lập với cảnh nhộn nhịp của Quốc lộ 20 và thị trấn ở phía dưới, khi chỉ với vài chục bước chân leo lên trên, khách tham qua đã lạc vào thế giới yên tĩnh và hoang sơ. Cùng với chùa, tượng, hang, khách tham qua còn có thể chiêm ngưỡng hòn Dĩa – nơi mà những hòn đá có hình dạng không đồng đều nhau nhưng đặt theo hình phẳng trông giống như những chiếc dĩa vậy.

Độc đáo danh thắng Đá Ba Chồng
Quốc lộ 20 "lọt thỏm" giữa danh thắng Đá Ba Chồng.

Đặc biệt, tại quần thể Đá Ba Chồng, mọi người không chỉ đắm mình trong cảnh hoang sơ, những đám cỏ hoa đầy bí ẩn, các sườn dốc, dòng suối nhỏ và “hồn đá” triệu năm mà còn được khám phá những dấu tích lịch sử có từ thời xa xưa chứng tích của một nền văn minh cổ đại.

Tài liệu địa chất cũng ghi rõ, quần thể đá này còn nhiều chứng tích ghi dấu nền văn hóa Óc Eo Phù Nam. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy tại đây nhiều công cụ sản xuất, sinh hoạt của người xưa bằng đá, đồng, đất nung…, đồng thời giới khoa học cũng đã chứng minh núi lửa từng nhiều lần hoạt động và các bãi đá trong vùng hiện nay được tạo nên chính là do sự dịch chuyển của địa chất.

Đá Ba Chồng nằm cách thành phố Hồ Chí Minh hơn 100km. Cách đây hơn chục năm, khi Quốc lộ 20 được nâng cấp mở rộng, có ý kiến cho rằng nên di dời một bên chồng đá để mở rộng đường nhưng nhiều người dân đã phản đối và thắng cảnh được giữ nguyên như hiện nay. Quốc lộ 20 phải chấp nhận một đoạn eo nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho phương tiện khi lưu thông.

Cẩm Trang

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này