Mong ước giản đơn của nữ lao động tự do ngày 8/3

16:10 | 08/03/2023
(LĐTĐ) 8/3, ngày mà cả thế giới tôn vinh những người phụ nữ nhưng đâu đó ta vẫn bắt gặp những người không biết đến ngày dành cho mình, bởi đối với họ, ngày 8/3 không có gì đặc biệt, vẫn như bao ngày với nỗi nhọc nhằn cơm áo, gạo tiền, gánh nặng mưu sinh.
Trên 80% nữ công nhân viên chức lao động Thủ đô “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 2 tháng đầu năm, 28.429 người đi xuất khẩu lao động LĐLĐ quận Long Biên khen thưởng 131 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Ngày 8/3 được mặc định là ngày tôn vinh phụ nữ trên toàn thế giới. Ngày này, phụ nữ thường được tặng hoa, tặng quà và được nhận những lời chúc tốt đẹp. Vào dịp này, trên khắp phố phường của Hà Nội, hình ảnh những sạp hoa với nhiều màu sắc bắt mắt, đẹp đẽ cùng dòng người tấp nập chọn và mua hoa để tặng bà, tặng mẹ, tặng người yêu là hình ảnh dễ nhận thấy.

Mong ước giản đơn của nữ lao động tự do ngày 8/3
Với chị Đặng Thị Thuý, ngày 8/3 chỉ đơn giản là mơ ước kiếm được nhiều tiền để trang trải cho bản thân và gia đình.

Tuy nhiên, xen lẫn trong đó là hình ảnh những phụ nữ kẽo kẹt với những gánh hàng rong trên đôi vai nặng trĩu và chiếc xe thồ, xe đẩy với đầy đủ các loại hàng hóa... họ đang hàng ngày, hàng giờ rong ruổi trên khắp các tuyến phố, con đường làng, ngõ xóm để bán hàng trang trải cuộc sống.

Họ là những lao động làm nghề thu mua ve chai, buôn bán hoa quả... Vì hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn bộn bề, họ mải mê mưu sinh. Đối với họ, ngày 8/3 chỉ đơn giản là mơ ước kiếm được nhiều tiền để trang trải cho bản thân và gia đình.

Với chiếc xe đạp đã cũ chở theo nhiều loại hoa quả, chị Đặng Thị Thuý (47 tuổi, quê Ba Vì) chia sẻ: “Ngày 8/3 tôi vẫn đi làm như bình thường. Phụ nữ ai chả muốn được tặng quà vào những dịp dành riêng cho mình, muốn được nghỉ ngơi những lúc mệt mỏi nhưng vì cuộc sống còn nhiều khó khăn, nghĩ đến các con đang tuổi ăn tuổi học nên phải cố gắng từng ngày”.

Ngấp nghé tuổi 70 nhưng bà Lê Thị Nguyệt vẫn miệt mài trên rong ruổi trên khắp ngõ ngách, phố phường Hà Nội thi thoảng cất tiếng rao thu mua phế liệu. Tuổi già, đáng lẽ bà phải được nghỉ ngơi, hưởng cuộc sống an nhàn nhưng vì cuộc sống khốn khó nên bà vẫn mải mê làm việc. Mong ước của bà Nguyệt trong ngày 8/3 không cần quà tặng mà chỉ đơn giản là làm sao kiếm được tiền.

Mong ước giản đơn của nữ lao động tự do ngày 8/3
Dù tuổi đã cao nhưng nhiều phụ nữ vẫn miệt mài rong ruổi trên khắp ngõ ngách, phố phường Hà Nội thu mua phế liệu.

“Hôm nào mà thu mua được nhiều phế liệu cũng kiếm được 200.000 đồng. Giờ tôi lớn tuổi rồi nên cũng không nghĩ về ngày đó. Tôi chỉ mong ước mình có thật nhiều sức khoẻ, hàng ngày thu mua được nhiều hàng”, bà Nguyệt cho biết.

Những ngày này trên đường phố dường như nhộn nhịp hơn, sôi động hơn, các cửa hàng bán hoa tươi, mỹ phẩm, cửa hàng hiệu bán đồ trang sức... tấp nập hoạt động mua bán. Trong lúc nhiều người phụ nữ ngập tràn trong niềm vui hạnh phúc, hân hoan đón nhận những món quà từ “nửa còn lại” của mình thì ngoài kia, vẫn có rất nhiều người phụ nữ đang phải bươn chải không kể ngày hay đêm, không kể mưa hay nắng, vì cuộc sống mà buộc họ phải hi sinh niềm vui niềm hạnh phúc của bản thân mình. Những sự hi sinh của các bà, các chị đều đang góp phần làm đẹp cho đời, cho xã hội và thật đáng quý, thật đáng trân trọng.

Nguyến Hoài

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này