Chùa Châu Thới, tấp nập tháng Giêng

18:56 | 07/02/2023
(LĐTĐ) Những ngày đầu xuân, đặc biệt vào ngày rằm tháng Giêng, tại ngôi chùa đẹp và cổ xưa nhất Đông Nam Bộ nằm ngay điểm giáp hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương luôn đón rất đông phật tử và du khách.
Đầu xuân đi lễ Chùa Hà Du xuân ở ngôi chùa cổ gần 2.000 tuổi Hàng nghìn người dâng lễ chùa Ngọc Hoàng vào rằm tháng Giêng

Chùa Châu Thới nằm trên trên đỉnh núi Châu Thới, sát cạnh Quốc lộ 1K (thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn từ xa, người dân đã có thể trông thấy ngôi chùa đẹp với tượng Phật ngự trên vách núi. Dưới núi có hồ nước với nhiều hoa sen, hoa súng tỏa hương. Đường lên chùa cao chót vót có hàng trăm bậc đá.

Tại đây, đến ngày 7/2, lượng khách đến thăm viếng, vãn cảnh chùa khá đông. Hai cổng lớn lên chùa đón khách đều đặn, xe máy và ô tô đậu kéo dài tại các điểm gửi xe ở dưới chùa. Một số người bán nhang, đồ lưu niệm đứng gọn tại các điểm bán đã được sắp xếp. Bên rừng cây còn mang vẻ hoang vu từ chân núi lên đến đỉnh núi, đàn khỉ nhảy nhót nghịch ngợm, thỉnh thoảng từ trong các lùm cây hoang dại bất thình lình dạn dĩ lao ra chọc ghẹo du khách.

Chùa Châu Thới, tấp nập tháng Giêng
Chùa Châu Thới nhìn từ trên cao. Ảnh: SGTT.

Trước đó, dịp ngày rằm tháng Giêng (ngày 5/2 dương lịch) chùa Châu Thới tấp nập đón hàng ngàn lượt khách đến viếng lễ chùa. Đến những ngày sau đó, dù du khách vẫn đến đông, nhưng không khí ở đây đã yên tĩnh hơn.

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Hằng (ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) cho biết: Tháng Giêng, chị thường nhiều lần đi lễ chùa và thường ghé chùa Châu Thới. Tuy nhiên, do dịp ngày rằm tháng Giêng quá đông người đến chùa nên chị "để dành" đến hôm nay tức 2 ngày sau chị mới đi, để có được không khí yên tĩnh hơn. "Tôi lên chùa hướng Phật, vãn cảnh và để cho tâm mình an tịnh, thế thôi", chị Hằng vui vẻ chia sẻ.

Chùa Châu Thới, tấp nập tháng Giêng
Nhiều gia đình đưa con trẻ đến tham quan chùa Châu Thới trong những ngày đầu xuân.

Chùa Châu Thới được coi là một trong những ngôi chùa cổ xưa nhất tại vùng Đông Nam Bộ. Chùa được xây dựng vào đầu thế kỷ 17. Theo tài liệu, thời gian này vị thiền sư tên Khánh Long trên bước đường vân du hoằng pháp lên đồi Châu Thới nhìn thấy phong cảnh hữu tình, đã cất lên tại đây một thảo am nhỏ để tu tịnh. Sau một thời gian trở thành chùa Hội Sơn và hiện nay được gọi là chùa Châu Thới.

Chùa được xây trên đỉnh núi với độ hơn 82m so với mực nước biển, ẩn hiện sau rừng cây cối xanh rì, xung quanh có nhiều hồ nhân tạo tuyệt đẹp, lối chính để lên chùa dành để đi bộ với 220 bậc đá.

Chùa Châu Thới, tấp nập tháng Giêng
Du khách thập phương nô nức tham quan chùa Châu Thới.

Theo quá trình tạo dựng, hiện chùa là một quần thể kiến trúc đa dạng, phong phú bao gồm chánh điện, khu điện thờ Ngũ Hành Nương Nương, Thiên Thủ Thiên Nhãn, Diêu Trì Kim Mẫu, Linh Sơn Thánh Mẫu và điện thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Du khách tới đây còn được chiêm ngưỡng những pho tượng Phật, Quán Thế Âm cao hàng chục mét được đúc bằng đồng hoặc cẩm thạch. Đặc biệt, nơi đây còn lưu giữ ba pho tượng Phật bằng đá cổ và một tượng Quan Âm bằng gỗ mít có tuổi đời hơn 100 năm. Các bức tượng Phật uy nghi, thanh thoát trên đỉnh núi cao hướng nhìn về không gian bao la...

Cẩm Trang

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này