Kỳ tích trên “Nóc nhà Đông Dương”

14:10 | 03/02/2023
(LĐTĐ) Trên thế giới có những đỉnh núi cao được coi như biểu tượng của quốc gia như Phú Sĩ (Nhật Bản), Olympus (Hy Lạp), Matterhorn (Thụy Sỹ)… Còn ở Việt Nam, Fansipan thuộc địa phận tỉnh Lào Cai cao 3.143m so với mực nước biển là đỉnh núi cao nhất 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Dương”.
Dạo một vòng Sa Pa, khám phá thiên đường ẩm thực Tây Bắc Sa Pa hút khách du lịch sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Nơi gặp gỡ đất trời

Theo các tài liệu nghiên cứu, tên dãy núi Hoàng Liên Sơn được đặt theo tên loài cây Hoàng Liên - một loại cây dược liệu quý hiếm trên dãy núi này. Vậy tên đỉnh núi cao nhất Fansipan có nghĩa là gì?

Từ xưa đến nay đã có không ít nhà nghiên cứu địa chất, văn hóa, lịch sử đi tìm câu trả lời để giải nghĩa tên gọi này. Ngay dưới chân núi Fansipan, trải theo sườn dãy núi Hoàng Liên Sơn là vùng đất Sa Pa nổi tiếng. Đây là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào các dân tộc, trong đó định cư sớm nhất và nhiều nhất là đồng bào Mông.

Kỳ tích trên đỉnh ngàn mây
Nằm ở độ cao 3.143m, đỉnh Fansipan là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tham quan, khám phá, chinh phục.

Một người bạn từng công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai chia sẻ với tôi, không biết từ bao giờ, người Mông ở Sa Pa gọi tên đỉnh núi cao nhất ấy là Huồ Sì Páng, có nghĩa là phiến đá, bị biến âm đọc thành Phan Xi Păng. Đầu thế kỷ XX, người Pháp đã đến vùng đất Sa Pa và xây dựng nhiều biệt thự ở đây để nghỉ dưỡng, gọi Sa Pa là “Kinh đô mùa hè”. Vậy nên, tên đỉnh Fansipan có thể được gọi khi những đoàn người buôn bán xuất hiện, hoặc khi người phương Tây xuất hiện.

Theo một số người dân bản địa, đỉnh núi Fansipan hùng vĩ và vùng đất Sa Pa xinh đẹp được gắn với nhiều huyền thoại cổ xưa. Cho dù huyền thoại như nào thì một thực tế không ai phải bàn cãi đó là đỉnh Fansipan là đỉnh núi cao nhất 3 nước Đông Dương và phong cảnh nơi đây quả thực hùng vĩ, đẹp như chốn thần tiên ít nơi có được.

Chính vì thế, chinh phục đỉnh Fansipan để một lần trong đời được chạm tay vào “Nóc nhà Đông Dương” là mơ ước của biết bao người. Nhưng để lên được đỉnh núi cao 3.143m là hành trình mấy ngày xuyên rừng, trèo đèo, lội suối quá đỗi gian nan, nguy hiểm, ít người dám vượt qua được thử thách đó.

Hiện thực hóa ước mơ

Thật may mắn, tháng 2/2016, tuyến cáp treo lên đỉnh Fansipan do Tập đoàn Sun Group xây dựng chính thức đi vào vận hành, mở ra một trang mới cho du lịch Sa Pa. Đây là một kỳ tích vượt quá sức tưởng tượng của nhiều người.

Kỳ tích trên đỉnh ngàn mây
Cáp treo Fansipan là tuyến cáp treo duy nhất trên thế giới có thể hoạt động an toàn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đặc biệt, cáp treo Fansipan cũng là tuyến cáp đạt kỷ lục Guinness: “Cáp treo ba dây có độ chênh lệch giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới: 1410m”. Đối với các tín đồ săn mây thì cảm giác bồng bềnh, xuyên qua những đám mây là một điều cực kỳ thú vị. Càng lên cao, mây càng nhiều!

Từ nhà thờ đá Sa Pa nhìn về phía ngã tư, nơi có hàng cây sa mộc cổ thụ, nổi bật là khách sạn Sun Plaza đồ sộ mang hơi thở của kiến trúc châu Âu. Ấn tượng hơn cả là tháp đồng hồ tuyệt đẹp, cả những khung cửa sổ, hàng cột và mái vòm đều toát lên vẻ vừa sang trọng, vừa hiện đại nhưng vẫn mang dáng dấp cổ kính.

Chuyến tàu hỏa đặc biệt từ khách sạn Sun Plaza mang tên Mường Hoa - được mệnh danh là tàu hoả leo núi hiện đại và dài nhất Việt Nam, vượt qua những triền núi, thung lũng, đưa chúng tôi tới ga cáp treo Fansipan để bắt đầu hành trình chinh phục “Nóc nhà Đông Dương”...

Vào ga cáp treo, đoàn làm thủ tục soát vé khá nhanh gọn, thuận tiện. Bước vào ca bin rộng có sức chứa hơn 30 người, nhiều người hồi hộp vì là lần đầu được đi cáp treo. Với một số bạn đồng hành của tôi thì chuyến đi này vô cùng đáng nhớ, bởi họ đã phải “vật vã đấu tranh” để rồi quyết định phải “vượt lên chính mình”, vượt qua nỗi sợ về độ cao và cả những nỗi bất an mơ hồ nào đó, để một lần trong đời được đặt chân lên “Nóc nhà Đông Dương”.

Theo vòng quay của hệ thống cáp 3 dây khổng lồ, chiếc ca bin chạy từ từ rồi lao vút đi theo chiều xuống dốc khiến mọi người đều òa lên với cảm giác bất ngờ. Không còn những phút giây hồi hộp, lo lắng như ban đầu, đoàn chúng tôi yên tâm ngồi ngắm toàn bộ thung lũng Mường Hoa với những bản làng tuyệt đẹp ở phía dưới.

Kỳ tích trên “Nóc nhà Đông Dương”
Tàu hỏa leo núi Fansipan có duy nhất một cabin với sức chứa tối đa 60 du khách. Từ nhà ga Đỗ Quyên, tàu sẽ đưa du khách đi qua hầm ngầm dưới chân tượng Phật, men theo đỉnh núi theo đường vòng cung để đến nhà ga Trúc Mây cách đỉnh Fansipan 50 bậc thang đá.

Cảm xúc thật tuyệt vời khi ca bin đi qua những ngọn núi cao, rồi nhìn xuống khu rừng già cổ thụ, cảm nhận được sự hùng vĩ của đại ngàn Hoàng Liên Sơn. Mùa này, những cây đỗ quyên đang bung nở thành những vạt hoa đẹp mê mẩn.

Càng lên cao, không gian càng thoáng đãng, khi tới ga cáp treo trên đỉnh Fansipan thì nắng vàng rực rỡ và bầu trời xanh ngắt. Thay vì phải leo bộ mất mấy ngày đêm, chỉ sau 20 phút ngồi trong cabin, chúng tôi reo lên sung sướng vì được ngắm biển mây trắng bồng bềnh đẹp như cõi thần tiên trên “Nóc nhà Đông Dương”.

Quả thực, tôi không thể tưởng tượng hết được Sun Group đã làm thế nào để tạo nên một quần thể kiến trúc đẹp đến như vậy. Và có lẽ, không ai dám tin có thể “bay” lên đỉnh Fansipan chỉ trong 20 phút đồng hồ. Thế nhưng, điều đó đã trở thành sự thật!

Nếu ai đã trải qua hành trình leo núi, vượt qua muôn vàn khó khăn xuyên qua rừng già Hoàng Liên sẽ cảm nhận rõ chỉ cần mang được chiếc ba lô vài kilogam lên đỉnh cao 3.143m đã là cả một sự vất vả, chứ chưa nói đến mang hàng trăm, hàng nghìn tấn vật liệu lên “Nóc nhà Đông Dương” thì là điều không tưởng.

Thú thật, tôi đã từng góp mặt trong một nhóm phượt để leo Fansipan hồi chưa có cáp treo nhưng rồi tôi phải bỏ cuộc giữa chừng vì lý sức khỏe. Mỗi lần nhắc về hành trình dang dở ấy, tôi cứ hoài tiếc nuối! Vậy nhưng, giờ đây, tôi đã có thể “bay” mà không cần phải leo nữa.

Kỳ tích trên đỉnh ngàn mây
Bức tượng Phật bằng đồng cao nhất Việt Nam với chiều cao 21,5m nằm tại độ cao hơn 3000m, sừng sững, uy nghiêm giữa đất trời Tây Bắc. Tượng Phật A Di Đà được đúc bởi hơn 50 tấn đồng theo công nghệ hiện đại với những đường nét trang trí mang tinh hoa của mỹ thuật thời Trần như hình rồng, hoa sen, sóng nước… được chạm trổ tinh tế trên bệ đỡ chân tượng.

Không chỉ tôi mà nhiều người trong đoàn cũng đều không thể tin nổi trên đỉnh Fansipan cao chót vót trên 3.000m ấy lại có thể có một quần thể kiến trúc đẹp đến như vậy. Từ đây, để lên tới tảng đá lớn nơi đặt chóp Fansipan có thể đi tàu hỏa leo núi để rút ngắn khoảng cách hoặc trải nghiệm leo 600 bậc đá nữa. Từ đỉnh núi này, chúng tôi thỏa sức ngắm biển mây trắng xốp như bông và sự hùng vĩ của dãy Hoàng Liên Sơn.

Trong lúc những người bạn của mình chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm về một chuyến đi đáng nhớ trong đời, tôi nán lại trò chuyện với nhóm du khách đến từ Đồng Nai. Chị Mai Thanh Tuyền, một thành viên trong nhóm chia sẻ: “Em và các bạn thực sự kinh ngạc về quần thể di tích trên “Nóc nhà Đông Dương”.

Thực sự rất là đẹp! Em đã đi dạo trên con đường La Hán, đắm mình vào không gian bao la của thiên nhiên, trời đất, ngắm muôn sắc hoa đỗ quyên, trong lòng cảm thấy vô cùng thật bình yên. Những tia nắng vàng rực rỡ chiếu xuống biển mây, các mái chùa cong cong, các pho tượng Phật làm ánh lên vũ điệu của màu sắc, đẹp đến nao lòng”.

Kỳ tích trên đỉnh ngàn mây

Để thỏa trí tò mò, tôi đã tìm hiểu và được biết, từ tháng 11/2013, Tập đoàn Sun Group đã khởi công xây dựng cáp treo Fansipan. Sau hơn 800 ngày đêm thi công không nghỉ, đến ngày 2/2/2016, tuyến cáp treo Fansipan chính thức được đưa vào vận hành.

Kỳ tích trên đỉnh ngàn mây
Đứng trên đỉnh Fansipan, ai đến đây cũng sẽ bị thu hút bởi không gian bao la rộng lớn với những áng mây bồng bềnh như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Tại đây, ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh thơ mộng, hùng vĩ, tuyệt đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Tây Bắc từ trên cao là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời đối với mỗi du khách khi đến với Fansipan huyền thoại.

Trong ngày khai trương, cáp treo Fansipan vinh dự được Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness World Record ghi nhận 2 kỷ lục: Đây là hệ thống cáp treo 3 dây có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới 1.410m và cũng là hệ thống cáp treo 3 dây dài nhất thế giới với 6.292,5m, bao gồm 6 trụ chính, 33 cabin với sức chứa tối đa là 35 khách/cabin. Đến nay, trên thế giới vẫn chưa có tuyến cáp treo nào phá được kỷ lục về chênh lệch độ cao của hệ thống cáp treo Fansipan.

Cùng với hệ thống cáp treo kỷ lục thế giới, quần thể văn hóa tâm linh trên “Nóc nhà Đông Dương” còn có nhiều công trình kỳ vĩ bậc nhất quốc gia và khu vực, tiêu biểu như đại tượng Phật A Di Đà là bức tượng Phật bằng đồng lớn nhất Việt Nam, được Tổ chức Kỷ lục châu Á (Asia Book of Records) trao chứng nhận Tượng phật A Di Đà bằng đồng tọa lạc tại độ cao cao nhất Việt Nam và tượng phật A Di Đà bằng đồng tọa lạc tại độ cao cao nhất châu Á...

7 năm chưa phải là dài, thế nhưng sự hiện hữu của khu du lịch Sun World Fansipan Legend - một kỳ tích ở dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ đã hiện thực hóa những giấc mơ, khát vọng chinh phục đỉnh cao, tạo nên điểm nhấn quan trọng cho ngành “công nghiệp không khói” nơi đỉnh ngàn mây.

Hà Phong

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này