TPHCM: Mâu thuẫn gia đình, cha giết con rồi tự sát

18:12 | 06/01/2014
LĐTĐ - Ông Khanh dắt con trai 4 tuổi ra thuê phòng khách sạn ngủ, sau đó sát hại con rồi tự đâm nhiều nhát vào người tự tử.

Chiều 6/1, bác sĩ Phạm Hữu Thiện Chí, Phó trưởng khoa Ngoại - Gan Mật Tụy, bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết đã cứu sống một bệnh nhân tự đâm 4 nhát dao Thái Lan vào cổ, ngực, bụng. Trước đó, vào lúc 9h sáng 5/1, khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng bị đa chấn thương. 

Phòng bệnh nơi ông Khanh đang điều trị.

Bác sĩ Thiện Chí cho biết vào sáng qua, công an Q.Tân Bình nhận được tin báo tại phòng 306 khách sạn Hồng Luân có một người đang nằm bất tỉnh. Bên cạnh người này là một cháu trai đã tử vong. Người đàn ông sau đó được xác định là Nguyễn Ái Khanh (55 tuổi) và con trai Nguyễn Hữu Phong (4 tuổi).  

Ngay lập tức công an có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án. Thấy ông Khanh còn thở, công an đã chuyển vào bệnh viện Trưng Vương cấp cứu. Vì vết thương quá nặng nên bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã thực hiện phối kết hợp 4 kíp mổ, phẫu thuật cứu sống thành công bệnh nhân. Sau một ngày điều trị, ông Khanh đã qua cơn nguy kịch. Các bác sĩ cho biết khoảng 5 ngày tới bệnh nhân sẽ xuất viện.

Được biết, khi phong tỏa hiện trường vụ án, cơ quan CSĐT công an Q.Tân Bình tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh do ông Khanh viết với nội dung nhắn nhủ người thân quyên góp tiền lo hậu sự cho cha con ông. 

Cơ quan CSĐT công an Q.Tân Bình chờ ông Khanh phục hồi sức khỏe để di lý về cơ quan điều tra.

Theo Zing.net

 

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này