Thắng đậm Malaysia theo cách không ngờ, tuyển Việt Nam vững ngôi đầu

22:38 | 27/12/2022
(LĐTĐ) Trận đấu với Malaysia khép lại, đem tới cho người hâm mộ rất nhiều cảm xúc. Từ vui mừng khi Tiến Linh đánh đầu mở tỷ số, cho tới lo lắng khi tuyển Việt Nam phải thi đấu thiếu người. Thế nhưng, các chàng trai áo đỏ đã vượt qua khó khăn và giành chiến thắng đậm 3-0 trước Malaysia theo cách không ngờ nhất để vững ngôi đầu bảng B, AFF Cup 2022.
Tuyển Việt Nam dùng đội hình nào đấu tuyển Lào tại AFF Cup 2022? Tuyển Việt Nam có thể ra sân với đội hình mạnh nhất trước Lào Tuyển Việt Nam dội cơn mưa bàn thắng vào lưới Lào ở trận ra quân

Bước vào trận đấu quan trọng này, tuyển Việt Nam có lợi thế hơn đối thủ là được nghỉ nhiều ngày hơn và được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình, nên với sự tự tin rất lớn, Văn Hậu và đồng đội đã nhập cuộc chủ động và triển khai lên bóng tấn công đều ở 2 biên. Thế nhưng, với lối chơi áp sát nhanh của đội bạn đã khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát bóng và triển khai lối chơi của mình.

Do vậy, trong hiệp một, các học trò của HLV Park Hang-seo không có nhiều pha phối hợp ấn tượng, chủ yếu dựa vào những đường chuyền dài và tốc độ của những cầu thủ chạy cánh như Văn Toàn. Sự khác biệt của trận đấu lại đến từ một tình huống cố định. Từ pha thực hiện đá phạt góc của Hùng Dũng ở phút 28, Tiến Linh bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đội bạn.

Việt Nam thi đấu tích cực trong những phút cuối hiệp 2. Ảnh: Minh Dân
Thắng đậm Malaysia 3-0, tuyển Việt Nam vững ngôi đầu bảng B, AFF Cup 2022. Ảnh: Lao động

Tưởng như có bàn thắng vươn lên dẫn trước, tuyển Việt Nam sẽ dễ đá hơn. Thế nhưng sai lầm tai hại của Văn Toàn, từ một tình huống phạm lỗi không cần thiết đã khiến cầu thủ này nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân ở phút 33. Phải thi đấu thiếu người, tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn và phải chống đỡ những pha lên bóng đầy tốc độ của các cầu thủ bên phía Malaysia.

Những phút cuối của hiệp 1, Malaysia tạo ra được ít nhất 2 tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ môn Đặng Văn Lâm đã thi đấu rất xuất sắc để giúp đội nhà giữ sạch mảnh lưới cho đến hết hiệp thi đấu thứ nhất.

Sang hiệp 2, tuyển Việt Nam vẫn chơi đầy chủ động và sẵn sàng dâng cao lên chơi tấn công dù thiếu người và tạo ra được một số cơ hội đáng chú ý. Và rồi, bước ngoặt của trận đấu đã diễn ra ở phút 60. Từ một nỗ lực đi bóng vào vòng cấm và tranh chấp với Azmi Murad, Văn Hậu bị hậu vệ này phạm lỗi rất kín và trọng tài người Nhật Bản - Sato Ryuji không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m.

Azmi nhận thẻ đỏ. Ảnh: Minh Dân
Chiếc thẻ đỏ của Azmi Murad chính là bước ngoặt của trận đấu. Ảnh: Lao động

Chưa dừng lại ở đó, sau khi tham khảo ý kiến của trọng tài biên, ông Sato Ryuji đã rút thẻ đỏ trực tiếp với Azmi Murad. Trên chấm 11m, Quế Ngọc Hải đã không mắc sai lầm nào để nâng tỷ số lên 2-0 với một cú đá đánh lừa thủ môn đội khách ở phút 64.

Mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn với thầy trò HLV Park Hang-seo ở những phút còn lại của trận đấu. Và sau những cơ hội rất ngon ăn đều bị Tiến Linh, Hùng Dũng hay Văn Đức bỏ lỡ thì cuối cùng, điều gì đến cũng đã phải đến. Ở phút 83, cầu thủ vào sân thay người là Quang Hải đã có được chọc khe thông minh, tạo cơ hội cho Hoàng Đức thoát xuống đối mặt thủ môn đội bạn, tiền vệ CLB Viettel có pha lốp bóng tinh tế, kỹ thuật và nhẹ nhàng ấn định tỷ số 3-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Với thắng lợi 3-0 trước đối thủ được đánh giá là khó nhất bảng B, tuyển Việt Nam không những vượt qua chính Malaysia để vững ngôi đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận mà còn có lợi thế cực lớn để giành tấm vé vào bán kết với ngôi đầu bảng B. Trong khi đó, với trận thua này, Malaysia sẽ phải đá sinh tử với Singapore để tìm kiếm tấm vé đi tiếp.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này