Ca sĩ Cao Minh Nguyễn: "Với tôi âm nhạc là nguồn sống"

22:34 | 22/11/2022
(LĐTĐ) Nhắc đến ca sĩ Cao Minh Nguyễn, khán giả biết đến anh với giọng hát truyền cảm và đầy nội lực cùng nhiều giải thưởng âm nhạc ấn tượng. Thế nhưng, ít ai biết, trước khi đến với Học viện Âm nhạc Quốc gia, nam ca sĩ đã từng gặp tai nạn chấn thương và tạm mất đi thính lực.
Quán quân Sao Mai 2022 Lê Minh Ngọc: Hát dân gian tự tại như chính hơi thở của mình Đêm nhạc "Lời ru tôi" tôn vinh những tình khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Tuấn Phương Vy Oanh trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc “đốn tim” người hâm mộ

Gặp Cao Minh vào một ngày cuối thu Hà Nội, nghe anh chia sẻ về những gian nan nghề nghiệp, những niềm vui, nỗi buồn trải qua trong suốt thời gian bắt đầu hoạt động nghệ thuật của mình. Với anh, từ khi còn bé thì âm nhạc đã là một thứ không thể thiếu vậy nên khi trưởng thành anh luôn ấp ủ một ngày nào đó sẽ được đứng trên sân khấu biểu diễn để thỏa ước mơ của mình.

Tôi cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc qua ánh mắt của anh khi kể về con đường âm nhạc của mình, Cao Minh Nguyễn kể về những ngày đầu bước chân đến Hà Nội để bắt đầu luyện thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tiếp đó anh được Nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng - Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc của Học viên Âm nhạc Quốc gia, trực tiếp chỉ dạy.

Ca sĩ Cao Minh Nguyễn:
Ca sĩ Cao Minh Nguyễn.

Sau một thời gian học tập, trau dồi kiến thức thầy Quốc Hưng đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn với anh đó là bài thi đầu vào mà anh thể hiện cũng chính là bài thi tốt nghiệp của nhiều sinh viên đã học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Thời gian tiếp theo anh luôn nỗ lực ôn luyện để chờ đến ngày thi, nhưng thật không may là chỉ cách ngày thi hai tuần anh bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương vùng đầu. Những tưởng ước mơ âm nhạc đã khép lại, nhưng với niềm đam mê nghệ thuật đến cháy bỏng anh vẫn cố gắng nén đau để ôn luyện.

Mỗi lần luyện bài là cơn đau ở vùng chấn thương lại ập đến nhiều hơn vì áp lực nén, điều hơi trong kỹ thuật thanh nhạc làm ảnh hưởng.

"Có những lúc luyện ở nốt cao tai tôi rỉ máu vì chịu áp lực lớn, thầy Quốc Hưng nhìn tôi xót xa và nhiều lúc thầy đã khuyên tôi dừng lại nhưng tôi vẫn lựa chọn đi tiếp. Ngày thi tôi mất hẳn thính lực một bên tai và đồng nghĩa với việc cơ hội đỗ vào trường với tôi chỉ còn 50%" - Cao Minh Nguyễn nói.

Rồi mọi nỗ lực của anh được đền đáp, anh đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia trong niềm hân hoan đến tột cùng. Những năm tháng sinh viên cứ êm đềm trôi đi và những giải thưởng anh giành được gồm: Giải Nhất tiếng hát toàn ngành Xây dựng Việt Nam năm 2008, giải Nhì tiếng hát học sinh sinh viên các trường nghệ thuật chuyên nghiệp, giải Nhì liên hoan nghệ thuật các dân tộc vùng Đông Bắc, giải Nhất liên hoan tiếng hát đoàn thanh niên...

Ngày tốt nghiệp anh vẫn thế, vẫn cứ hát bằng niềm đam mê và con tim cháy bỏng với âm nhạc. 9,7 điểm tốt nghiệp loại ưu là phần thưởng xứng đáng và cao quý nhất cho cả quãng thời gian khó khăn mà anh nỗ lực để có được.

Không chỉ dừng lại ở những thành công đó, anh được tham gia khóa học ở Cộng hòa Liên bang Đức và nhận được chứng chỉ về quản lý - đào tạo âm nhạc tại Hamburg.

Nhìn anh say mê kể về suốt quãng đường âm nhạc của mình đã trải qua tôi cũng cảm nhận được tình yêu anh dành cho âm nhạc lớn lao đến nhường nào. Cách anh đến với âm nhạc khó khăn bao nhiêu thì anh lại càng trân trọng âm nhạc bấy nhiêu. Có lẽ chính vì vậy, những ca khúc do Cao Minh Nguyễn thể hiện ngày càng sâu lắng, truyền cảm, nhưng cũng như hội tụ đủ những nội lực của một người nghệ sĩ hết lòng vì nghệ thuật.

Chuẩn bị đến giờ giảng dạy tại một trung tâm đào tạo âm nhạc, anh mời tôi đến dự khán để hiểu hơn về công việc hàng ngày của mình. Anh nói, với anh công việc dạy học luôn phải chỉn chu và anh luôn cố gắng đạt hiệu quả cao nhất cho mỗi học viên. Cao Minh Nguyễn bày tỏ rằng, anh cũng như người thầy của mình, mong thế hệ học viên có thể tiếp nối, phát triển nghệ thuật chân chính, luôn yêu nghề và hết mình với đam mê, dù con đường đi có nhiều trở ngại đến đâu.

Và với Cao Minh Nguyễn, âm nhạc luôn có những nốt trầm, bổng, và đẹp như chính cuộc đời một con người - có những lúc đớn đau và cả khi hạnh phúc. Quan trọng nhất, ta luôn coi cuộc đời như những nốt nhạc để mà sống trọn vẹn với nó…

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này