Ký ức Điện Biên Phủ từ những người lính trở về

12:10 | 07/05/2014
LĐTĐ - Qua 60 năm, những ký ức về năm tháng lịch sử vẫn hiện hữu đầy bồi hồi xúc động trong trí nhớ của những người lính trở về từ chiến dịch Điện Biên Phủ huyền thoại.

Chúng tôi có dịp được gặp các cụ cựu chiến binh trong chương trình Giao lưu- gặp mặt nhân chứng lịch sử Điện Biên Phủ vào tối ngày 6/5, tại Cung Văn hóa Hữu nghị do Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP Hà Nội tổ chức.

Các nhân chứng lịch sử kể lại ký ức trong chương trình Giao lưu- gặp mặt nhân chứng lịch sử Điện Biên Phủ. Ảnh: Tuấn Dũng

60 mùa xuân đã trôi qua, thế nhưng chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vẹn nguyên trong ký ức của những người chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Những chàng trai đôi mươi, tràn đầy nhiệt huyết cách đây 60 năm từng góp phần làm nên chiến thắng lịch sử nay đã là các cựu chiến binh gần trăm tuổi. Nhưng ở họ vẫn đầy ắp những ký ức không thể nào quên về trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ hào hùng của dân tộc.

Bồi hồi nhớ đồng đội

Cựu chiến binh Vũ Văn Doanh

Đã ở tuổi 85, từng là lính trinh sát với nhiệm vụ mở đường cho xe vào đánh đồi C1 ở sư đoàn 312, Trung đoàn 165 do Tướng Vương Thừa Vũ là sư trưởng, Hoàng Cầm là Trung đoàn trưởng, người lính già Vũ Văn Doanh vẫn nghẹn ngào khi mỗi lần nhớ về đồng đội. Được đồng chí Vương Thừa Vũ tặng Huân chương chiến công hạng 2, được đi dự đại hội anh hùng chiến sỹ toàn quân toàn quốc lần thứ 4. Ông Vũ Văn Doanh không thể nào nào quên câu nói của Tướng Vương Thừa Vũ khen tặng: “Lính trinh sát là phải thông minh, trí tuệ, nhanh nhẹn và tháo vát dũng cảm”.

Trong thời khắc lịch sử ấy, cái chết dường như không còn là gì. Lúc ấy, toàn quân và dân chỉ đồng lòng đồng sức với mong muốn thắng lợi, được gặp Bác Hồ kính yêu. Trận chiến Điện Biên Phủ là ký ức vô giá của người lính trinh sát già. Ông cũng không quên nhắn nhủ với thế hệ trẻ: “Ngày nay cuộc Cách mạng đã thành công,mong các thanh niên hay giữ lại thành quả này mà phát triển cao hơn.”

Chiến thắng Him Lam hiện về

Cựu chiến binh Lê Xuân Quyền

Nguyên là đặc phái viên sư đoàn 9B Trung đoàn 141 trong trận đánh Him Lam vào chiều ngày 13/3, người chiến sĩ Lê Xuân Quyền năm xưa nay đã 92 tuổi nhưng vẫn minh mẫn xúc động kể lại những ngày đêm lịch sử: “Khi chuẩn bị đánh Him Lam, quân đội ta đào đêm thì sáng hôm sau địch lại lấp. Thương vong trong quá trình đào công sự còn nhiều hơn là khi đánh vào trong đồi. Vì vậy, đào công sự là quan trọng nhất lúc bấy giờ, nhất định phải có công sự thì mới đánh được địch.”

Khi bắt đầu kéo pháo ra thì khá băn khoăn, đáng ra định đánh Bản Kéo nhưng mà có lệnh kéo pháo ra, sau được giải thích quyết tâm thay đổi phương châm chiến lược từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Do đó quyết tâm lúc kéo pháo ra thì ác liệt hơn, lúc đầu đường khi kéo vào còn đi được, nhưng khi kéo ra thì bị lội do đó bắt đầu có thương vong. Đồng chí Tô Vĩnh Diện đã hy sinh trong quá trình kéo pháo ra.” Với người lính lúc đó luôn quyết tâm đánh thắng cho dù khó khăn, có hy sinh cũng không màng.

“Thế hệ chúng tôi, quân tình nguyện chỉ biết chiến đấu, sẵn sang hi sinh vì lợi ích dân tộc, đến bây giờ khi hòa bình đã lập lại thì cũng là mùa xuân mới của những người đã đi trước, chúng tôi cũng là một trong những thành viên đó. Mong rằng tuổi trẻ sau này giữ quyết tâm bằng mọi giá, Giữ đất nước được độc lập, đó là nguyện vọng những lớp người đi trước, xây dựng đất nước hòa bình, ngày càng tốt đẹp hơn”- người lính già không quên dặn dò thế hệ trẻ - thế hệ nối bước các chiến sĩ Điện Biên năm xưa.

Thu Hoài - Tuấn Dũng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này