TPHCM: Lĩnh án tù sau 20 năm chạy trốn

10:51 | 29/04/2014
LĐTĐ -Đã ly hôn nhưng khi biết vợ cũ có người yêu gã lại ghen tuông rồi dùng axit tạt thẳng vào mặt vợ giữa phố, khiến nạn nhân tử vong. Sau 20 năm trốn chạy, gã ra trước vành móng ngựa và nhận bản án 20 năm tù về tội “Giết người”.

20 năm trốn chạy, bị cáo vẫn bị sa lưới 

20 năm trốn chạy, bị cáo vẫn bị sa lưới 

Ngày 28/4, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ninh Hồng Đức (64 tuổi, quê Nam Định) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Ninh Hồng Đức và chị Châu nguyên là vợ chồng với nhau nhưng đã ly dị vào đầu năm 1993. Đến tháng 3/1993, Đức lại ghen tuông vì nghi rằng chị Châu có người yêu. Sau đó Đức lên tàu đánh cá, nơi mình làm việc ở cảng Tân Thuận Đông (Q.7), thấy một can nhựa đựng axit nên nảy sinh ý định tạt axit trả đũa chị Châu vì dám có người yêu. Đức rót khoảng nửa lít axit vào chai thủy tinh rồi cất giữ chờ thời cơ.

 

Bị cáo trả giá đắt cho hành vi của mình

Bị cáo trả giá đắt cho hành vi của mình

 

Khoảng 6h sáng 13/3/1993, Đức thuê xe ôm chở ra chợ Bà Chiểu để tìm chị Châu. Nhưng phải đến 7h45 cùng ngày, khi đang lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng (Q. Bình Thạnh) thì Đức thấy chị Châu ngồi trên xe xích lô lưu thông theo hướng ngược lại.

 

Đức cho xe ôm đuổi theo khi đuổi kịp đến đường Phan Liêm, phường Đa Kao ( Q.1), lúc này xe ôm chạy ngang qua Đức đã tạt toàn bộ ca axit vào người chị Châu rồi bỏ chạy. Chị Châu được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 1/4/1993 chị đã tử vong do vết thương quá nặng.

Tháng 5/1993, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã. Sau 20 năm trốn chạy, ngày 26/4/2013, đối tượng bị cơ quan điều tra bắt giữ. Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nguồn Dân Trí

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này