Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội)

Trao trả lại tài sản cho người dân đánh rơi

17:16 | 04/07/2022
(LĐTĐ) Trung úy Lê Mạnh Sơn thay mặt tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), trao trả lại chiếc ví và toàn bộ tiền cũng như giấy tờ bên trong cho người dân đã đánh rơi.
Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội: Trách nhiệm vì an ninh Thủ đô, vì hạnh phúc gia đình Cảnh giác khi chia sẻ hình ảnh Căn cước công dân lên mạng xã hội

Trước đó, khoảng 20h30, ngày 3/7, trong quá trình tuần tra thực hiện theo nhiệm vụ phân công của đơn vị, tổ công tác gồm Thượng úy Trịnh Văn Hải, Thượng úy Nguyễn Văn Long và Trung uý Lê Mạnh Sơn khi đi đến phố Thái Hà đã nhặt được một chiếc ví da màu nâu rơi dưới đường.

Sau khi kiểm tra bên trong phát hiện một số tiền là hơn 2 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tuỳ thân như căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ ATM... đều mang tên Lê Xuân Hùng trú tại Tiền Hải, Thái Bình.

Bằng công tác nghiệp vụ, tổ công tác đã liên lạc được với chủ nhân chiếc ví và mời anh lên trụ sở đơn vị để trao trả lại tài sản.

Trao trả lại tài sản cho người dân đánh rơi
Anh Lê Xuân Hùng vui mừng nhận lại chiếc ví từ chiến sĩ Cảnh sát giao thông đường bộ số 3

Nhận lại chiếc ví từ các chiến sĩ Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, anh Hùng không khỏi xúc động và vui mừng.

Anh Hùng cho biết, trong quá trình đi chăm con ốm trong viện do sơ xuất anh đã làm rơi chiếc ví lúc nào không hay. Đang hoang mang lo lắng đi tìm vì có rất nhiều giấy tờ quan trọng bên trong thì may mắn nhận được tin báo từ các chiến sĩ Cảnh sát giao thông đường bộ số 3.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô, anh Lê Xuân Hùng đã gửi thư cảm ơn tới tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 nói riêng và toàn thể chiến sĩ Cảnh sát giao thông nói chung đã tận tâm giúp đỡ người dân trong mọi hoàn cảnh.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này