Nghi dàn cảnh tống tiền chứ không phải bắt cóc con tin

14:18 | 08/08/2014
Lực lượng công an quận 12 đang tổ chức giải cứu con tin bị khống chế trong một nhà trọ nằm ở hẻm 329, đường TTH22 (khu phố 4, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM). Tuy nhiên, cơ quan công an nhận định nhiều khả năng đây là một vụ dàn cảnh, tống tiền.

Nghi phạm bị khống chế

15 giờ 5 phút, đại tá Nguyễn Hữu Song, Trưởng công an quận 12, cho biết lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn hiện trường. Ông Song nhận định đây là một vụ dàn cảnh, dàn xếp tống tiền, chứ không phải là một vụ bắt cóc con tin như thông tin ban đầu.

15 giờ, con tin đã được giải cứu thành công. Tuấn bị khống chế.

14 giờ 55 phút, các cảnh sát cơ động tiến hành phá cửa, nhưng chưa thành công. Bên trong phòng trọ có nhiều tiếng nổ.

14 giờ 45 phút, một xe cứu thương được điều đến hiện trường. Mười bình chữa cháy cũng đã được tập kết trước phòng trọ. Lực lượng cảnh sát cơ động đã có mặt.

Nghi dàn cảnh tống tiền chứ không phải bắt cóc con tin

Tính đến 14 giờ 45, Công an quận 12 đã huy động đông đảo Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát trật tự, CSGT và Công an phường tham gia giải cứu con tin.

Một cán bộ công an quận 12 cho biết, sáng nay, lúc 9 giờ, nghi can Tuấn đã thả mẹ của Chi ra.

Khi công an định đập cửa thì lập tức nghi can vơ một bình ga dọa đốt nên buộc các lực lượng phải lùi ra vì sợ con tin không an toàn.

“Để an toàn cho con tin, chúng tôi đã mềm mỏng và khôn khéo, kiên trì thuyết phục để nghi can tự thả con tin, đó là mục tiêu của chúng tôi”, vị cán bộ này cho biết.

Đến 15 giờ, khi công an đã hoàn toàn khống chế hiện trường, đại tá Nguyễn Hữu Song, Trưởng công an quận 12, nhận định đây là vụ dàn cảnh tống tiền chứ không phải bắt cóc con tin như thông tin ban đầu. (Hoài Nam ghi)

14 giờ 27, theo quan sát của phóng viên, một cánh cửa sổ đã mở ra. Cửa chính vẫn đóng.

14gio 22 phút, lực lượng chức năng phát loa yêu cầu người dân trở về nhà. Không khí căng thẳng, ngột ngạt bao trùm khu phố.

14 giờ 10, các lực lượng đặc biệt, trang bị áo giáp, chuẩn bị triển khai áp sát phòng trọ

14 giờ, các lực lượng chức năng đã điều xe chốt cả hai đầu con hẻm, người dân được giải tỏa hết khỏi hiện trường. Trời đổ mưa. Túi nhựa vàng vẫn đang được đặt trước cửa phòng trọ, nơi Tuấn khống chế con tin.


Ngôi nhà giam giữ nạn nhân vẫn đóng kín

13 giờ 45, công an giải tỏa toàn bộ người dân hiếu kỳ ra khỏi con hẻm. Một người đàn ông ném túi nhựa màu vàng (có thể là túi chứa tiền theo yêu cầu của Tuấn) về phía phòng trọ. Cửa phòng trọ vẫn đóng kín, cửa sổ buông rèm.

13 giờ 40, Tuấn chủ động đưa điện thoại ra ngoài cho một người phụ nữ. Sau đó người này chuẩn bị chuyển một túi nhựa vào bên trong phòng trọ.

13 giờ 35, Tuấn dọa cho nổ một bình gas 12 kg, khiến người dân hiếu kỳ đang tập trung bên ngoài hốt hoảng bỏ chạy.

Đến 13 giờ, cửa phòng nơi nạn nhân bị giam giữ vẫn đóng kín.

12 giờ 50 cánh cửa phòng trọ vẫn đóng kín. Lực lượng công an trinh sát vẫn đang nỗ lực để giải cứu con tin.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ vẫn căng thẳng nín thở theo dõi vụ việc.

12 giờ 40 nhiều tiếng động phát ra từ phòng trọ.

Khoảng 12 giờ 15 chiếc taxi rời khỏi hiện trường. Lực lượng công an nới lỏng vòng vây để tình hình bớt căng thẳng. Các bình CO2, thang gỗ, xà beng cũng được lực lượng chức năng đưa khỏi hiện trường.

Gần 12 giờ, một chiếc taxi 7 chỗ cũng được đưa đến hiện trường, có thể là theo lời yêu cầu của người đang khống chế con tin.

Lực lượng công an tiếp tục tăng cường người bao vây khu nhà trọ...

Ghi nhận tại hiện trường, khoảng 11 giờ, một người phụ nữ được công an đưa đến để khuyên giải người thanh niên nhưng chưa thành công.

* Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay 8.8, tại một nhà trọ trên đường Tân Thới Hiệp, quận 12 có tiếng cãi nhau của đôi nam nữ. Theo người dân cho biết đôi nam nữ này thuê trọ sống chung với nhau. Đôi nam nữ này cãi nhau và người nam đã đánh người nữ.

 

Cũng theo người dân chứng kiến vụ việc, một lát sau, có một nam thanh niên khác chạy đến nhận mình là chồng của người phụ nữ, nói sẽ gọi điện thoại cho công an báo vợ mình bị đánh. Người thanh niên trong phòng trọ bất ngờ kề dao vào cổ người phụ nữ đe dọa sẽ giết nếu có ai xông vào.

Lực lượng chức năng sau đó đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Thông tin ban đầu nạn nhân được xác định tên Chi (38 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đã lập gia đình và có 3 con.

Nam thanh niên đang khống chế con tin tên Lê Văn Tuấn (31 tuổi, quê An Giang), có tiền sử nghiện 3 năm, đã từng lập gia đình và có 2 con.

Theo lực lượng chức năng và một số người dân tại hiện trường, Tuấn có yêu cầu một xe taxi đến nhưng nghi ngờ có công an nên không đi.

Theo ông Lê Văn Đát (59 tuổi, quê An Giang), cha của Tuấn, có mặt tại hiện trường, thì Tuấn trước đó có lấy chiếc xe máy của ông đi cầm cố. Ông Đát cũng cho biết Tuấn trước đó đã từng sống chung với 5 người phụ nữ, nhưng đều không cưới ai.


Cảnh sát điều xe chốt chặn hai đầu con hẻm, không để người dân tiếp cận hiện trường

Nguồn Thanh niên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này