Vội...

13:22 | 14/06/2022
(LĐTĐ) Chiều mùa hạ, cơn dông đột ngột kéo tới sau chuỗi ngày oi nóng. Bầu trời mới nắng chói chang mà chợt tối sầm lại, gió nổi lên cuồng nộ xoắn vặn những hàng cây bên đường. Và rồi chỉ sau vài phút, mưa sầm sập, mưa ào ào như trút nước xuống vạn vật. Tôi đỗ xe dưới một gầm cầu chờ mưa ngớt. Nhìn theo dòng người và xe vẫn vội vã lao đi trong màn mưa trắng xóa, tôi chợt ngẫm về chữ “vội”.
Những chuyện tình giờ mới tiết lộ với... bạn cũ Những gia đình sống chung với... cây cổ thụ

Đời người, có những khi ta muốn mau chóng hoàn thành công việc, mục đích một cách nhanh nhất. Nhưng không phải khi nào vội vã cũng mang lại kết quả tốt đẹp. Ngày còn nhỏ, chỉ vì chạy vội sang đường, không chú ý quan sát mà tôi bị một chiếc xe đạp đâm vào người. Tôi ngã lăn ra đường, khóc lóc vì cả hai đầu gối và tay đều rớm máu. Mẹ nâng tôi dậy và dặn rằng: “Lần sau, con nhớ đi cẩn thận nhé. Đi chậm mà chắc chắn, an toàn sẽ tốt hơn đi nhanh mà ngã đau như thế này”.

Vội...
Ảnh minh họa

Khi đi học, tôi là người luôn ở tốp dẫn đầu của lớp. Thế nhưng, tôi đã từng bị “ăn” điểm kém chỉ vì sự vội vàng và chủ quan. Tôi làm bài khá nhanh, thời gian vẫn còn, nhưng không kiểm tra lại bài của mình mà vội nộp bài để về sớm. Và... khi nhận lại bài thi, tôi không kìm được, bật khóc nức nở vì tiếc nuối khi nhận ra, mình đã sai ở lỗi không đáng có.

Bước vào đời, nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy mưu sinh vội vã mà đánh mất những phút giây dành cho mình và người thân. Lúc nào họ cũng vội. Một cuộc điện thoại cho cha mẹ ở xa cũng vội. Một bữa ăn cùng gia đình cũng vội. Một giấc ngủ cũng phải tranh thủ trên những chuyến bay đi công tác. Khi đã thành đạt, dù họ có tất cả nhưng phải đối mặt với sự thật hiển nhiên, đó là, thanh xuân không bao giờ trở lại.

Xã hội “bách nhân bách tính”. Có những người vội vã trong mọi mối quan hệ. Tuy chỉ mới quen, nhưng họ tỏ ra thân thiết, xoắn xuýt khi nhận thấy đây là mối quan hệ mang lại lợi ích cho mình. Trong tình yêu cũng vậy, chỉ sau một thời gian ngắn làm quen, họ dễ dàng nói ra lời yêu và rồi cũng nhanh chóng xoay lưng bởi “cả thèm chóng chán”. Với họ, tình yêu không được trân trọng mà chỉ là một mối quan hệ qua đường cho vui. Ngược lại, có những người kiên nhẫn đợi chờ, xây dựng mối quan hệ ngày càng bền chặt theo năm tháng.

Nhà văn Lê Minh đã viết: “Đừng nghĩ chờ đợi là lãng phí thời gian, bởi nếu vội vàng sẽ đánh mất điều nuối tiếc...”. Quả đúng như vậy, trong cuộc sống có những công việc, lời nói, hành vi dễ đưa đến sự hiểu lầm. Nếu ta vội vã đoán định theo cảm tính mà có những ứng xử sốc nổi, ắt sẽ tuột tay đánh rơi ân tình trân quý. Có những điều tốt đẹp mất đi, dẫu ta có nuối tiếc bao nhiêu cũng không thể lấy lại được.

Một chiều mưa, tôi tự cho phép mình “sống chậm” trong một quán trà ngân nga nhạc thiền. Rất tình cờ, khi đọc cuốn sách về Phật giáo, cảm xúc của tôi dường như lắng đọng khi đọc được những dòng thơ: “Vội sinh, vội tử, vội một đời/ Vội cười, vội khóc, vội buông lơi/ Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ/ Vội vã tìm nhau, vội vã rời...”. Ngoài khung cửa, một cơn gió lướt qua khiến những chiếc lá vàng rời cành, chao liệng, đáp xuống sân. Tôi chợt ngộ ra, cuộc sống này, mọi sự sinh - tử, thương - ghét, đến - đi... đều tuân theo lẽ vô thường. Bởi vậy, luôn giữ tâm tĩnh trước mọi biến động chính là một phẩm chất giúp ta đứng vững trong dòng đời đầy thử thách.

Tường Vy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này