Đừng để “ma men” đưa lối, dẫn đường

11:22 | 07/06/2022
(LĐTĐ) Một nghiên cứu của Trường Đại học Việt Đức cho thấy, người uống 1 ly bia có nguy cơ gây tai nạn giao thông bằng 2,8 lần so với chính người đó khi không uống.
Tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm Luật Giao thông Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp uống rượu, bia vẫn lái xe
Đừng để “ma men” đưa lối, dẫn đường
Đã uống rượu, bia thì không nên tham gia giao thông. Ảnh minh họa

Những vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia, mức độ thảm khốc cao hơn so với các vụ tai nạn không liên quan đến rượu, bia. Do vậy, một số nước đã tăng mức phạt lên rất nặng, thậm chí phạt tù với hành vi uống rượu, bia cố tình lái xe.

Ở Việt Nam, chúng ta đã có Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 rồi đến các Nghị định 100/2019/NĐ-CP, Nghị định 117/ 2020/NĐ-CP cùng các Luật, Nghị định liên quan quy định việc xử phạt nếu cá nhân, tổ chức vi phạm.

Cụ thể, tại Khoản 5, Điều 5 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia nghiêm cấm: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.

Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 cũng quy định về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Nếu người tham gia giao thông vi phạm các điều khoản trong đó, sẽ bị xử lý hình sự. Thực tế, không ít trường hợp người sử dụng rượu, bia lái xe gây chết người đã bị xử lý hình sự.

Có thể thấy, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông cũng đã rất rõ, mức phạt đủ sức răn đe. Ai vi phạm hành vi ở mức độ nào, sẽ bị phạt bao nhiêu tiền, có kèm theo hình phạt bổ sung hay không. Nếu vi phạm rồi gây tai nạn sẽ bị xử lý hình sự theo các chế tài khác nhau.

Thế nhưng, có vẻ như tai nạn giao thông do rượu, bia vẫn chưa hề có dấu hiệu suy giảm. Có người đã “bức xúc” cho rằng, có lẽ “dân nhậu” chẳng khác nào “điếc không sợ súng”, nghĩ rằng chuyện tai nạn kia là thuộc về những người “xui rủi”, “sống chết có số”! Chính những suy nghĩ này cũng là nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra hàng ngày và khó lòng ngăn chặn.

Mỗi khi xuất hiện một vụ tai nạn do người uống rượu, bia gây ra, xã hội đều sôi sục lên, rồi đặt câu hỏi tại sao cơ quan chức năng không xử lý, không làm việc này, việc kia đi. Hầu hết chúng ta đều cảm thấy “bức xúc” và lên án những tài xế đã uống rượu, bia rồi mà vẫn lái xe. Thế nhưng, cũng không ít người trong số chúng ta đang “bức xúc” ấy, ở thời điểm nào đó lại dễ dàng “thỏa hiệp” với “ma men”và chấp nhận để nó đưa lối, dẫn đường, mặc dù đã tận mắt thấy những cái chết thương tâm.

Thiết nghĩ, vẫn là câu chuyện “biết rồi, nói mãi”, nhưng dù có nói thêm nữa cũng sẽ không thừa. Để “giải tỏa” được những vấn nạn về rượu, bia thì trước mắt là cần nâng cao ý thức của mỗi người. Bản thân mỗi người phải biết tôn trọng bản thân mình, trân trọng gia đình mình, giữ gìn cho những người bạn của mình và quan trọng là phải “biết sợ” thì mới mong điều chỉnh được việc sử dụng bia, rượu một cách có chừng mực. Tốt nhất đừng để “ma men” cám dỗ… kẻo đường đến sẽ là cánh cổng nhà tù!/.

L.T.Hà

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này