Cảnh giác với những cuộc gặp gỡ online

14:16 | 05/06/2014
LĐTĐ - Mạng xã hội ngày càng phát triển và đó cũng là nơi nảy sinh ra nhiều loại tội phạm, trong đó có tội phạm buôn người.

 

Các đối tượng trong đường dây buôn người

“Sập bẫy” qua facebook

Đầu tháng 3/2014, CA quận Nam Từ Liêm nhận được đơn tố cáo của Trần Thị H. (SN 1994, ở Lạng Giang, Bắc Giang) bị lừa bán sang Trung Quốc nhưng đã tự trốn thoát. Theo trình báo, đầu tháng 2/2014, qua facebook, H. quen một thanh niên tên Hà, ở Vĩnh Phúc. Chỉ thời gian ngắn trò chuyện trên mạng, Hà đã thuyết phục khiến H. tưởng rằng mình đã quen được một người bạn tốt. Ngày 13/2, H. đi xe khách xuống bến xe Mỹ Đình gặp Hà. Khoảng 20h30, xe taxi đưa H. và Hà cùng bạn đi Vĩnh Phúc chơi tiếp. Ở nông thôn, chưa được vào những chốn ăn chơi bao giờ nên H. thích lắm. Cô được uống rượu Tây, nghe nhạc mạnh, cảm thấy rạo rực. Đến nửa đêm, H. say nên được Hà cùng thanh niên tên Quân đưa lên taxi. Vì say, H. ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau mới tỉnh. Mở mắt ra thấy rừng núi, H. hỏi thì Hà bảo mọi người sang Trung Quốc buôn hàng lậu. Cả nhóm đi đến một bến xe khách, bắt taxi đi sâu vào nội địa. Khoảng 10h ngày 14/2, ba người đến nhà một phụ nữ người Việt Nam ăn cơm với nhiều cô gái trẻ người Việt Nam. Ăn xong, Hà và Quân bảo H. nghỉ ngơi, hai người đi lấy hàng xong sẽ cùng về Việt Nam. Thế nhưng Hà và Quân biến mất luôn. Sáng hôm sau, người phụ nữ chủ nhà đưa H. lên taxi đi một mạch đến 16h cùng ngày, nơi đến chính là một động mại dâm. Chủ quán nhắc nhở H. làm chăm chỉ, sau 3 tháng sẽ được về nước. Ngay tối đó, bà chủ bắt H. tiếp khách. H. không đồng ý liền bị hai người đàn ông đánh đập, nhốt vào một căn phòng. Ngày 16/2, lợi dụng không có người canh gác, H. phá cửa bỏ trốn, đến bến xe gần biên giới Việt Nam, nhờ người gọi điện báo cho cơ quan công an gần nhất. CA Trung Quốc đã đưa cô đến cửa khẩu Lào Cai, trả về Việt Nam.

CA quận Nam Từ Liêm đã xác minh, bắt Hà và đồng phạm. Các đối tượng khai nhận, bọn chúng thường đi tìm những cô gái trẻ, dụ dỗ đi chơi hoặc đi tìm việc làm, sau đó lừa đưa sang Trung Quốc bán. Theo kế hoạch, Hà và đồng bọn đến các trường cấp 3 trên địa bàn huyện hoặc tới các quán Internet, tìm những thiếu nữ mê game, chát chít trên mạng làm quen rồi rủ đi chơi. Với những cô gái nông thôn, nhà nghèo, ít có điều kiện đi chơi thành thị thì những lời mời mọc hấp dẫn, các cuộc vui ở quán bar có sức hút kỳ lạ. Nhiều cô tìm cách nói dối gia đình, đi theo những gã bạn trai này mà không biết đang rơi vào bẫy của bọn buôn người.

Dễ kết bạn, dễ bị lừa

Theo cảnh báo của cơ quan công an, các mạng xã hội đều cung cấp không hạn chế và miễn phí không gian riêng, rất dễ dàng để truy nhập và việc kết bạn online hết sức thuận tiện. Mọi người nên chú ý tới những người xa lạ bỗng dưng gặp họ online đề nghị rất nhiều mục đích với mình… Gần đây, một số bạn gái trẻ bị lôi cuốn vào việc kiếm tiền qua hẹn hò online. Những nhà cung cấp dịch vụ thường vươn tới những khách hàng tiềm năng thông qua mạng blogs và dịch vụ nhắn tin trên mạng. Các dịch vụ này là nơi nảy sinh rất nhiều vấn đề của xã hội nhưng một trong những vấn đề quan trọng là ở đây những kẻ lừa đảo có thể dụ dỗ những bạn trẻ chơi những trò cờ bạc, cá độ, mại dâm… Hiện tại có rất nhiều hình thức lừa đảo mới trên những mạng xã hội ngày càng tinh vi, khó phát hiện hơn...

Mạng xã hội là nơi kết bạn nhưng hãy cảnh giác với những cuộc gặp gỡ online. Người dùng không nên khai báo đúng các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, trường lớp, số điện thoại hoặc các thông tin khác trên mạng xã hội. Đồng thời không nên tiết lộ thông tin trong khi chat bởi vì những kẻ lợ dụng có thể chắp nối các thông tin khác nhau trong các cuộc nói chuyện với chúng. Người dùng facebook cũng không nên tin vào những bức ảnh của những người online hoặc tin vào bất cứ những gì người khác viết. Sự thật có thể hoàn toàn ngược lại.

T.Dũng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này