Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2022:

Nhiều cung bậc cảm xúc ở những trận đấu đầu tiên vòng 1/8

22:58 | 02/06/2022
(LĐTĐ) Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) - Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII - năm 2022 chính thức bước vào vòng 1/8. Các trận đấu đầu tiên đã diễn ra hết sức sôi nổi, kịch tính, đem lại nhiều cung bậc cảm xúc cho cổ động viên, cầu thủ trên sân.
Những cổ động viên duyên dáng “tiếp lửa” cho sân cỏ Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô: Lộ diện 16 đội bóng mạnh nhất Tính chuyên nghiệp ngày càng cao

Ngày 2/6, tại sân vận động Trung tâm Thể thao quận Đống Đa đã diễn ra 4 trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2022. Các trận đấu đều diễn ra rất kịch tính, đã có 3/4 cặp đấu phải phân định thắng bại bằng loạt penalty.

Nhiều cung bậc cảm xúc ở những trận đấu đầu tiên giành vé vào Tứ kết
Sau ngày đầu tiên thi đấu sôi nổi vòng 1/8, những đội bóng đầu tiên giành vé vào vòng tứ kết đã lộ diện.

Là cầu thủ cân bằng tỉ số 1-1 cho đội bóng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức ở những giây phút căng thẳng khi đối đầu với đội bóng Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, qua đó giúp đội nhà giành vé vào Tứ kết sau loạt sút luân lưu cân não, anh Bùi Sơn Dương chia sẻ: “Cầu thủ của cả hai đội thi đấu đều rất nhiệt tình, chơi bóng rất đẹp. Khi mà tỉ số đang hòa và vào vòng đá luân lưu, không khí trên sân trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết. Chúng tôi may mắn giành vé vào vòng trong, tuy nhiên thắng thua không quan trọng, mà giải bóng CNVCLĐ đã xây dựng được một tinh thần thể dục thể thao, thể lực khỏe mạnh cho đoàn viên công đoàn”.

Nhiều cung bậc cảm xúc ở những trận đấu đầu tiên giành vé vào Tứ kết
Cầu thủ Bùi Sơn Dương thuộc đội bóng LĐLĐ huyện Hoài Đức.

Hòa chung không khí chiến thắng đó, đội bóng Công ty TNHH Lixil Việt Nam cũng đã giành được tấm vé vào vòng tiếp theo, sau khi đánh bại Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội ở lượt đá luân lưu.

Trực tiếp theo dõi bóng lăn trên sân, anh Lê Việt Hưng - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Lixil Việt Nam, cho hay: “Tôi cảm thấy rất vui vì chiến thắng của đội nhà. Các cầu thủ của chúng tôi đã có một trận đấu đẹp, với rất nhiều nỗ lực, tích cực và đạt được thành tích tốt. Dù ở phút cuối trận, hơi đáng tiếc với bàn gỡ hòa của đội bạn. Thế nhưng, toàn đội đã cố gắng hết sức trong loạt đá luân lưu”.

Tương tự, anh Trần Ngọc Linh - Huấn luyện viên đội bóng Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI Việt Nam, phấn khởi: “Trận bóng hôm nay đem lại cho tôi cảm xúc rất tuyệt vời; vì Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy là đương kim vô địch, và họ đã từng tranh tài với Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội, một đội bóng được coi là mạnh nhất các mùa giải trước.

Do vậy, các cầu thủ Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI Việt Nam đã dồn công lực 200% vào trận đấu lần này. Tôi cảm thấy đâu đó có một chút may mắn vì những quả penalty, nhưng chiến thắng của ngày hôm nay, SEI sẽ cố gắng đi tiếp”.

Nhiều cung bậc cảm xúc ở những trận đấu đầu tiên giành vé vào Tứ kết
Cảm xúc vỡ òa khi đội bóng Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI Việt Nam giành chiến thắng.

Bên cạnh những phút giây thăng hoa với trái bóng, đâu đó là cảm xúc buồn bã của các đội không giành được vé vào vòng Tứ kết chỉ vì kém may mắn trong loạt sút luân lưu.

Tâm sự với chúng tôi, một cầu thủ của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội nói: “Đầu trận, đội chúng tôi để thua 2-0, cả đội cứ nghĩ đã thua, nhưng ở phút cuối bù giờ gỡ hòa tỷ số. Lúc bấy giờ, ai cũng nghĩ là đội sẽ đi tiếp nhưng lại để thua ở loạt đá penalty. Tuy nhiên, đội bạn chơi đẹp và xứng đáng đi tiếp, vì họ có chiến thuật tốt”.

“Kết thúc hiệp 1, đội có nhiều tình huống hãm thành, nhưng không ghi được bàn thắng nào, đó là một điều rất đáng tiếc. Dù vậy anh em đã thi đấu với tinh thần hết mình, các cầu thủ đều đã là những thành viên tích cực cống hiến cho sự thành công của Giải bóng năm nay”, chị Lê Thị Hà Thu - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy cho hay.

Nhiều cung bậc cảm xúc ở những trận đấu đầu tiên giành vé vào Tứ kết
Các trận bóng gay cấn, kéo dài đến loạt sút luân lưu mới phân định được thắng bại.

Bên cạnh các cầu thủ, huấn luyện viên, cổ động viên trên sân, các trận đấu vòng 1/8 cũng đã đem lại cho Ban Trọng tài nhiều cung bậc cảm xúc khi theo dõi đường đi của những trái bóng đang lăn.

Về những trận đấu đã diễn ra, ông Trương Thế Toàn - Phó trưởng Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Hà Nội, cho rằng: “Hai lượt đá của 8 đội vòng loại trực tiếp ngày đầu tiên đã thi đấu rất tốt và nhiệt tình. Cũng bởi vì là vòng đo ván nên đội nào cũng muốn giành chiến thắng.

Về chuyên môn thì các đội đều cố gắng tranh tài nên các trận đều thể hiện rất hay, vui và hứng khởi. Những trận đấu như thế này lúc nào cũng sẽ rất nhiều cảm xúc, và đặc biệt là lúc đưa về phạt đền phải thi đấu luân lưu”.

Qua 6 mùa tổ chức thành công, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô đã tạo được uy tín, thương hiệu và trở thành một sân chơi truyền thống bổ ích, lý thú. Giải đấu giúp CNVCLĐ có cơ hội được giao lưu, học hỏi, nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể lực, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong đơn vị và ngoài đơn vị.

Quang Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này