SEA Games 31: Cổ động viên Indonesia ấn tượng về những trận bóng đá ở Hà Nội

17:37 | 24/05/2022
(LĐTĐ) "Cách người Việt Nam thưởng thức bóng đá thực sự không thể tin được!", đó là cảm nhận của chị Sara Manurung - cổ động viên người Indonesia khi được theo dõi trực tiếp trận đấu tranh hạng 3 (Indonesia - Malaysia) và chung kết bóng đá nam SEA Games 31 (Việt Nam - Thái Lan) tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
TRỰC TIẾP: Lễ bế mạc SEA Games 31 Quận Bắc Từ Liêm: Tổ chức thành công môn thi đấu Pencak Silat với nhiều dấu ấn Có một kỳ SEA Games 31 không thể nào quên!

Những ai có mặt trong buổi chiều tối ngày 22/5 có lẽ là những khán giả may mắn nhất ở SEA Games 31. Bởi họ được xem hai trận đấu bóng đá được đánh giá là rất hấp dẫn, kịch tính cho đến phút 90, thậm chí phải đá thêm hiệp phụ và ấn định tỷ số bằng loạt sút luân lưu.

SEA Games 31: Cổ động viên Indonesia ấn tượng về những trận bóng đá ở Hà Nội
Không chỉ có khán giả Việt Nam, các cổ động viên trong khu vực Đông Nam Á cũng cảm thấy quá may mắn khi được chứng kiến một “chảo lửa” Mỹ Đình nhuốm màu cờ đỏ sao vàng và luôn rền vang tiếng cổ vũ cuồng nhiệt.

Trong đó, chị Sara Manurung và 7 người bạn Indonesia đã sống ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong hơn 10 năm qua. Nhưng đây là lần đầu tiên nhóm bạn Indonesia được xem tận mắt đội tuyển bóng đá quê hương thi đấu ở Việt Nam (trận đấu tranh hạng 3 giữa Indonesia và Malaysia), cũng chính tại nơi họ đang làm việc.

Chị Sara cho biết: “Thật là trải nghiệm tuyệt vời khi chúng tôi được xem trực tiếp trận đấu tranh hạng 3 giữa Indonesia và Malaysia, sau đó lại còn được xem tiếp trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan tại Sân vận động Mỹ Đình”.

“Chúng tôi rất mong chờ được xem đội tuyển bóng đá U23 Indonesia thi đấu tại sân vận động Mỹ Đình. Vô cùng cảm ơn ông Andri và ông Tirfan, các quan chức của đoàn thể thao Indonesia, những người đã tặng chúng tôi vé miễn phí cùng một số áo, cờ, mặt nạ và nhãn dán mà chúng tôi rất tự hào khi mang chúng”, chị nói.

SEA Games 31: Cổ động viên Indonesia ấn tượng về những trận bóng đá ở Hà Nội
Chị Sara Manurung cầm cờ Indonesia trên sân vận động Mỹ Đình.

Quá trình vào sân vận động của nhóm bạn Indonesia diễn ra suôn sẻ với một số kiểm tra an ninh từ cổng vào cho đến chỗ ngồi. Trời mưa nặng hạt nhưng thời tiết không làm chùn bước hay nhụt tinh thần của những người đam mê trái bóng tròn xứ vạn đảo.

Nhóm bạn chị Sara, những cổ động viên bóng đá may mắn, nhận vé tặng xem bóng đá tại khách sạn Hyatt Regency West Hanoi, địa điểm làm việc của Ban tổ chức SEA Games 31.

“Sân vận động này có điều kiện tốt hơn so với sân vận động bóng rổ mà tôi đã từng đến xem vì ở đây có một số máy bán hàng tự động và quầy hàng ăn uống. Chúng tôi có thể dễ dàng tiếp cận từ chỗ ngồi của mình. Trong trận đấu đầu tiên giữa Indonesia vs Malaysia, chúng tôi nhận được sự ủng hộ của khán giả Việt Nam nữa”, nữ cổ động viên Indonesia nhận xét.

SEA Games 31: Cổ động viên Indonesia ấn tượng về những trận bóng đá ở Hà Nội
Sau trận đấu tranh hạng 3, chị Sara và nhóm bạn tiếp tục theo dõi trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan. Chị và bạn bè cảm thấy niềm vui khi cả Indonesia và Việt Nam đều là những người chiến thắng trong cùng một buổi tối tại Mỹ Đình.

“Đội tuyển Việt Nam đã giành được huy chương Vàng. Bạn có thể tưởng tượng được không? Cả sân vận động như nổ tung để ăn mừng bàn thắng rất đẹp mắt. Chúng tôi biết rằng những người hâm mộ bóng đá sẽ đổ ra đường và hướng về khu vực trung tâm thành phố với số lượng lớn. Những tiếng hò reo, tiếng kèn tràn ngập không khí.

Chúng tôi đã cố gắng rời khỏi sân vận động sau khi tham gia ăn mừng chiến thắng. Tôi nghĩ cách người Việt Nam thưởng thức bóng đá thực sự không thể tin được. Xin chúc mừng Việt Nam với những tấm huy chương vàng ở môn bóng đá cho cả nam và nữ”, chị Sara chia sẻ.

Quang Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này