Hạnh phúc khi khoác áo blouse trắng

16:23 | 12/05/2022
(LĐTĐ) Không chỉ hi sinh thời gian, việc chăm sóc gia đình, sở thích cá nhân…để tập trung cho công việc y đức; mà bất kể phong trào thi đua, hay các hoạt ý nghĩa nào cơ quan phát động, bác sĩ Vũ Thị Thủy đều sẵn sàng tham gia hết mình. Nhờ đó, bác sĩ Thủy luôn nhận được tình cảm yêu mến, tôn trọng của lãnh đạo, đồng nghiệp tại đơn vị. Đặc biệt, ghi nhận những cống hiến của chị trong sự nghiệp y tế, mới đây bác sĩ Vũ Thị Thủy đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Gác niềm riêng sau màu áo blouse trắng Chuyện bây giờ mới kể của các bác sĩ Nam tiến

Bệnh nhân là nhân thân

Đến Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân vào một ngày cuối tháng 4,ngay khi đợt dịch Covid-19 tại Hà Nội vừa tạm thời lắng xuống, chúng tôi may mắn được lắng nghe câu chuyện nghề đầy cảm xúc của bác sĩ Vũ Thị Thủy, cán bộ phòng Kế hoạch Nghiệp vụ - Trung tâm Y tế quận. Qua câu chuyện kể, chúng tôi thêm một lần nữa trân quý những cống hiến, hi sinh lặng thầm của những người “chiến sĩ” áo trắng trên mặt trận không tiếng súng.

Hạnh phúc khi khoác áo blouse trắng
Bác sĩ Vũ Thị Thủy luôn hạnh phúc khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng.

Được biết đến là một bác sĩ chuyên môn giỏi, cùng tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc; hơn 17 năm công tác tại Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân, bao buồn vui, thăng trầm với nghề, bác sĩ Thủy đều đã từng trải qua.

Thế nhưng hơn hết với chị, mỗi lần đến cơ quan, mỗi lần được làm công việc mình yêu thích, mình lựa chọn; được chăm sóc, tư vấn sức khỏe cho người bệnh… là niềm vui, niềm hạnh phúc vô giá mà chị đã và đang có.

“Luôn coi bệnh nhân như người ruột thịt của mình, họ đau mình cũng đau lắm, thương lắm; mỗi bệnh nhân đều có hoàn cảnh, cấp độ bệnh tật khác nhau. Vì thế, cần phải lắng nghe và thấu hiểu để động viên, khuyến khích họ yên tâm điều trị bệnh, tin vào bản thân cũng như phác đồ điều trị của thầy thuốc”, chị Thủy bộc bạch.

Chia sẻ về chuyện nghề, chị Thủy cho biết, chính thức nhận quyết định công tác tại Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân từ năm 2004 và được phân công làm việc trực tiếp tại phòng khám đa khoa, với công việc chính là làm chuyên môn về cấp cứu và ngoại khoa. Công tác được 12 năm, đến năm 2016 bác sĩ Thủy đã chủ động xin đi học về phòng dịch tại Đại học Y Hà Nội; sau khi học xong trở lại đơn vị, chị Thủy được phân về khoa kiểm soát bệnh tật.

Dịch Covid-19 bùng phát, tháng 9/2021, với kinh nghiệm lâu năm, bác sĩ Thủy đã được đơn vị điều động sang công tác tại phòng Kế hoạch nghiệp vụ. Tại đây, nhiệm vụ chính của bác sĩ Thủy là điều phối, xử trí bệnh nhân F0 trên toàn quận Thanh Xuân và 2 cơ sở Thu dung điều trị Covid-19; đồng thời kết hợp quản lý điều trị F0 tại trên địa bàn 11 phường của quận.

“Trước khi có dịchtôi cũng đã được phân làm công việc này nhưng lúc đó bệnh nhân chưa nhiều, cho đến giữa tháng 8/2021 số lượng bệnh nhân F0 ngày càng tăng, đồng nghĩa với áp lực công việc càng lớn, nhiệm vụ của tôi là trực điện thoại đường dây nóng (hotline) cấp cứu và chuyển bệnh nhân của toàn quận; trực 24/24 một mình. Khi ấy số điện thoại cá nhân của tôi gần như gọi đến luôn trong tình trạng bận”, bác sĩ Thủy nhớ lại.

Cũng thời điểm dịch bệnh căng thẳng, công việc bận rộn, chị tạm gác mọi công việc gia đình, con cái sang một bên để toàn tâm, toàn ý lo cho tính mạng người bệnh. Bác sĩ Thủy bộc bạch, có khi đi điều trị bệnh nhân trực tiếp 4 tuần không về nhà, nếu có về thì thường đến nhà lúc 2 - 3giờ sáng.

Trong khi đó nhà chị chỉ cách cơ quan hơn chục cây số, lại neo người; chồng thường xuyên đi công tác xa nhà, bố chồng sức khỏe yếu cần có người chăm sóc hàng ngày… nhưng với sự kinh nghiệm, sự tận tâm với bệnh nhân, tận tình trách nhiệm với nghĩa vụ của người thầy thuốc; chị không cho phép mình nản chí, buông bỏ, luôn bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để hỗ trợ bệnh nhân một cách tốt nhất.

Hạnh phúc khi lựa chọn ngành Y

Hai năm quay cuồng với công tác phòng, chống dịch Covid-19, lại đảm nhiệm công việc đặc biệt, thường xuyên xa gia đình, nhiều lúc bác sĩ Vũ Thị Thủy cũng cảm thấy thiệt thòi, tủi thân… Thế nhưng, nhờ sự động viên, khích lệ thường xuyên của người thân, sự cảm thông, chia sẻ của gia đình khi trở thành hậu phương vững chắc; như tiếp thêm động lực, sức mạnh để chị có thể yên tâm công tác, giúp đỡ được nhiều bệnh nhân hơn.

Từ tháng 8/2021 đến nay, chị đã điều phối hơn 7.000 bệnh nhân chuyển viện trong đó có hơn 600 bệnh nhân nặng cần xử trí; quản lý điều trị 2 Cơ sở thu dung với 1.600 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và không triệu chứng khỏi bệnh. Trong khi đó, công việc trực điện thoại hotline của Trung tâm Y tế điều chuyển F0 thực hiện 24/24h, hầu như ngày nào chị Thủy cũng không có giấc ngủ đúng nghĩa.

“Thời điểm dịch bùng phát mạnh, chưa ngày nào tôi được về nhà trước 2 giờ sáng, nhiều lần vừa đặt chân vào nhà, điện thoại reo, công việc phải xử lý gấp, tôi lại dắt xe chạy đến cơ quan. Thậm chí, bữa cơm gia đình đối với tôi thời gian đó thật xa xỉ, ngay cả Tết đoàn viên sum họp với gia đình, tôi cũng chỉ có thể sum họp qua điện thoại, zalo...”, chị Thủy nhớ lại.

Hạnh phúc khi khoác áo blouse trắng
Bác sĩ Thủy cùng các đồng nghiệp tham gia công tác hỗ trợ, điều trị người bệnh mắc Covid-19 trên địa bàn.

Đảm nhận nhiệm vụ quan trọng, nhiều áp lực và cần có sự tập trung, xử lý công việc linh hoạt, nhạy bén… nhưng không ít trường hợp đáng tiếc xảy ra đến từ bệnh nhân do không khai báo y tế sớm, tự điều trị tại nhà, đến khi trở bệnh quá nặng mới liên hệ đường dây nóng y tế thì mọi thứ đã quá muộn; những lúc ấy chị Thủy không chỉ cảm thấy buồn mà còn thấy mình như bất lực.

Tuy nhiên, niềm vui, niềm an ủi đến với nữ bác sĩ nhiệt huyết ấy cũng chính từ người bệnh khi họ kịp thời chia sẻ mọi khó khăn, nỗi lo lắng về tình trạng bệnh tật, hoàn cảnh gia đình… Những lúc như thế chị không chỉ là người thầy thuốc, mà còn là người phụ nữ mang trái tim nhân hậu, đồng cảm và sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ, động viên thuyết phục bệnh nhân cùng gia đình yên tâm điều trị.

Luôn hi sinh thời gian, gia đình, sở thích cá nhân để tập trung cho công việc y đức, với tinh thần, trách nhiệm cao, nhờ đó bác sĩ Vũ Thị Thủy luôn nhận được tình cảm yêu mến, tôn trọng của ban lãnh đạo và đồng nghiệp. Đặc biệt, chị thường xuyên nhận được những lời cảm ơn chân thành từ bệnh nhân vì tấm lòng nhân ái và sự nhiệt tình của chị dành cho họ.

Không chỉ trọn vẹn và say mê với công việc, với người bệnh, là cán bộ, công nhân viên chức tại Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân, cũng như bao đồng nghiệp khác; mỗi khi đơn vị phát động các phong trào thi đua, sáng kiến, sáng tạo, hay những hoạt động có ý nghĩa… bác sĩ Thủy đều nhiệt tình tham gia.

Nhờ những hi sinh, cống hiến cho công việc, cho các phong trào thi đua, chị Thủy đã vinh dự được nhận Giấy khen của Sở Y tế Hà Nội trong công tác thanh niên tham gia chống bạo động; Giấy khen biểu dương “Người tốt việc tốt” của Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân; đặc biệt mới đây, chị Thủy đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về những đóng góp, mà chị đã cống hiến bao năm qua.

“Ngay từ khi còn rất nhỏ tôi đã thích ngành Y và ước mơ được khoác chiếc áo blouse trắng; được cầm ống nghe khám bệnh cứu người và càng may mắn hơn khi tôi lại được sinh ra trong gia đình theo ngành Y, nên tình yêu ấy cứ lớn dần theo tôi qua năm tháng. Với tôi, ngành y luôn mang lại những niềm vui, niềm hạnh phúc tự hào và hạnh phúc nhất vì luôn được làm công việc mình thích, nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa nhân văn khi mỗi lần được nhìn thấy người bệnh nở những nụ cười hạnh phúc”, bác sĩ Vũ Thị Thủy bày tỏ./.

H.Nhung - T.Minh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này