Sát thủ liên hoàn sa lưới

11:13 | 26/12/2014
Trần Văn Điểm (27 tuổi, quê xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) là hung thủ sát hại người phát cơm từ thiện từng gây chấn động dư luận TP.Hồ Chí Minh. Trên hành trình trốn chạy, hắn còn gây ra liên tiếp các vụ giết người ở các tỉnh khác. Chỉ đến khi gây ra vụ án thứ 4 mới đây, sát thủ máu lạnh mới sa lưới.

Khoảng 4h30 ngày 15/12/2014, chị Nguyễn Thúy Cúc (SN 1956, trú tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) đến quán chay Âu Lạc (số 140 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) để mở cửa dọn hàng thì phát hiện cửa quán không khóa. Chị Cúc vào trong nhà thì phát hiện anh Nguyễn Hoàng Ngân (SN 1975, chủ quán) đã tử vong trên gác. Nhận được tin báo, CA tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tập trung phá án. Manh mối về hung thủ chỉ là chiếc xe đạp và bộ đồ giác hơi để lại hiện trường. Sau đó, gần 20 người làm nghề giác hơi dạo ở Vũng Tàu được công an mời đến làm việc để tìm manh mối và xác định đối tượng gây án chính là Trần Văn Điểm (đang bị CATP Hồ Chí Minh truy nã) xuống Vũng Tàu sinh sống được vài tuần. Ngày 19/12/2014, theo thông tin trinh sát báo về, Điểm đang lẩn trốn ở một phòng trọ tại khu phố 4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, cùng một người đồng tính. Tuy nhiên khi các trinh sát đến nơi thì nhận được thông tin, Điểm đã qua Bình Dương. Nhận định đối tượng sẽ quay về trong ngày nên các trinh sát tiếp tục mai phục. Đúng như dự đoán, chiều ngày 19/12, Điểm quay trở lại phòng trọ ở nhờ. Đến 2h30 ngày 20/12, các trinh sát ập vào bắt giữ đối tượng khi hắn vẫn đang còn say giấc. Tại cơ quan điều tra, Điểm khai còn gây ra 3 vụ án mạng khác với mức độ rất nghiêm trọng.

Vụ án đầu tiên xảy ra vào ngày 10/8/2014, Điểm đã dùng dao đâm anh Trần Minh Phước, người phát cơm chay từ thiện tại vòng xoay Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ (TP.Hồ Chí Minh) khiến anh Phước tử vong. Nguyên nhân chỉ do sau khi nhận 1 hộp cơm từ tay anh Phước, Điểm xin thêm 2 hộp nhưng anh Phước không đồng ý. Kết quả khám nghiệm tử thi, anh Phước bị Điểm tấn công tổng cộng 23 nhát dao.

Sau khi sát hại anh Phước, Điểm chạy trốn ra Bình Định. 2h ngày 21/8, Điểm gặp anh Phan Thanh Chi (SN 1982) và chủ động làm quen. Điểm giới thiệu mình tên Ngọc, bị kẻ gian lấy sạch tài sản và giấy tờ tùy thân nên nhờ anh Chi xin việc làm. Anh Chi gọi điện cho một người bạn tên là Nghĩa ở Quảng Ngãi nhờ giúp đỡ. Chiều 24/8/2014, anh Nghĩa đón Điểm tại bến xe TP.Quảng Ngãi và đưa hắn về nhà. Tại đây, Điểm quen với anh Lê Minh Hiệp (SN 1981, Đức Thạnh, Mộ Đức, Quảng Ngãi), biết anh Hiệp là người đồng tính và có nhiều tiền, Điểm lên kế hoạch gần gũi anh Hiệp để giết anh, cướp của. Ngay tối hôm đó, Điệp và anh Hiệp chở nhau đến bãi cát trống dưới chân cầu Trà Khúc 2 (TP.Quảng Ngãi) tâm sự. Lợi dụng lúc anh Hiệp không để ý, Điểm rút dao đâm liên tiếp vào người anh Hiệp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Điệp cướp xe máy, ví tiền của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Các điều tra viên lấy lời khai đối tượng Điểm

55904

Từ Quảng Ngãi, Điểm đón xe tốc hành đi Thái Bình. Lang bạt ở đây vài ngày, hắn lại đến Hải Phòng và hành nghề giác hơi, mát-xa dạo. Tại đây, Điểm  quen biết với ông Phạm Văn Can (SN 1948, ở Khu phố Phương Lưu 9, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP.Hải Phòng). Ngày 15/9, ông Can gọi Điểm đến nhà riêng để giác hơi. Thấy ông Can ở nhà một mình, hắn liền nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản. Khi ông Can nằm trên giường để chờ giác hơn. Điểm liền ra tay sát hại. Sau khi gây án, hung thủ đã lấy chiếc xe máy và điện thoại di động của nạn nhân rồi trốn thoát. Rời Hải Phòng, Điểm tiếp tục đón xe quay ngược vào Đắk Lắk rồi về TP.Hồ Chí Minh. Lẩn quẩn ở nơi này sợ bị bắt vì CATP Hồ Chí Minh đã phát lệnh truy nã nên hắn xuống Vũng Tàu. Tại đây, khi gặp anh Nguyễn Hoàng Ngân, thấy cơ hội thuận tiện, hắn lại ra tay cướp sinh mạng người thứ tư.

Cũng giống như những vụ giết người trước đó, Điểm khai nhận không có quan hệ quen biết gì với nạn nhân. Trước hôm xảy ra án mạng một ngày, Điểm tình cờ ngồi uống cà phê tại quán vỉa hè và anh Ngân chủ động xin số điện thoại. Thấy anh Ngân đeo một túi tiền trước bụng, trên tay lại đeo nhiều vàng nên Điểm nảy sinh ý định sát hại anh Ngân để cướp tài sản. Tối 14/12, anh Ngân gọi điện cho Điểm đến để nhờ giác hơi. 22h30 cùng ngày, Điểm đến quán cơm chay Âu Lạc như yêu cầu của anh Ngân. Vì có mưu đồ từ trước nên Điểm tìm cách kéo dài thời gian mát-xa để mọi người không phát hiện được hành vi của mình. Khi anh Ngân vừa nằm úp để Điểm đấm bóp, tên này đã ra tay sát hại anh. Sau khi gây án, Điểm chạy xe máy lên Sài Gòn bán điện thoại và xe máy được 2,3 triệu đồng rồi xin ở nhà người quen.

Một điều tra viên cho biết, tất cả các vụ án Điểm gây ra đều thể hiện tính tàn độc, mất nhân tính. Mọi việc hắn làm đều có sự tính toán trước khiến các nạn nhân không kịp kêu la hay kháng cự gì. Hắn cũng không hề sợ hay ân hận về những việc mình làm. Với bản chất liều lĩnh, gian xảo và lối sống lang bạt khắp nơi, Điểm luôn di chuyển chỗ ở và không dùng tên thật. Chính vì vậy gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy bắt y.

Nam Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này