Lòng vị tha ở một phiên tòa

09:38 | 18/12/2014
Cũng bởi cái gánh nặng áo cơm, nên bố mẹ không thể quan tâm tới cô con gái mới 15 tuổi. Hậu quả, bé gái bị xâm hại tình dục và sinh con. Vụ việc vỡ lở, kẻ gây tội đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Vậy nhưng, trong phiên tòa xét xử kẻ đồi bại, gia đình bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì tuổi cao sức yếu. Tấm lòng vị tha của họ khiến những người dự tòa cảm động.

Sự việc buồn đau đó xảy ra với bé gái Lê Thị Yến (SN 1997), ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình (Cà Mau). Yến là con cả trong số 3 con gái của vợ chồng ông Lê Văn Thạnh, bà Lý Thị Mai. Đầu tháng 4/2012, ông Thạnh, bà Mai thấy con gái gầy ốm xanh xao, thường hay nôn ói nên đưa Yến đi khám và “tá hỏa” khi bác sĩ kết luận con gái mình có thai 5 tháng.

55546Gặng hỏi con, vợ chồng bà Mai chết lặng khi biết kẻ làm con gái họ có thai là ông Nguyễn An Cư (tức Tư Cư, SN 1943, ngụ cùng xã). Uất ức, vợ chồng bà Mai làm đơn tố cáo kẻ đồi bại tới cơ quan CSĐT Công an huyện Thới Bình. Tại cơ quan CSĐT, ông Cư khai nhận, từ tháng 11/2011 đến tháng 1/2012, đã 4 lần dụ dỗ và giao cấu với nạn nhân.  

Sau thời gian điều tra, cuối tháng 4/2012, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thới Bình đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn An Cư về tội: “Giao cấu với trẻ em”. Do tuổi cao sức yếu, nên cơ quan CSĐT cho ông Cư được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Qua tìm hiểu của phóng viên, gia đình nạn nhân thuộc dạng nghèo nhất xã. Nhà có 3 công ruộng lần lượt phải cầm cố trả nợ bởi việc làm ăn thất bát. Chẳng có ruộng vườn, cha mẹ nạn nhân mỗi ngày đi làm thuê, làm mướn, lúc rảnh đi quăng chài lưới kiếm thêm rau cháo. Vì nhà nghèo, sức học yếu nên Yến chỉ học đến lớp 4 rồi nghỉ. Hàng ngày, bé gái này chỉ quanh quẩn ở nhà ở nhà nấu cơm và trông em. Vì ít khi được rảnh rang đi chơi với chúng bạn, nên Yến luôn thèm những lúc tự do chơi đùa. Bản tính lại nhút nhát, ít giao tiếp nên cô bé ngây thơ đó dễ dàng trở thành “miếng mồi” của ông lão râu xanh. Vì cái thai đã lớn Yến đành sinh con. Dù được sinh ra trong hoàn cảnh “ngang trái”, nhưng bé trai được mẹ và ông, bà ngoại rất thương yêu. Giờ đây, sự việc đang được lãng quên, cuộc sống của Yến cũng bước sang một trang mới. Chính vì thế, ngày ra tòa, Yến cũng như người nhà nén nỗi đau, bao dung với tội lỗi của ông lão tuổi ở gần đất xa trời.

Nạn nhân và đứa con có với ông lão đồi bại

Trong phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Thới Bình, những người có mặt đều cảm động trước hành động cao thượng của gia đình bị hại Lê Thị Yến đối với tội lỗi của bị cáo Nguyễn An Cư. Gia đình bị hại đã xin Hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo Cư vì tuổi cao sức yếu.

Căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ, đặc biệt gia đình nạn nhân có lời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, HĐXX TAND huyện Thới Bình đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn An Cư 3 năm tù (cho hưởng án treo) về tội: “Giao cấu với trẻ em”. Bị cáo bị buộc bồi thường cho nạn nhân 74 triệu đồng gồm tiền chi phí sinh con 4 triệu đồng, tổn thất tinh thần 10 triệu đồng, và trợ cấp nuôi con 60 triệu đồng. Đồng thời, bị cáo bị thử thách trong thời gian 5 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Trước sự bao dung của gia đình bị hại và sự khoan hồng của pháp luật, bị cáo Cư vô cùng xấu hổ. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua của bị cáo liệu có đủ khỏa lấp nỗi đau cho nạn nhân cũng như lấy lại sự thanh thản trong lòng mình. Điều đó hẳn chỉ những người trong cuộc mới hiểu thấu…

(Tên nạn nhân và gia đình đã được thay đổi)

Minh Hiếu

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này