Nhóm thiện nguyện tại thành phố Cheb - Cộng hòa Séc:

Trao tặng 27 triệu đồng, chắp cánh ước mơ học trò nghèo, hiếu học

19:17 | 01/05/2022
(LĐTĐ) Nhân dịp về thăm quê hương, Nhóm thiện nguyện người Việt Nam đang sinh sống, lao động tại thành phố Cheb - Cộng hòa Séc đã tới thăm, trao các suất học bổng và quà hỗ trợ trị giá 27 triệu đồng tới 5 gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La.
Nhóm thiện nguyện tại Cộng hòa Séc chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ Hà Tĩnh Tặng kinh phí kéo nước sinh hoạt về với thầy trò PTCS Tà Làng, Sơn La Tết yêu thương, xuân đầm ấm đến với học sinh Tiểu học Trung Văn

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội), Nhóm thiện nguyện đã trao tặng 2 suất học bổng (mỗi suất trị giá 6 triệu đồng) cho 2 em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Trao tặng 27 triệu đồng, chắp cánh ước mơ học trò nghèo, hiếu học
Dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương, lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Du, các thành viên Nhóm thiện nguyện đã trao tặng 2 suất học bổng (trị giá 6 triệu đồng/suất tới 2 học sinh: Hà Tuấn Đạt và Nguyễn Bảo Hân).

Trong đó, em Hà Tuấn Đạt (học sinh lớp 3D) hiện đang sống với bố, nhưng bố không có việc làm, thu nhập bấp bênh, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Còn em Nguyễn Bảo Hân (học sinh lớp 4A) mồ côi cha từ nhỏ; mẹ Hân là nhân viên, công việc không ổn định, thu nhập thấp, một mình nuôi hai con nhỏ và đang chăm ông bà nội đã già.

Trao tặng 27 triệu đồng, chắp cánh ước mơ học trò nghèo, hiếu học
Đại diện Nhóm thiện nguyện, bà Nguyễn Thị Xuyên thăm hỏi, động viên hai cháu Hà Tuấn Đạt và Nguyễn Bảo Hân.

Tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, thừa ủy quyền của Nhóm thiện nguyện, thầy Lê Văn Hưng - Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Tà Làng (xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) đã chuyển kinh phí 15 triệu đồng hỗ trợ tới 3 gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường.

Thầy Hưng cho biết: Trong số 3 gia đình học sinh khó khăn, đáng thương nhất phải kể đến học sinh Lừ Trung Phi (học sinh lớp 2). Gia đình Phi hiện thuộc diện hộ nghèo nhất xã. Bố Phi bị ung thư gan giai đoạn cuối, hiện bệnh viện đã trả về. Mẹ Phi đi phát cỏ thuê, không may bị mảnh đá bắn vào mắt nên một bên mắt gần như bị mù. Do mẹ đang chăm bố bên nhà nội, nên hiện Phi được gửi sang ở nhờ bên ông bà ngoại.

Trao tặng 27 triệu đồng, chắp cánh ước mơ học trò nghèo, hiếu học
Thầy Lê Văn Hưng - Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Tà Làng (trái ảnh) trao quà hỗ trợ của Nhóm thiện nguyện tới gia đình học sinh Lừ Trung Phi.

Còn với Lường Hữu Tình (học sinh lớp 4), không có bố nên Tình ở với mẹ, nhưng mẹ Tình bỏ đi lấy chồng, nên em ở với ông bà ngoại từ nhỏ. Ông bà thuộc diện hộ nghèo, hiện đã già yếu, thường xuyên đau ốm. Tương tự, gia đình học sinh Lường Khải Minh (học sinh lớp 5) cũng thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ thường xuyên đau ốm, công việc bấp bênh, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Trao tặng 27 triệu đồng, chắp cánh ước mơ học trò nghèo, hiếu học
Các thầy giáo Trường Phổ thông cơ sở Tà Làng trao quà hỗ trợ của Nhóm thiện nguyện tới gia đình học sinh Lường Khải Minh.

Đón nhận tình cảm và tấm lòng của Nhóm thiện nguyện, thay mặt thầy trò nhà trường, cô Nguyễn Thị Thanh Hậu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du và thầy Lê Văn Hưng - Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Tà Làng bày tỏ xúc động, trân trọng gửi lời cảm ơn các tấm lòng hảo tâm trong Nhóm thiện nguyện, đã chắp cánh ước mơ, trợ giúp kịp thời cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khích lệ tinh thần hiếu học, giúp các em phần nào vơi đi những khó khăn, vượt qua đại dịch, tiếp tục nỗ lực, cố gắng vươn lên vững bước trên con đường học tập.

Trao tặng 27 triệu đồng, chắp cánh ước mơ học trò nghèo, hiếu học
Các thầy giáo Trường Phổ thông cơ sở Tà Làng trao quà hỗ trợ của Nhóm thiện nguyện tới gia đình học sinh Lường Hữu Tình.

Thay mặt Nhóm thiện nguyện, bà Nguyễn Thị Xuyên cho biết: Hai năm nay, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, đời sống của người Việt Nam đang sinh sống, lao động tại Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, với tinh thần “thương người như thể thương thân”, hướng về quê hương, mong muốn được chia sẻ một phần với những hoàn cảnh khó khăn tại quê hương, nhiều gia đình ở thành phố Cheb, Praha (Cộng hòa Séc), như gia đình các ông bà: Thúy Tuấn, Khánh Bình, Khánh Hiên, Hiếu Hoa, Khôi Hạnh, Nam Lan, Phê Dung, Phùng Hiền, Vân Huyền, Tuấn Điển, bà Thơm, các cháu Dũng - Trà My; và một số gia đình ở Hà Nội, Bắc Giang, như gia đình ông bà Cường Mai, bà Cư, ông Tiến, bà Lan Hương đã tích cực chung tay ủng hộ kinh phí để Nhóm trao tặng tới 5 gia đình.

“Số tiền tuy không nhiều, nhưng là tình cảm, tấm lòng của các gia đình đã chung tay thiện nguyện cùng Nhóm. Chúng tôi mong các cháu học sinh và gia đình các cháu sớm vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên để các cháu có cơ hội, điều kiện được chăm sóc tốt hơn, học tập tiến bộ”, bà Nguyễn Thị Xuyên - đại diện Nhóm thiện nguyện chia sẻ.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này