Hành trình truy bắt “trùm” ma túy người Lào

06:50 | 12/01/2015
Thạo Văn Di (tựa Di chột) là “trùm” ma túy người Lào, đã điều hành đường dây vận chuyển ma túy từ Lào qua Việt Nam. Cuộc truy bắt đã làm nhiều đồng chí công an bị thương.

Những ngày mùa đông ở miền núi phía tây Thanh Hóa trời rét như cắt, nhưng lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an tỉnh vẫn âm thầm giữa những khu rừng thiêng nước độc và ăn ở nhiều ngày trời để bám sát, theo dõi hoạt động của các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy.

Sau khi phát hiện đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào qua Thanh Hóa do đối tượng Thao Văn Di (tựa Di chột), sinh năm 1961, ở bản Khằm Nàng, huyện Viêng Say, tỉnh Sầm Nưa (Lào) điều khiển, phòng CSĐT tội phạm ma túy công an Thanh Hóa đã báo cáo Giám đốc xin thành lập chuyên án để tiêu diệt đường dây này.

Đầu tháng 1/2015 chuyên án 115C được thành lập, Đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc- Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh làm trưởng ban, Thượng tá Lê Minh Tứ, Trưởng phòng, phòng CSĐT tội phạm ma túy làm phó ban thường trực, Đại tá Lê Văn Sinh thành viên, Trung tá Nguyễn Ngọc Thanh đội trưởng, cùng toàn bộ lực lượng trinh sát ma túy đội 3 (PC47) tham gia phá án.

Đối tượng Di chột bị bắt giữ

56775Theo điều tra của trinh sát, nơi ở của Di chột là một khuôn viên khép kín nằm trên quả đồi cao được xem là “thánh địa” của hang hổ ma túy, nơi đây có địa thế bao quát mọi hoạt động ra, vào nếu thấy người lạ xuất hiện. “Thánh địa” của Di chột còn nằm cạnh cột mốc 311 (hay còn gọi là G9) cột mốc biên giới Việt-Lào, chỉ cần vài bước chân là qua lại 2 nước Việt Nam và Lào, nơi có luật pháp khác nhau, do đó phần nào thêm khó khăn cho lực lượng công an Thanh Hóa muốn đánh vào sào huyệt của Di chột.

Di chột có 1 vợ và 4 người con (3 trai, 1 gái), đứa con trai đầu đang đi học tại Thủ đô Viên Chăn, Lào. Có thông tin đứa con trai đầu vừa đi học vừa tham gia đường dây vận chuyển ma túy bán. Để tạo vỏ bọc trong cuộc sống thường ngày Di chột cùng vợ và con cái đi làm nương dẫy như một người dân bình thường. Nhưng nơi ở của Di chột thì luôn xuất hiện nhiều đệ tử mặt mày dữ tợn, chủ yếu nghiện ma túy, bản thân Di chột cũng là đối tượng nghiện ma túy nặng. Những lúc sử dụng ma túy Di chột thường hay tụ tập đám đệ tử ăn chơi, chác táng.

Vào dịp cuối năm, biết được thị trường ma túy đang khan hiếm hàng (cả Lào và Việt Nam) nên Di chột muốn tung ra thị trường lượng lớn ma túy để bán. Trước đây Di chột có một đường dây vận chuyển ma túy qua Thanh Hóa nhưng trong một lần vận chuyển đã bị công an phòng ma túy Thanh Hóa tiêu diệt, cho nên Di chột chưa tìm lại được đường dây mới. Cách đây một thời gian Di chột vô tình gặp Thao Văn Pó, sinh năm 1966, ở xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa). Pó có vợ và 5 người con. Pó làm nghề cúng bái, chỉ vì do biết chút chữ nghĩa và đọc qua các sách bói toán, Pó bỗng nhiên trở thành thầy cúng chuyên đi lừa lọc người dân Mường.

Đối tượng Pó khi bị bắt giữ

56776Một lần Pó sang Lào đi cúng cho một gia đình người Mường, Di chột và Pó vô tình gặp nhau, sau nhiều lần gặp trở thành thân thiết, Di chột có nói với Pó “muốn đổi đời phải buôn bán hàng cấm” (tức ma túy). Mới đầu Pó sợ, nhưng những lời nói nghe như rót mật vào tai của kẻ sạn đời Di chột, Pó đã mơ đến cuộc sống giàu sang. Thời gian đầu Pó được Di chột thuê vận chuyển ma túy với số lượng nhỏ và sau nhiều lần tạo được niềm tin với Di chột, Pó đã trở thành đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào qua Thanh Hóa với số lượng lớn hơn. Pó từng là kẻ hiền lành, nhưng từ khi tham gia vận chuyển buôn bán ma túy với Di chột cũng trở thành kẻ liều lĩnh và bất chấp tất cả, vì Pó biết là khi bị lực lượng công an bắt chỉ có con đường đền tội…

Sau một thời gian dài theo dõi lực lượng trinh sát ma túy đã nắm bắt được quy luật hoạt động của bọn chúng. Do đó, thời cơ phá án cũng đã chín muồi và ban chuyên án quyết định phá án. Ngay trong đêm đông Đại tá Lê Văn Sinh dẫn đầu, Trung tá Nguyễn Ngọc Thanh đội trưởng, cùng toàn bộ lực lượng đội 3 (PC47) được trang bị vũ khí lên đường. Khi lên đến biên giới huyện Mường Lát được sự phân công của đồng chí chỉ huy, lực lượng trinh sát được chia từng tổ, áp sát mọi ngã đường và đợi lệnh.

Vết Thương trên người đồng chí Thanh

Buổi sáng Di chột và Pó xuất phát từ “thánh địa” nơi ở của bọn chúng và mang theo số lượng heroin lớn. Bọn chúng có mang theo vũ khí quân dụng và rất manh động, liều lĩnh sẳn sàng bắn trả lại lực lượng công an, nhưng theo ban chuyên án phải bắt sống chứ không được tiêu diệt.

Khoảng đầu giờ chiều ngày 7/1/2015, bọn chúng đi theo con đường tiểu ngạch (đường vượt biên trái phép), Di chột cầm súng trên tay trong tư thế bóp cò. Khoảng hơn 6 giờ tối, màn đêm phủ kín núi rừng, tối đen như mực lực lượng trinh sát phải căng mắt theo dõi. Lúc này Di chột và Pó vừa đến khu vực thuộc xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát, Thanh Hóa) thì tổ trinh sát từ nhiều phía ập đến. Một tổ lao vào bắt Di chột, nhanh như chớp Di chột bóp cò một viên đạn bay sượt qua mang tai một chiến sỹ công an, nhưng với tinh thần dũng cảm, các trinh sát hỗ trợ đã quật được Di chột, cho tay vào còng số 8.

Giám đốc công an tỉnh đến thăm, động viên các chiến sỹ bị thương

56778Tại tổ trinh sát khác do đồng chí Thanh dẫn đầu đã xuất thần bằng những cú đá hiểm hóc nhằm tước đoạt vũ khí trên tay là con dao nhọn dài 40cm của tên Pó, nhưng tên Pó đã kịp lùi lại và dùng dao đâm một nhát vào bụng đồng chí Thanh gây thương tích nặng, khi đó các trinh sát hổ trợ đã lao vào vật lộn mới bắt được tên Pó, trong lúc vật lộn 1 số đồng chí công an cũng đã bị thương. Tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ 2 bánh heroin, 1 vũ khí quân dụng, 11 viên đạn trong hộp tiếp đạn đã được lên nòng, 1 vỏ đạn đã bắn, 2 dao nhọn, 1 điện thoại di động…

Sau khi truy bắt tóm gọn 2 đối tượng và di lý về cơ quan để tiếp tục điều tra làm rõ. Ngay trong đêm đã tổ chức đưa các chiến sỹ công an đi cấp cứu, hiện đồng chí Thanh đã qua cơn nguy kịch, một số đồng chí bị thương nhẹ đã xuất viện. Cảm động trước tinh thần dũng cảm của lực lượng công an phòng CSĐT tội phạm ma túy, cùng với ban chuyên án, Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa Trịnh Xuyên đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các chiến sỹ công an bị thương. Đồng thời khen ngợi phòng CSĐT tội phạm ma túy tiếp tục nêu cao tình thần người chiến sỹ công an để đấu tranh, phòng chống tội phạm có sử dụng vũ khí nguy hiểm…

Trịnh Tuyên

 

 

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này