Học sinh lớp 9 gây ra vụ án chấn động

16:28 | 19/01/2015
Dù hung thủ đã bị cơ quan cảnh sát điều tra tóm gọn sau 24 tiếng đồng hồ gây án nhưng nạn nhân vẫn luôn cảm thấy bất an, chị lo lắng không biết chừng hạnh phúc gia đình mình cũng theo đó mà đổ vỡ. Điều đau lòng nhất là hung thủ trong vụ án chấn động này mới chỉ là một học sinh lớp 9.

Sau một tuần xảy ra vụ việc, với trạng thái tinh thần còn hoảng loạn, chị Hồng (SN 1985, ngụ huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) - nạn nhân trong vụ án vẫn còn hoảng hốt kể lại, khoảng 13h ngày 7/1/2015, chị đang nằm trong giường nghỉ trưa thì có tiếng người nào đó gọi tên chồng mình. Chị dậy mở cửa thấy trước nhà là một thanh niên choai choai, nghĩ rằng người này quen với chồng mình nên chị trả lời chồng chị đi vắng và hỏi có chuyện gì không?

 Vị khách lạ nói không có chuyện gì, cho em xin mấy trái me về ăn. Chị Hồng đồng ý, rồi dặn lấy sào mà hái, cây to đừng có trèo kẻo té xuống đất. Sau đó, chị Hồng khép cửa lại, đi vào gian buồng ngủ tiếp. Đang lúc mơ màng, chị Hồng giật mình tỉnh giấc vì tiếng động, chị thấy gã thanh niên vừa xin me ăn kia đang đứng trước cửa buồng ngủ, trên tay phải hắn đang lăm lăm con dao sắc nhọn.

Ngôi nhà nạn nhân

 Theo phản xạ tự nhiên, chị Hồng chồm dậy, hỏi dồn: “Có chuyện gì không? Em đi ra ngoài đi, có chuyện gì thì về nói với chồng chị”. Gã thanh niên đe nẹt: “Không được la, không là tui đâm”. Hoảng quá, nạn nhân quỳ xuống, van lơn: “Em cần tiền chị cho tiền”. Rồi chị Hồng vơ vội tất cả số tiền và chiếc điện thoại trên đầu giường đưa cho hắn. Đối tượng cầm lấy tiền đút vào túi quần rồi dọa nạt tiếp: “Cấm được gọi điện thoại, gọi là tui đâm liền đó”.

 Quá hoảng sợ, chị Hồng tiếp tục van nài: “Em đừng làm hại chị”. Gã choai choai đứng trầm ngâm nhìn chị một hồi rồi bắt chị cởi áo ra. Chị nhất quyết cự tuyệt thì bị hắn dùng dao cắt một bên dây áo. Tiếp đó, hắn dùng dao khống chế, bắt chị lên giường để thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn dục vọng, hắn cướp đi chiếc điện thoại và không quên đe dọa: “Chuyện này không được nói với bất cứ ai, nếu không đừng có trách tui”.

 Sau sự việc, chị Hồng chỉ biết ngồi thu lu một góc buồng mà khóc lóc, run lên bần bật vì nỗi uất hận xen lẫn với hoang mang. Chị sợ hãi và không biết mình nên phải làm gì trong tình cảnh đó. Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, dù vẫn còn sợ hãi nhưng quá phẫn uất trước hành vi đê hèn của tên “yêu râu xanh” nên ngay chiều hôm đó chị đã đến cơ quan công an để trình báo hành vi phạm tội của kẻ lạ mặt.

Hiện trường hung thủ dùng dao khống chế nạn nhân

Trung tá Nguyễn Văn Dân (Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội - Công an huyện Krông Pắk) cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin chị Hồng trình báo bị một đối tượng lạ đột nhập vào nhà, dùng dao khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản, chúng tôi đã khẩn trương báo cáo lên cấp trên rồi cử người người xuống nhà chị Hồng để bảo vệ hiện trường, điều tra vụ án”.

 Ngay trong buổi chiều và tối ngày 7/1/2015, Công an huyện Krông Pắk đã tiến hành lấy lời khai của nạn nhân, sau đó liệt kê, sàng lọc các đối tượng nghi vấn liên quan. Theo lời khai ban đầu của nạn nhân, hung thủ là kẻ lạ mặt, đội mũ lưỡi chai, mặc áo thun xanh đen, quần soóc màu vàng nhạt, nước da ngăm đen, dáng người dong dỏng cao, giọng nói nhỏ nhẹ. Nhiều đối tượng nghi vấn được mời lên lấy lời khai và cho nạn nhân nhận diện nhưng nạn nhân không nhận ra ai trong số đó, chân tướng của hung thủ thật sự vẫn còn là một ẩn số.

 Đến sáng 8/1/2015, cơ quan công an kết hợp cùng gia đình nạn nhân tiếp tục rà soát các đối tượng nghi vấn trong địa bàn. Đến chiều cùng ngày, chị Hồng trong lúc đi cùng các điều tra viên thì đã phát hiện ra hung thủ đang ngồi chơi ở một quán tạp hóa trên địa bàn, trên tay hắn vẫn đang cầm chiếc điện thoại của chị. Đúng lúc này, hung thủ cũng ngước lên nhìn, vừa trông thấy chị Hồng hắn vội cúi gằm mặt rồi nhanh chân lẻn khỏi quán tạp hóa. Trước lời khẳng định chắc nịch của nạn nhân, các cán bộ điều tra đã âm thầm bám theo và tóm gọn hung thủ.

 Quá trình đấu tranh khai thác, hung thủ đã phải cúi đầu nhận tội và thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên thật là Trần Quan (SN 2000, ngụ tại thị trấn Phước An), hiện đang là học sinh lớp 9. Do thường xuyên đi học qua nhà chị Hồng nên biết chị này hay ở nhà một mình và biết cả tên chồng chị Hồng.

Hung thủ Trần Quan tại cơ quan công an

57221

 Thấy chị Hồng xinh đẹp, lại hay ăn mặc “mát mẻ” nên Quan đã nảy sinh ý định xấu. Mục đích ban đầu của đối tượng Quan cũng chỉ là nhằm vào nạn nhân, sau đó thấy tài sản mới cướp. Đối tượng khai nhận thêm, trước lúc thực hiện hành vi, hắn vờ xin me nhà chị Hồng. Để nạn nhân không nghi ngờ, hắn lấy cành cây ném trái me ăn như thật và còn quan sát tứ phía xem có ai không, thậm chí còn đi quanh nhà để dò xét cho cẩn thận.

 Thấy không có ai, hắn mở cửa lẻn vào bếp, đi thẳng đến giàn để bát đũa, Quan lấy con dao rồi dò dẫm vào căn buồng chị Hồng đang ngủ, dùng dao khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm. Đối tượng khẳng định, nạn nhân có xin tha nhưng do lúc đó thú tính nổi lên, khiến bản thân không thể kiềm chế nổi nên đã thực hiện hành vi tới cùng.

 Được biết, Quan là đối tượng chưa có tiền án tiền sự, là con út trong gia đình có 10 anh chị em. Gia đình sinh sống bằng nghề nông, cha mẹ đều đã nhiều tuổi. Dù gia đình nghèo túng, đông con nhưng Quan vẫn được cha mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn. Thế nhưng hung thủ lại không lấy đó làm động lực để học cho tốt, trái lại luôn tụ tập với đám bạn bè ăn chơi lêu lổng, chểnh mảng học hành. Quan thừa nhận do trước đó, mấy lần những người bạn của anh trai đến nhà chơi nói bậy nên Quan rất tò mò. Vì chưa có bạn gái nên hắn đã nhắm tới chị Hồng và quyết định gây án.

Nam Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này