Man City 2-3 Liverpool: Trận đấu kết trong 45 phút

08:28 | 17/04/2022
(LĐTĐ) Với việc thiếu vắng quá nhiều trụ cột trong đội hình, Man City đã bị đẩy vào thế khó ở trận bán kết cúp FA với Liverpool. Kết quả, dàn sao The Citizens đã để thua chóng vánh 3 bàn trong hiệp 1 và không thể lật ngược thế cờ.
Man City 2-2 Liverpool: Đại tiệc bàn thắng

Ở trận đấu diễn ra tại Wembley, trong khi Liverpool tung ra sân đội hình mạnh nhất thì Man City thay đến 7 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận hòa Atletico 0-0 hồi giữa tuần (tứ kết lượt về Champions League). Đáng chú ý, dù đã bình phục chấn thương song tiền vệ chủ chốt của The Citizens là Kevin De Bruyne chỉ có tên trong danh sách dự bị.

Hiệp 1 hoàn hảo của Liverpool với bàn nâng tỷ số lên 3-0 sau cú volley đẹp mắt của Sadio Mane. (Ảnh: Reuters)
Hiệp 1 hoàn hảo của Liverpool với 3 lần chọc thủng lưới đối phương. (ảnh IT)

Với đội hình mạnh, Liverpool đã tỏ rõ quyết tâm giành vé vào chung kết cúp FA. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng thành phố cảng đã gây ra nhiều khó khăn cho Man City. Khi trận bán kết cúp FA mới chỉ sang phút thứ 9, Liverpool đã ghi bàn thắng mở tỉ số từ tình huống đá phạt góc. Trung vệ Ibrahima Konaté là người đã bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Steffen.

Sau bàn thua, Man City dâng cao tìm bàn gỡ nhưng khi mà họ còn loay hoay trước khung thành Alisson thì lại bị thủng lưới bàn thứ hai từ chính sai lầm của mình. Phút 17, từ đường chuyền về của đồng đội, thủ môn Steffen chơi bóng không an toàn để Mane nhanh chân lao vào chuồi bóng ngay trong chân Steffen vào lưới ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 đầy bất ngờ cho Liverpool.

Hai bàn thua chóng vánh chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút đã đẩy Man City vào tình thế rất khó khăn. Đội bóng áo xanh chủ động đẩy cao đội hình nhưng rất bế tắc trước lối chơi giàu năng lượng của Liverpool. Trong 45 phút đầu tiên, Man City chỉ tung ra vỏn vẹn 1 cú dứt điểm.

Cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại với Man City khi đến phút 45 họ tiếp tục phải nhận bàn thua thứ 3. Lần này không phải hàng thủ Man City chơi tồi mà các cầu thủ phía trên của Liverpool đơn giản là đã làm quá tốt nhiệm vụ. Sau pha phối hợp trung lộ tuyệt hay, tiền vệ Thiago bấm bóng sang cánh phải để Mane thực hiện cú đá má ngoài cực hiểm đánh bại chốt chặn cuối cùng của Man City.

Bị dẫn 3 bàn sau 45 phút đầu tiên, Man City bước vào hiệp 2 với tinh thần không còn gì để mất. Sự phản kháng của đội bóng áo xanh đã mang về kết quả ngay ở phút 47. Jesus có cú ngoặt bóng vượt qua Fabinho rồi căng ngang để Jack Grealish sút tung lưới thủ thành Alisson.

Bàn thắng giúp Man City lấy lại tinh thần và họ chơi khá hứng khởi, tuy nhiên 2 lần ở các phút 54 và 70 Jesus có cơ hội băng xuống đối mặt Alisson và cả 2 lần đều bị đồng hương người Brazil xuất sắc cản phá.

Liverpool đã không phải sống thấp thỏm nếu Salah không bấm bóng ra ngoài ở phút 72 sau khi tận dụng cú đánh đầu về hỏng của Zinchenko. Phút 90'+1 Man City rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Sau nỗ lực đi bóng bên cánh phải, cầu thủ vào sân thay người Mahrez đã có pha dứt điểm xâu kim Alisson từ góc hẹp. Bóng không đi vào trong khung thành nhưng đến đúng vị trí của Bernardo Silva và cầu thủ nhỏ con người Bồ Đào Nha đã dễ dàng đá bồi vào lưới trống.

Man City tràn lên như vũ bão trong những phút bù giờ, trong đó có một chuỗi 3 tình huống đá phạt liên tiếp nhưng Fernandinho vô-lê trúng cầu thủ Liverpool đi vọt xà và Sterling không thắng được Alisson từ góc sút hẹp. Thắng sát nút 3-2, Liverpool lần đầu tiên vào chung kết FA Cup sau tròn 10 năm và sẽ gặp đội thắng của cặp Chelsea - Crystal Palace trong ngày Chủ Nhật (22h30, 17/4).

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này