Man City 2-2 Liverpool: Đại tiệc bàn thắng

09:44 | 11/04/2022
(LĐTĐ) Xứng đáng là trận "siêu kinh điển" mới của Ngoại hạng Anh, cả Man City và Liverpool đều chơi tấn công tận hiến. Bởi thế, diễn biến ở Etihad thực sự là một bữa tiệc bóng đá.
Arsenal 0-2 Liverpool: Áp sát Man City Everton 0-1 Man City: Thắng lợi nhọc nhằn

Tiếp đón Liverpool trong trận đấu được xem là “chung kết” của Ngoại hạng Anh mùa này, huấn luyện viên Pep Guardiola gây bất ngờ khi sử dụng Gabriel Jesus ngay từ đầu bên cạnh Sterling và Foden. Tiền đạo người Brazil không đá chính cho Man City từ tháng 1 và không ghi bàn tại Ngoại hạng Anh từ… tháng 9 năm ngoái.

Video bóng đá Man City - Liverpool: Đại tiệc tấn công, 4 bàn rượt đuổi (Vòng 32 Ngoại hạng Anh) - 1
Trận đại chiến diễn ra cực kỳ hấp dẫn. (ảnh IT)

Trong khi đó, huấn luyện viên Jurgen Klopp tung ra đội hình đúng với dự đoán của giới mộ điệu. Tiền đạo đang vào phom Diogo Jota được tin dùng cùng các ngôi sao kỳ cựu Mane và Salah. Ở phía dưới hàng thủ, Matip cũng trở lại đội hình chính của The Reds thay vì Konate.

Man City và Liverpool bước ra sân Etihad với quyết tâm ngút trời. Đội bóng nào cũng hướng đến mục tiêu chiến thắng để tạo ra lợi thế quan trọng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Bởi thế, màn so kè ở vòng 32 Ngoại hạng Anh diễn ra với cường độ dồn dập, những cơ hội liên tiếp đến với cả hai bên.

Người hâm mộ không phải chờ đợi lâu để có bàn mở tỷ số. Chỉ ít giây sau khi Sterling bỏ lỡ một cơ hội mười mươi, Kevin De Bruyne lập tức chọc thủng lưới Liverpool ở phút thứ 5. Cầu thủ người Bỉ tung cú sút táo bạo từ ngoài vùng cấm. Bóng chạm chân Matip, đổi hướng đi vào lưới trong sự bất lực của Alisson Becker.

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà diễn ra không được bao lâu thì nhận về màn đáp trả của Liverpool. Pha phối hợp giữa 2 hậu vệ biên của đội khách khiến hàng thủ của Man City bối rối. Robertson tạt bóng ra cột xa cho Alexander-Arnold trả ngược lại cho Jota dứt điểm một chạm chuẩn xác gỡ hòa cho Liverpool. Đây đã là pha lập công thứ 21 của Jota cho Liverpool mùa này, trong đó có 15 bàn ở Ngoại hạng Anh.

Trận đấu lúc này trở nên cực kỳ hấp dẫn. Man City pressing tầm cao khiến hàng thủ Liverpool lúng túng và ngược lại. Phút 23, thủ môn Ederson suýt đốt lưới nhà sau khi xử lý chậm 1 nhịp khi bị Jota áp sát. May mắn cho Man City khi Ederson vẫn kịp đá bóng ngay trên vạch vôi.

Những phút tiếp theo, Man City lấy lại thế chủ động. Phút 34, Cancelo thoát xuống bên cánh trái và dứt điểm vào góc gần khiến Alisson chật vật giải nguy. Ngay sau đó, vẫn là Cancelo tỏa sáng với pha tạt bóng thông minh cho Jesus phá bẫy việt vị ghi bàn ở cự ly gần. Trong pha bóng này, Alexander-Arnold đã bỏ quên tiền đạo của Man City ở phía sau lưng.

Khoảng thời gian còn lại của hiệp đầu tiên, hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng không có thêm bàn thắng. Man City giành được lợi thế và hướng đến hiệp 2 bằng sự tự tin. Thế nhưng, ngay những giây đầu tiên của hiệp 2, Sadio Mane đã lập tức đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Salah nhận bóng ở giữa sân rồi chọc khe thuận lợi cho Mane băng xuống. Cầu thủ người Senegal dứt điểm 1 chạm hạ gục Ederson.

Bàn gỡ hòa giúp tinh thần của "The Kop" lên cao. Đoàn quân của huấn luyện viên Klopp cầm bóng có lúc lên đến 78% và suýt có thêm bàn thắng thứ 3 sau pha ra chân của Jota ở phút 52. Tiếc rằng bóng lại đi chệch cột trong gang tấc.

Với tuyến giữa chất lượng, Man City cũng chỉ để đối thủ nắm quyền chủ động trong hơn 10 phút. Thầy trò Pep Guardiola nhanh chóng giảm hưng phấn của đối thủ bằng những pha phối hợp nhỏ, thoát pressing đầy thanh thoát ở sân nhà.

Phút 64, Man City tấn công nhanh ở trung lộ, De Bruyne chọc khe hoàn hảo cho Sterling thoát xuống hạ gọn Alisson. Tuy nhiên, VAR xác định Sterling đã rơi vào thế việt vị khoảng vài… mm. Sau pha chết hụt này, Liverpool chơi chậm lại và tạo điều kiện cho Man City cầm bóng.

Giữa hiệp 2, Liverpool và Man City lần lượt thay đổi người trên hàng công. Trong khi Klopp tung Luis Diaz vào thay Jota thì Pep dùng Mahrez thay Sterling. Sau đó, Klopp tiếp tục tung Keita vào thay Henderson.

Về cuối trận, cả Man City và Liverpool đều sở hữu những cơ hội song không bên nào tận dụng thành công. Đáng tiếc nhất phải kể đến pha bóng ở phút bù giờ cuối cùng, khi cầu thủ vào sân thay người Riyah Mahrez lốp bóng hơi mạnh vọt xà Alisson trong sự tiếc nuối tột cùng của Pep Guardiola.

Chung cuộc, Man City hòa Liverpool 2-2 trong một trận cầu mãn nhãn, khiến cuộc đua tới chức vô địch sẽ còn gay cấn cho đến vòng đấu cuối cùng. Hiện tại, Man City đang sở hữu 74 điểm, vẫn nhiều hơn Liverpool 1 điểm.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này