Mang ước mơ đến trẻ em nghèo vùng xa

10:50 | 05/04/2022
(LĐTĐ) Cùng chung niềm đam mê là những bạn trẻ thích “xê dịch”, trên những đoạn đường đèo đã đi qua, có những hình ảnh đã chạm tới trái tim họ. Cũng từ đó, nhóm bạn trẻ trong Câu lạc bộ Lăn bánh ước mơ đều hạ quyết tâm dùng những chiếc lốp xe đã qua sử dụng để tái chế thành nhiều sân chơi mơ ước, dành cho các em học sinh nghèo ở những vùng khó khăn trên đất nước.
Mang “tri thức” đến trẻ em vùng xa Mang Tết ấm áp đến với trẻ em khó khăn

Xây sân chơi - truyền thông điệp nhân văn

Nhờ ý tưởng thiết kế sân chơi trẻ em bằng những vật liệu cũ, bị thải ra môi trường như lốp xe, ván gỗ, pallet… mà hơn 2.000 lốp xe đã được tái sử dụng, phục vụ cho 16 sân chơi chạy dọc từ Bắc vào Nam. Đây là món quà đầy ý nghĩa của Câu lạc bộ Lăn bánh ước mơ tặng các em nhỏ vùng cao và vùng khó khăn; hỗ trợ các em đang theo học tại các trường bán trú và nội trú.

Mang ước mơ đến trẻ em nghèo vùng xa
Niềm hân hoan của các em học sinh trên sân chơi “Xuân về trên thửa ruộng bậc thang” tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Túng Sán, tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Kể về câu chuyện tạo nên dự án Lăn bánh ước mơ, anh Lê Hoài Nam - Chủ nhiệm câu lạc bộ tâm sự: “Từ năm 2017, hành trình của những bạn trẻ trong nhóm Lăn bánh ước mơ tới nay đã được tròn 5 năm. Tiền thân của nhóm là một câu lạc bộ phượt mang tên Bụi Đường Travel, hay đi du lịch ở các vùng cao. Trong chuyến đi lên Tây Bắc, có một thành viên của đoàn nhìn thấy đứa trẻ đang lăn chiếc lốp xe máy cũ trên đường.

Gặp gỡ đứa trẻ đó, anh thanh niên này không ngần ngại đưa cho viên kẹo và bày tỏ mong muốn được đổi lấy chiếc lốp xe cũ mà em đang cầm trên tay. Nhưng đứa trẻ đó lại không chịu, vì em cần đồ chơi hơn là chiếc kẹo. Bởi vậy mà Lăn bánh ước mơ được ra đời”.

Theo Chủ nhiệm câu lạc bộ, việc lựa chọn làm sân chơi tại trường học là một công việc phù hợp với hoạt động của nhóm. Cùng với suy nghĩ sẽ đem được một điều gì đó thiết thực và bền vững nhất đối với trẻ em, vì sân chơi sẽ phục vụ các em học sinh trong vòng ít nhất từ 1 đến 2 năm học.

Hơn nữa đoàn thi công khi tới địa điểm dựng sân chơi và ở lại cũng là một cơ hội để tìm hiểu về văn hóa địa phương; khám phá tập tục sinh hoạt cộng đồng, hoặc là hiểu biết hơn về cách sống của người dân bản địa. Đây cũng là điều thu hút nhiều bạn trẻ quan tâm và cũng là điều đặc biệt để giữ chân các thành viên của nhóm.

Dường như hành trình xây dựng của những bạn trẻ trong nhóm Lăn bánh ước mơ đã để lại nhiều dấu ấn riêng biệt. Bởi vậy mà anh Nam cùng các thành viên của nhóm vẫn nhớ rất rõ về từng chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức… Trong đó chứa đựng những cung bậc cảm xúc đặc biệt của cả người lớn và các em nhỏ mà đoàn nhận được sau mỗi lần triển khai dự án.

Mùa hè năm 2017, sau nhiều ngày chuẩn bị, nhóm thiện nguyện Lăn bánh ước mơ đã đến và xây dựng sân chơi dành tặng các em học sinh trường Dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bản Mù, thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Dự án đầu tiên đánh dấu bước khởi đầu của Câu lạc bộ Lăn bánh ước mơ; đồng thời cũng là dự án đem lại nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ và cộng đồng yêu thích làm thiện nguyện.

“Chương trình đầu tiên, gần như trong nhóm không ai biết làm. Câu lạc bộ gặp khó khăn ngay từ việc xin được lốp, sau đó đến công đoạn gia công làm mới lốp. Tổng nhóm quyên góp được hơn 30 triệu và dùng toàn bộ số tiền để đầu tư sân chơi.

Hoàn thành dự án sau một tháng trời, nhưng trong quá trình thực hiện, được nhìn thấy nụ cười của trẻ nhỏ khi có sân chơi, các thành viên trong câu lạc bộ vui sướng và hạnh phúc đến nhường nào. Với một khởi đầu tốt đẹp đã giúp cho câu lạc bộ có động lực để thực hiện những hành trình đi kế tiếp.

Tặng một sân chơi các em học sinh rất thích; thậm chí các em có thể vui chơi đến 10 giờ đêm, nếu các thầy cô quản sinh không gọi vào đi ngủ thì các em vẫn chơi tiếp mặc dù sân chơi chưa hoàn thành”, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lăn bánh ước mơ chia sẻ.

Sau sân chơi ở tỉnh Yên Bái, sân chơi ở tỉnh Tuyên Quang tiếp tục được xây dựng, kế đến là tỉnh Thanh Hóa, lan tỏa xuống Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, ngược về trở về Hà Tĩnh… 16 sân chơi được xây dựng trong vòng 5 năm là địa điểm giải trí của hàng triệu trẻ em; và cũng là công sức xây dựng của gần 1.000 bạn trẻ đến từ mọi miền Tổ quốc.

Mới đây nhất, dự án số 16 mang tên “Xuân về trên thửa ruộng bậc thang” trong khuôn viên sân trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Túng Sán, tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang phục vụ nhu cầu giải trí cho gần 700 học sinh; cũng đã được nhóm hoàn thành và bàn giao cho ban giám hiệu nhà trường vào ngày 19/3 năm nay.

Theo anh Nam, với dự án vẽ thửa ruộng bậc thang là để cho các em hiểu hơn các đặc trưng văn hóa ở vùng đất các em, dù cuộc sống có khó khăn nhưng các em học sinh cũng sẽ tự hào về nơi mà mình đang ở. Trong lúc thực hiện, các thành viên trong nhóm còn hướng dẫn các em học sinh cách tô vẽ, trang trí trên các đồ vật; truyền tải cho các em về việc sử dụng các vật liệu cũ để tái chế thành nhiều trò chơi mới.

Sự tự nguyện và đồng hành

Là một nhóm hoạt động thiện nguyện tự phát, Câu lạc bộ Lăn bánh ước mơ có khoảng 800 thành viên tham gia. Mọi hoạt động của chương trình chủ yếu sử dụng 100% mạng xã hội để truyền thông và kể cả thông tin nội bộ. Câu lạc bộ đã thu hút được rất nhiều thành viên với các nghề nghiệp đa dạng như: Kiến trúc sư, họa sĩ, bác sĩ… và nhận được sự quan tâm của cả lực lượng vũ trang, quân đội.

Cho tới nay, những bạn trẻ ấy vẫn sẵn sàng ngồi trên những chiếc xe máy chuyên dụng dành cho “dân đi phượt”, để vượt nắng, vượt gió, vượt cả băng tuyết đến những nơi xa xôi Tổ quốc. Họ lưu trú ngay tại các phòng học của ngôi trường và để xây dựng nhiều sân chơi bổ ích dành cho các em học sinh.

Được đồng hành cùng sự phát triển của nhóm, anh Nguyễn Tuấn Hoàng - thành viên của câu lạc bộ Lăn bánh ước mơ chia sẻ: “Lần đầu tiên tham gia vào câu lạc bộ năm 2018, tôi vẫn chỉ nghĩ nhóm sẽ giống như bao nhóm phượt khác. Điều mà tôi ấn tượng nhất là các thành viên trong nhóm cùng nhau chia sẻ mồ hôi, công sức để tạo dựng ra một sân chơi bằng chính đôi bàn tay của mình.

Mang ước mơ đến trẻ em nghèo vùng xa
Câu lạc bộ Lăn bánh ước mơ thi công sân chơi trong cái rét dưới 10 độ ở Làng Sáng, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Và để hoàn thành các dự án, ban đầu nhóm chỉ sử dụng nguồn lực hoàn toàn là do các thành viên đóng góp. Mãi về sau mới xin được sự tài trợ của các cơ quan đang quan tâm đến chương trình thiện nguyện. Nhưng việc duy trì hoạt động nhóm, các thành viên trong nhóm sẽ cùng làm với nhau, không đặt nặng về việc xin tài trợ mà dựa vào sức lực của tất cả mọi người”.

Với chị Lương Tuyết, mỗi một cung đường là một hành trình mới lạ, là những cảm xúc mà không thể nào quên và cũng không phải ai cũng có được. Tâm sự với chúng tôi, chị Tuyết cho hay: “Tôi thích tất cả các hoạt động trong câu lạc bộ, nó mang lại cho tôi niềm vui, sự trải nghiệm, đam mê khiến tôi gắn bó và tôi luôn sẵn sàng sắp xếp thời gian để tham gia tất các các chương trình Lăn bánh ước mơ.

Chính vì sự đoàn kết và sẵn sàng đồng hành, dù phải vượt qua những khó khăn của các điểm trường không điện, không nước, đội nắng, đội mưa nhưng Lăn bánh ước mơ vẫn hoàn thiện 16 sân chơi trong vòng 5 năm qua. Thấy được niềm vui, nụ cười của các em nhỏ vùng cao mà chúng tôi cũng hạnh phúc trong lòng”./.

Quang Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này