Vụ trọng án ở phố Khâm Thiên: Kẻ gây án chưa từng phạm tội

11:21 | 05/03/2015
“Khi bị công an dẫn đi, trên người nó chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Tôi thấy vậy nên lấy bộ quần áo của mình cho nó mặc tạm. Khổ thân, bình thường nó hiền lành lắm. Có nhiều hôm, mới 3 giờ sáng nó đã dậy chẻ củi nhóm lò cho chị gái đi bán bánh mì”, ông Nguyễn Văn Thịnh – tổ trưởng tổ dân phố ngõ chợ Khâm Thiên kể về bị can Lại Mạnh Dũng do mâu thuẫn trong gia đình đã sát hại chị gái, chị dâu rồi phóng hỏa đốt tài sản, cố thủ trong nhà.

Ông Nguyễn Văn Thịnh cho biết: “Khoảng 19h tối ngày 26/2, gia đình tôi vừa ăn cơm xong đang ngồi xem thời sự thì nghe có tiếng la hét ngoài ngõ. Tôi vội vàng chạy ra thì thấy chị Lại Minh Lý, sống cách gia đình tôi 2 nhà, bị thương trên đầu đang kêu cứu. Nhìn về phía căn nhà chị Lý thì thì thấy lửa đang cháy nên tôi và vợ liền hô hoán các hộ  xung quanh ra chữa cháy. Ngay sau đó, tôi gọi điện báo cho cứu hỏa 114”.

Sau khi nhận được tin báo của người dân tại số nhà 104 ngõ 218 ngõ chợ Khâm Thiên có vụ hỏa hoạn, và hành hung người thân, lực lượng công an phường Trung Phụng lập tức có mặt. Nhận thấy ngọn lửa đang cháy dữ dội ở tầng 1 có nguy cơ lan lên tầng 2 và các nhà xung quanh, nên công an phường đã huy động người dân tham gia dập lửa. Nỗ lực dập lửa càng khó khăn hơn khi Lại Minh Dũng – chủ nhà, cầm một con dao kề cổ dọa tự tử nếu ai bước vào nhà chữa cháy.

Do lửa cháy to nên Dũng lên tầng 2 cố thủ. 1 giờ đồng hồ sau (khoảng 20h) ngọn lửa dập tắt, nhưng Dũng vẫn cầm dao cố thủ trên tầng 2. Theo ông Thịnh, ban đầu, Dũng cầm một con dao to tự dí vào cổ dọa tự tử, nhưng sau khi lực lượng công an phường tiến vào, Dũng vớ thêm một con dao Thái Lan nữa rồi dí cả 2 con dao vào cổ.

Đối tượng Lại Mạnh Dũng

59729

Trước tình hình này, Công an quận Đống Đa đã cử lực lượng xuống hiện trường phối hợp giải quyết, thuyết phục, vận động đối tượng. Đến hơn 22h, sau hơn 2 tiếng đồng hồ vận động, thuyết phục, lợi dụng sơ hở của đối tượng, các lực lượng đã khống chế thành công, đồng thời đưa Dũng đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Xanh - Pôn. Dũng bị một vết thương chảy máu trên đầu do chai bia đập vào, và một vết cắt ở cổ sâu gần tới khí quản.

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn trước đó, nhân lúc mọi người trong gia đình vừa ăn cơm xong, Dũng cầm dao chém vào đầu chị gái là Lại Minh Lý, (SN 1963) đang ngồi xem ti vi, khiến bà Lý bị chấn thương sọ não. Bà Mai Tuyết Thanh, chị dâu Dũng từ tầng hai chạy xuống can ngăn, cũng bị Dũng chém gây thương tích nhẹ. Sau khi dùng dao tấn công chị gái và chị dâu, Dũng phá đồ đạc trong nhà và đạp đổ  chiếc xe máy Wave cho xăng chảy ra rồi châm lửa đốt, khiến tầng 1 ngôi nhà bốc cháy dữ dội.

Cũng theo ông Thịnh, hôm xảy ra vụ án gia đình ông không hề nghe tiếng cãi vã gì từ phía nhà Dũng. Nhưng trước đó 3 ngày, vào mùng 5 tết (ngày 23/2) mới sáng sớm đã nghe tiếng chị Lý và Dũng cãi nhau nên ông Thịnh đã có lời nhắc nhở. Nhưng ông không thể ngờ xảy ra chuyện Dũng chém chị gái, chị dâu rồi đốt nhà. Cũng may hôm ấy chị Thanh nhanh chóng đưa được hai đứa cháu ngoại đang ngồi trên tầng 2 ra ngoài.

Còn theo bà H – vợ ông Thịnh: “Trước đó, có hôm tôi thấy Dũng đứng trước cửa một mình nhưng lại luôn miệng nói: “Sợ lắm, sợ lắm, đóng cửa lại không công an bắt hết. Nên tôi nghĩ Dũng có vấn đề về thần kinh”. Được biết, ngôi nhà Dũng đang ở có 2 tầng. Dũng sống ở tầng 1, chị dâu sống ở tầng 2. Chị Lý sau khi ly dị thì dọn về ở cùng Dũng do không có nhà.

Mặc dù sinh năm 1974, nhưng đến nay Dũng vẫn chưa lập gia đình. Theo những người dân ở đây, Dũng không được khôn ngoan, linh hoạt như mọi người. Gia đình Dũng cũng thuộc diện gia đình khó khăn. Theo những người dân ở khu vực, bình thường Dũng là một người ít nói nhưng hiền lành, chăm chỉ. Trước đây, Dũng làm thuê cho cửa hàng rửa xe máy. Chưa bao giờ Dũng gây gổ với ai hay làm mất an ninh trật tự tại địa bàn.

Đạt Đỗ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này