Bồ Đào Nha 3-1 Thổ Nhĩ Kỳ: Nhọc nhằn vượt ải

09:05 | 25/03/2022
(LĐTĐ) Dù trải qua những thời điểm khó khăn nhưng Ronado và các đồng đội ở đội tuyển Bồ Đào Nha đã đánh bại đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 để lọt vào chung kết play-off World Cup 2022.
Hà Lan 2-0 Na Uy: “Cơn lốc màu da cam” chính thức trở lại World Cup Ngã thảm dưới chân Serbia, Bồ Đào Nha phải tham dự vòng play-off.

Bồ Đào Nha bước vào trận bán kết play-off vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu nhánh C với ưu thế được chơi trên sân nhà và thực lực nhỉnh hơn. Chính điều này giúp Ronaldo và các đồng đội nhập cuộc tương đối tự tin, sớm dồn ép các cầu thủ khách Thổ Nhĩ Kỳ về phần sân nhà.

undefined
Bồ Đào Nha giành vé vào chung kết play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu. (Ảnh IT)

Đầu tiên là Ronaldo ở phút thứ 9, sau tình huống phối hợp tốt giữa Dalot và Silva, nhưng tiền đạo của Manchester United lại đưa bóng… lên khán đài. 2 phút sau đó, trọng tài bỏ qua pha Kabak kéo áo Jota trong vòng cấm khi cầu thủ này băng vào dứt điểm từ cú đá phạt của Fernandes.

Và điều gì đến cũng đến, các cổ động viên Bồ Đào Nha cuối cùng đã được ăn mừng. Phút 15, Bernardo Silva sút xa dội cột dọc bật ra và Otavio có mặt đúng lúc đúng chỗ đá bồi mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Chơi lép vế nhưng Thổ Nhĩ Kỳ không phải không có cơ hội. Phút 22, Kutlu đánh đầu cận thành đi chệch cột dọc khung thành của Bồ Đào Nha trong gang tấc.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha chọn cách chơi phản công, tận dụng đội hình dâng cao của đội khách và tạo ra được khá nhiều cơ hội nhưng Ronaldo, Bernado Silva đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Phải tới phút 42, Otavio tiếp tục tỏa sáng với tình huống tạt bóng chính xác để Diogo Jota thực hiện cú đánh đầu sở trường vào góc gần nhân đôi cách biệt cho Bồ Đào Nha trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sau giờ nghỉ, Bồ Đào Nha tiếp tục xuất phát tốt hơn với việc Silva thử tài thủ thành Cakir ở phút 48. Trong những phút tiếp theo, đội chủ nhà chơi tấn công nhanh và dường như họ cũng quên mất là đang dẫn bàn nên việc kết thúc các tình huống bóng khá vội vàng.

Mải mê tấn công, Bồ Đào Nha phải nhận bàn thua ở phút 65, trong pha phối hợp trung lộ đầy bất ngờ của Under và lão tướng Burak Yilmaz. Thời gian còn đủ dài để đội khách gây sức ép khiến Bồ Đào Nha có phần lúng túng.

Sau bàn gỡ, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nỗ lực gây sức ép và thời cơ vàng đã đến với họ ở phút 83. Unal bị ngã trong vòng cấm của đội tuyển Bồ Đào Nha sau pha va chạm với Fonte.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính quyết định cho Thổ Nhĩ Kỳ được hưởng quả phạt đền. Dù vậy từ chấm 11m, Yilmaz đã dứt điểm vọt xà ngang.

Những phút cuối trận, Thổ Nhì Kỳ không còn gì để mất đã đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Chính điều này đã tạo ra nhiều khoảng trống cho Bồ Đào Nha phản công, nhưng Ronaldo trong một ngày vô duyên đã không thể tận dụng được cơ hội nào để tìm kiếm bàn gỡ, khi anh có ít nhất 3 tình huống có thể ghi bàn, trong đó một lần bị xà ngang từ chối.

Dù vậy, tới phút 90+4, hai cầu thủ vào sân thay người ở là Rafael Leao và Matheus Luiz đã phối hợp ăn ý để mang về bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Bồ Đào Nha.

Với chiến thắng này, Bồ Đào Nha giành vé vào chung kết để chạm trán Bắc Macedonia, đội bóng đã gây bất ngờ lớn bằng việc đánh bại nhà đương kim vô địch EURO, Italia ở trận bán kết còn lại.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này