Thua tiếc nuối trước Oman, tuyển Việt Nam có khả năng bật khỏi top 100

22:49 | 24/03/2022
(LĐTĐ) Tái ngộ Oman trên sân nhà Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã có được thế trận tốt và tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn, tiếc rằng thiếu một chút may mắn và tinh tế để có thể chuyển hóa thành bàn thắng và đành chấp nhận thua đội khách với tỷ số tối thiểu 1-0. Thua trận này, tuyển Việt Nam có khả năng bật khỏi top 100 trên Bảng xếp hạng FIFA.
Tuyển Việt Nam và niềm tin giành điểm trước Oman để làm nên lịch sử Thắng đậm Trung Quốc, tuyển Việt Nam làm nên lịch sử ở vòng loại World Cup Tuyển Việt Nam và cơ hội giành điểm số lịch sử trước Australia

Đến với trận đấu này, tuyển Việt Nam không có được lực lượng tốt nhất vì nhiều lý do khác nhau như chấn thương, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, gần nhất là sự vắng mặt của Hoàng Đức do cầu thủ này dương tính với Covid-19 là điều đáng tiếc nhất, do vậy, Tuấn Anh đã được vào sân ngay từ đầu, đá cặp với Hùng Dũng để giúp tuyển Việt Nam cân bằng hơn giữa công và thủ.

Không chỉ tuyển Việt Nam mà cả Oman đều muốn giành chiến thắng ở trận đấu này, nên cả hai đội đều chơi với tâm lý cởi mở ngay từ tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính. Trong đó, với lợi thế sân nhà, Quang Hải và đồng đội chơi rất tự tin và sẵn sàng dâng cao đội hình lên tấn công mỗi khi giành quyền kiểm soát được bóng và có cơ hội. Do vậy mà đoàn quân áo đỏ mới là đội tạo ra được cơ hội đáng kể đầu tiên về phía khung thành của đối phương.

Tuấn Hải rời sân sau pha bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. Ảnh: Thanh Vũ
Tuyển Việt Nam (áo đỏ) thua tiếc nuối Oman trên sân nhà Mỹ Đình. Ảnh: Lao động

Trong hiệp 1, có ít nhất là 2 lần, Quang Hải tạo ra được cơ hội ngon ăn cho Tiến Linh tiếc rằng cầu thủ này đều không thể tận dụng thành công. Bên cạnh đó, Oman cũng cho thấy sự nguy hiểm của mình ở tốc độ và kỹ thuật cá nhân của từng cầu thủ, khiến cho khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh nhiều phen chao đảo nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với đội bóng đến từ Tây Á.

Sang hiệp 2, thầy Park đưa Công Phượng vào sân, nhờ vậy mà sức công của tuyển Việt Nam cũng được tốt hơn và tạo ra được cơ hội rõ rệt hơn về phía khung thành của đội khách. Phút 49, Công Phượng thực hiện liên tiếp 3 quả đá phạt góc và ít nhiều gây ra khó khăn cho hàng thủ của đối phương.

Tiếp đó, đến phút 58, tuyển Việt Nam được hưởng liên tiếp 4 quả phạt góc. Một trong số đó, cầu thủ Việt Nam cho rằng bóng đá chạm tay cầu thủ Oman, tuy nhiên, sau khi tham khảo kỹ tư vấn từ tổ VAR, trọng tài chính đã nói không với Penalty.

Khi đang có được thế trận tốt, tuyển Việt Nam bất ngờ bị thủng lưới. Đó là một pha dàn xếp đá phạt góc của các cầu thủ bên phía Oman, và Khalid Al-Hajri là cầu thủ bật cao đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn Nguyên Mạnh phải bó tay. Cũng giống như ở lượt đi, tuyển Việt Nam một lần nữa phải nhận bàn thua từ một quả phạt góc.

Sau bàn thua này, Huấn luyện viên Park Hang-seo gia tăng sức tấn công cho tuyển Việt Nam bằng việc đưa Lê Văn Xuân và Hà Đức Chinh vào sân. Phải nói rằng, những nỗ lực của tuyển Việt Nam trong khoảng 20 phút cuối trận là rất đáng ghi nhận. Cũng phải thừa nhận, thủ môn Al Rushaidi đã chơi rất xuất sắc để cản phá một quả đá phạt khó và đầy khó chịu của Quang Hải.

Thêm nữa ở phút 84, nếu như Tuấn Hải dứt điểm chuẩn xác hơn thì có lẽ đã có bàn thắng cho tuyển Việt Nam. Trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thêm. Để thua tiếc nuối Oman với tỷ số 0-1, tuyển Việt Nam vẫn đứng cuối bảng với 3 điểm.

Đến ngày 29/3, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp chủ nhà Nhật Bản. Với trình độ chênh lệch rất lớn giữa 2 đội thì có lẽ là rất khó để tuyển Việt Nam có thể giành được điểm ở trận đấu tới.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này