TP.HCM: Điều tra vụ người phụ nữ tử vong sau khi nâng ngực tại Bệnh viện 1A

16:48 | 19/03/2022
(LĐTĐ) Công an quận Tân Bình đang phối hợp với Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan điều tra vụ nữ bệnh nhân tử vong khi nâng ngực tại Bệnh viện 1A.
Thành phố Thủ Đức đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế quan trọng của Việt Nam TP.HCM: Thu ngân sách 2 tháng đầu năm tăng 14,85% so với cùng kỳ F0 tăng nhanh, TP.HCM yêu cầu triển khai "thần tốc" tiêm vắc xin Covid-19

Chiều 19/3, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã nhận được tin báo về một trường hợp bệnh nhân N.T.N.N (32 tuổi, quê ở Đồng Tháp) tử vong khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện 1A (Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh).

Sở Y tế cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế làm việc trực tiếp tại Bệnh viện 1A để nắm thông tin sự việc và có hướng xử lý thích hợp. Tuy nhiên khi Thanh tra Sở Y tế đến Bệnh viện, Ban Giám đốc Bệnh viện và kíp điều trị chị N.T.N.N đang phối hợp Công an quận Tân Bình để tiến hành điều tra vụ việc.

"Sở Y tế đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện 1A báo cáo rõ nội dung sự cố y khoa trên để Sở Y tế có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Y tế. Khi nhận được báo cáo của Bệnh viện, Sở Y tế sẽ thông tin thêm về danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt của Bệnh viện và xem xét họp Hội đồng chuyên môn kỹ thuật Sở Y tế để có kết luận về sự việc này", Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Được biết, Bệnh viện 1A có địa chỉ số 1A Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

TP.HCM: Điều tra vụ người phụ nữ tử vong sau khi nâng ngực tại Bệnh viện 1A
Cơ quan chức năng có mặt tại Bệnh viện 1A sau khi xảy ra sự việc.

Trước đó, theo chị D. (người nhà bệnh nhân) lúc 11h30 ngày 18/3, chị N. đi cùng người thân đến Bệnh viện 1A thực hiện phẫu thuật nâng ngực, y tá thông báo thời gian thực hiện tổng cộng khoảng 2 tiếng 45 phút (phẫu thuật 45 phút, hồi sức 2 tiếng). Sau khi chờ đợi quá lâu không thấy chị N. ra ngoài, người nhà liên hệ thì được trả lời bệnh nhân gây mê chưa tỉnh.

Đợi đến 16h30, chị D. bất ngờ nhận cuộc gọi của người nhà, hỏi xem tình hình N. thế nào vì vừa được bệnh viện gọi tới gấp. Tuy nhiên, khi tìm y tá để hỏi chuyện thì chị D. chỉ nhận được câu trả lời "bình thường, không sao".

Chị D. cho biết, khi người nhà vào gặp bác sĩ, bác sĩ vẫn nói chị N. chỉ mệt bình thường, đang thở ống. Tuy nhiên, do quá lo lắng, gia đình đã yêu cầu phải bằng được gặp chị N., lúc này bác sĩ mới nói chị N. bị tụt nhịp tim, sợ không qua khỏi.

"Nghĩ có chuyện không lành, chúng tôi mới chia nhau, chạy từng phòng đi kiếm. Qua một phòng ở dãy khác, chúng tôi thấy N. nằm một mình, đã mất rồi. Hỏi thì bác sĩ mới nói đã mất một tiếng trước", chị Dung thuật lại.

Điều khiến gia đình bức xúc hơn là sự việc đau lòng chưa được làm rõ, nạn nhân còn chưa được lo hậu sự, bệnh viện lại yêu cầu đóng đầy đủ viện phí.

Trong đêm 18/3, cơ quan công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt làm việc cùng gia đình và Bệnh viện 1A. Nguyên nhân tử vong đang được điều tra làm rõ, công tác khám nghiệm tử thi dự kiến sẽ được thực hiện trong ngày 19/3.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này