Chia sẻ yêu thương từ dự án 2.000 đồng

17:49 | 18/03/2022
(LĐTĐ) Chỉ với giá 2.000 đồng, dự án thiện nguyện E2K đã đem tới những niềm vui, sự ấm áp tình người đến với biết bao mảnh đời còn gặp khó khăn trong cuộc sống.
Hành động" Kết nối tấm lòng - Sẻ chia yêu thương" của những người thiện nguyện Triển khai chương trình thiện nguyện "Thương lắm Sài Gòn ơi"

Trên khắp dải đất hình chữ S, có rất nhiều các tổ chức, các nhóm thiện nguyện ra đời với mục đích nhân văn, nghĩa cử cao quý và làm cuộc sống thêm tốt đẹp hơn. Tại Hà Nội cũng có một dự án thiện nguyện sinh ra với ý nghĩa như vậy. Dự án thiện nguyện này có cái tên độc đáo là “E2K” khiến người ta ghi nhớ ngay từ lần đầu. “E2K” được viết tắt tiếng Anh “Everything from 2.000đ” – Mọi thứ từ 2.000đ.

Được thành lập từ năm 2016, trải qua hành trình 6 năm, song song với việc trao tặng theo nhu cầu và theo các chuyến đi ủng hộ cụ thể, nhóm có hoạt động bán hàng với giá chủ yếu là 2.000đ/1 sản phẩm cho người lao động có thu nhập thấp. Khác với các tổ chức thiện nguyện khác, nhóm không tặng miễn phí hết toàn bộ đồ thu gom được mà một phần sẽ bán với giá rẻ và số tiền thu được sẽ tiếp tục chi cho các hoạt động thiện nguyện.

Chia sẻ yêu thương từ dự án 2.000 đồng
Mỗi thành viên trong dự án đều có những nỗi lo trong cuộc sống riêng nhưng niềm vui của các bạn nhỏ tại Noong U - Điện Biên đã là nguồn động lực để E2K cố gắng trên con đường thiện nguyện. (Ảnh do nhóm E2K cung cấp).

Dự án chủ yếu của E2K là quyên góp quần áo, chăn màn đã qua sử dụng (nhưng còn dùng tốt), sách truyện thiếu nhi, đồ chơi (để tặng trẻ em vùng cao), sách hướng thiện, phổ biến kiến thức (tặng các trại giam). Đặc biệt hơn, E2K còn nhận bánh kẹo thừa ngày Tết - điều mà gần như chưa có nhiều nhóm thiện nguyện thực hiện.

Chia sẻ với phóng viên, đại diện nhóm E2K cho biết: “Xuất phát điểm của dự án quyên góp bánh kẹo thừa ngày Tết là bởi trong các chuyến đi từ thiện thăm trẻ em vùng núi, E2K thấy được sự thiếu thốn của các bé, nhiều khi ăn cũng còn chưa no nói chi tới có bánh kẹo. Khi đó thực tế các thành viên thấy nhà mình sau Tết có bánh kẹo không dùng hết, để một thời gian quá hạn, phải bỏ vô cùng lãng phí. Ban đầu mọi người gom góp trong nhóm và người thân, sau thông báo mở rộng thì nhận được khá nhiều sự ủng hộ. Thấy chương trình hiệu quả, các bé rất vui khi được ăn bánh kẹo ngon và hiếm có với trẻ vùng cao, nên nhóm tiếp tục duy trì.”

Theo đó, bánh kẹo được chuyển từ các điểm nhận về điểm tập kết tại Chung cư Ecohome 1 (Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm), nhóm sẽ căn cứ vào số lượng trẻ em nhận quà từng nơi để phân chia. Nếu có chương trình thiện nguyện trên vùng cao, nhóm sẽ kết hợp mang lên, hoặc sẽ gửi bạn bè quen biết đi công tác mang tới điểm nhận hoặc gửi theo xe của nhóm PUN (chuyên hỗ trợ đưa bệnh nhân nghèo từ Hà Nội về vùng cao) chuyển giúp. Sau khi bánh kẹo được chia tới các điểm trường, các thầy cô giáo sẽ là người phân phát cho trẻ em.

Chia sẻ yêu thương từ dự án 2.000 đồng
Tất cả bánh kẹo ủng hộ đều được kiểm tra hạn sử dụng, đóng thùng carton để vận chuyển tới các điểm trường trên vùng cao. (Ảnh do E2K cung cấp).
Chia sẻ yêu thương từ dự án 2.000 đồng
Những bộ quần áo từ các tấm lòng hảo tâm đã xua tan đi cái lạnh vùng cao, chỉ còn lại sự ấm áp của tình người. (Ảnh do E2K cung cấp)

Từ khi thành lập và hoạt động, tất cả các thành viên của nhóm E2K đều mong muốn lan tỏa yêu thương và điều tốt đẹp trong cộng đồng. Khi không có tiền mọi người vẫn có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác bằng cách ủng hộ quần áo, tham gia vận chuyển, sắp xếp hàng thiện nguyện… Ngay cả những người lao động khó khăn khi mua quần áo với giá rẻ cũng có thể góp số tiền nhỏ bé cho các hoạt động đầy nhân văn.

Ngoài ra, việc sử dụng lại đồ cũ cũng góp phần giảm gánh nặng cho thiên nhiên, do đó E2K cũng mong muốn hoạt động của mình góp phần hạn chế rác thải ra môi trường. Và từ đó đã có rất nhiều người tìm đến với E2K để cùng chung tay xây dựng nên một xã hội giàu lòng nhân ái.

Chia sẻ yêu thương từ dự án 2.000 đồng
Nhờ có những tấm lòng hảo tâm, E2K đã và đang phát triển theo từng ngày. (Ảnh do E2K cung cấp)

“Trong quá trình làm các chương trình, E2K gặp rất nhiều những câu chuyện ấn tượng, của cả người cho và người nhận. Ví dụ trong đợt kêu gọi bánh kẹo dư sau Tết vừa qua, một số nhóm học sinh ở Hà Nội tự kêu gọi quyên góp từ bạn bè rồi tập hợp mang đồ tới ủng hộ. Một số gia đình cho các bé tham gia đóng góp, viết những lời nhắn gửi dễ thương trên món quà gửi tặng các bạn vùng cao.

E2K rất vui khi khuyến khích được các bạn trẻ, các em nhỏ tham gia hoạt động thiện nguyện. Hay chương trình tặng bánh kẹo của E2K còn có dịp phân phát cho trẻ em ở dọc đường đi. Các em không hề biết trước sẽ được tặng quà nên khi được nhận bánh kẹo nên rất vui mừng và bất ngờ, thích thú. Có thể thấy điều này bộc lộ rõ qua ánh mắt của các em!” - Đại diện nhóm E2K tâm sự.

Cũng theo đại diện nhóm E2K, hiện nay, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên nhóm tạm dừng nhận đồ ủng hộ mặc dù có rất nhiều tấm lòng hảo tâm muốn mang đồ tới. E2K rất mong dịch bệnh sẽ sớm ổn định để các điểm bán hàng hoặc phân phát đồ được hoạt động trở lại.

Trong thời gian sắp tới, E2K mong sẽ thêm nhiều tình nguyện viên tham gia nhóm để cùng lan tỏa những điều tốt đẹp đến với xã hội. Bên cạnh đó, sẽ có thêm những điểm bán đồ với giá 2.000 mới tại các vùng quê và trước năm học mới năm nay E2K dự định sẽ tiếp tục chương trình gom sách giáo khoa cũ để chuyển cho học sinh vùng cao.

Với truyền thống “Lá lành đùm lá rách” cao quý của dân tộc ta, những tổ chức, nhóm thiện nguyện như E2K ra đời đã phần nào sẻ chia khó khăn với những mảnh đời còn kém may mắn trong cuộc sống. Hy vọng khi xã hội ngày càng phát triển sẽ có thêm nhiều hơn nữa những hành động đẹp, tấm lòng cao quý như nhóm E2K đã và đang thực hiện.

Hà Chi - Phương Thúy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này