Niềm vui đơn giản của những nữ công nhân ngày 8/3

18:06 | 08/03/2022
(LĐTĐ) Với nhiều nữ công nhân lao động, những mong ước, niềm vui ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 của họ đơn giản chỉ là có tiền trang trải cho cuộc sống, có nhiều sức khỏe để tiếp tục “cày cuốc” mưu sinh.
Chợ hoa nhộn nhịp xuyên đêm dịp 8/3 Để luôn có những ngày 8/3 trong cuộc sống

Với hầu hết nữ công nhân, cứ mỗi dịp ngày 8/3 hay 20/10, ai cũng háo hức, mong đợi được nhận sự quan tâm về cả vật chất lẫn tinh thần từ một nửa còn lại hoặc từ người thân. Thế nhưng, niềm mong đợi ấy không phải ai cũng giống nhau.

Đến với những dãy nhà trọ tại Khu Công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh), không khí của ngày 8/3 “giảm nhiệt” so với mọi năm do tình hình dịch Covid-19 phức tạp. Gặp chị Lê Thị Hồng (công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Canon Việt Nam) trở về sau giờ làm, chị cho biết bản thân vừa kết thúc 10 ngày tạm nghỉ do mắc Covid-19. Sau thời gian cách ly trong phòng trọ, chị Hồng mới quay trở lại làm việc được 2 ngày.

Chị Hồng tâm sự, bản thân chị đã có gần 10 năm kinh nghiệm làm công nhân với mức lương khoảng 6-7 triệu một tháng. Vợ chồng chị thuê một căn phòng cho cả gia đình, tuy nhiên 2 năm nay, chị phải gửi con về quê cho ông bà vì dịch Covid-19, các con chưa đi học được.

Niềm vui đơn giản của những nữ công nhân ngày 8/3
Chị Lê Thị Hồng (công nhân Công ty TNHH Canon Việt Nam) mong muốn có thật nhiều sức khỏe để làm việc.

“Lương của hai vợ chồng cũng được hơn chục triệu một tháng, tuy nhiên cũng trừ đi các khoản tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn uống cũng ngốn quá nửa số tiền trên. Nhiều năm đi làm công nhân, thời gian vừa qua là giai đoạn khó khăn nhất của chúng tôi do công ty không đều việc, tăng ca giảm. Cũng may, ông bà nội ngoại ở quê không cần vợ chồng tôi phải chu cấp nhiều, bởi vậy, tuy vất vả nhưng tôi vẫn cảm thấy tạm ổn với cuộc sống hiện tại”, chị Hồng nói.

Chị Hồng cho biết thêm, vào mỗi dịp lễ, Tết, Công đoàn Công ty chị cũng có những bông hoa và món quà nhỏ tặng nữ công nhân. Tuy những món quà có giá trị về vật chất không quá cao nhưng mang ý nghĩa tinh thần rất lớn. Đây là sự quan tâm, nguồn động viên để chị và những nữ đồng nghiệp tiếp tục gắn bó với Công ty.

Hỏi về mong muốn trong ngày những người phụ nữ trên toàn thế giới được tôn vinh và yêu thương nhiều hơn, chị Hồng bộc bạch: “Năm vừa rồi khó khăn, dịch bệnh rồi đến thu nhập giảm nên mong muốn của tôi lúc này chỉ đơn giản là có thật nhiều sức khỏe, được đi làm là may mắn lắm rồi. Bởi công nhân nghỉ làm ngày nào là không có lương ngày ấy. Thêm nữa là tôi mong hai vợ chồng luôn hạnh phúc, vượt qua được mọi khó khăn và bảo ban nhau làm ăn. Vợ chồng cứ đồng lòng thì ngày nào cũng như ngày nào. Tuy công việc vất vả nhưng về nhà là có sự chia sẻ, lúc nào cũng yêu thương nhau”.

Niềm vui đơn giản của những nữ công nhân ngày 8/3
Chị Nguyễn Thị Tuyền vui mừng vì nhận được sự quan tâm, động viên trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Ngày 8/3 năm nay, phòng trọ của chị Nguyễn Thị Tuyền (công nhân Công ty TNHH SD Việt Nam) có món quà nhỏ của chồng. Tuy cuộc sống công nhân còn không ít khó khăn nhưng vợ chồng chị luôn yêu thương nhau, cùng nhau san sẻ niềm vui, nỗi buồn và những khó khăn vất vả trong cuộc sống. Đặc biệt, chồng chị là người sống rất tình cảm, luôn biết lo cho gia đình, vào những ngày sinh nhật, ngày 8/3 hay 20/10, chồng chị đều nhớ và tặng quà cho chị và 2 cô con gái.

Chồng chị Tuyền cũng làm công nhân. Vừa qua, cả gia đình phải tạm nghỉ làm vì chị Tuyền mắc Covid-19, 2 con học online tại nhà. Do vậy, để có không khí ngày 8/3, gia đình chị dự định sẽ làm bữa ăn “cải thiện” với nhiều mon ngon.

Khi được hỏi chị mong muốn ngày 8/3 của mình diễn ra như thế nào, chị Tuyền trả lời: “Với tôi nếu trong những ngày này mà nhận được quan tâm, động viên là niềm vui rất lớn. Tuy nhiên năm nay dịch bệnh ai cũng khó khăn, không có quà thì cũng chẳng sao. Ngày lễ đa số đều trùng vào thời gian làm nên vợ, chồng đi làm hết, không có thời gian ở nhà. Giờ tôi chỉ mong được đi làm đều để có tiền nuôi con”.

Tại phòng trọ của chị Nguyễn Thị Sung (công nhân Khu công nghiệp Phú Nghĩa), ngày 8/3 ảm đạm hơn một chút do chị mới mắc Covid-19. Chị Sung kể, hằng năm Công đoàn Công ty chị cũng có hoa tặng nữ công nhân, nhưng năm chị đành “lỡ hẹn” vì phải nghỉ làm cách ly tại phòng.

Chị Sung quê ở Sơn La. Vì kinh tế gia đình, anh chị phải chấp nhận đi làm xa. Ở quê việc thiếu việc làm, vợ chồng chị dắt díu nhau xuống Hà Nội làm công nhân. Chị Sung chia sẻ thật lòng: “Lên Hà Nội có thêm thu nhập dễ hơn ở quê. Với mức lương của hai vợ chồng hiện tại so với ở quê là tạm ổn rồi. Nói dư giả thì cũng không hẳn vì còn phải nuôi con ăn học. Nếu có sức khỏe thì vẫn cứ làm thôi”.

3 ngày tự chữa Covid-19 ở nhà không có ai bên cạnh do chồng chị phải làm việc, ăn ngủ tại công ty, chị Sung chia sẻ cũng cảm thấy tủi thân một chút trong ngày 8/3 nhưng cũng đành chấp nhận. Do đó, mong ước giản đơn của chị là được ở gần chồng, gần con, chỉ cần như thế đã là hạnh phúc rồi.

P.Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này