Hạnh phúc khi đón nhận hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”

21:56 | 05/02/2022
(LĐTĐ) “Năm nay mẹ con tôi được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp. Vui mừng và hạnh phúc lắm. Tất cả là nhờ chương trình hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” của tổ chức Công đoàn. Tôi thực sự rất biết ơn”, chị Cấn Thị Chuyên, đoàn viên Công đoàn trường Mầm non Phú Kim (huyện Thạch Thất) vỡ òa cảm xúc khi đón nhận kinh phí hỗ trợ từ lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội.
Hiện thực hóa giấc mơ an cư Hỗ trợ 41 “Mái ấm Công đoàn” năm 2022 cho đoàn viên khó khăn LĐLĐ quận Long Biên: Trao tặng kinh phí xây dựng Mái ấm công đoàn tới 2 đoàn viên

Chị Chuyên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng chị không may bị bệnh hiểm nghèo và đã qua đời năm 2018, để lại cho chị một người con trai. Bản thân chị là giáo viên mầm non thu nhập thấp lại ốm đau triền miên.

Từ khi chồng mất, hai mẹ con không có nhà, phải quay về ở nhờ nhà ngoại. Năm 2021, mẹ con chị được người thân trong gia đình cho 50m2 đất. Nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không thể xây dựng nhà ở.

Người lao động tại huyện Thạch Thất đón nhận “Mái ấm Công đoàn”
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Cấn Thị Chuyên.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn và mơ ước có một mái ấm của chị Chuyên, xét đề nghị của LĐLĐ huyện Thạch Thất và qua khảo sát thực tế, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2022 cho chị với số tiền 40 triệu đồng.

Ngoài ra, chị Chuyên cũng được LĐLĐ huyện Thạch Thất hỗ trợ 5 triệu đồng; Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thạch Thất hỗ trợ 5 triệu đồng. Từ các nguồn hỗ trợ này, chị Chuyên vay mượn thêm để xây dựng căn nhà diện tích 45m2 với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Căn nhà hoàn thành ngay trước dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần nên nhờ đó mẹ con chị được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp và ấm áp.

Tết năm nay là một cái Tết đặc biệt đối với anh Nguyễn Việt Tư, đoàn viên Công đoàn Trường Trung học cơ sở Long Xuyên (huyện Phúc Thọ). Bởi trong chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022 do LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức, anh đã được lãnh đạo LĐLĐ Thành phố trao biển hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng “Mái ấm Công đoàn”. Từ sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, anh Tư đã quyết định sẽ vay mượn thêm để xây nhà ngay trong năm Nhâm Dần này.

Anh Tư chia sẻ: “Từ bao năm nay, vợ chồng tôi luôn mơ ước có một ngôi nhà của riêng mình và luôn cố gắng làm việc, tích cóp để hiện thực hóa ước mơ đó. Nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ tôi cũng là giáo viên, không may bị bệnh ung thư nên hàng tháng đều phải mất một khoản tiền lớn để chữa bệnh. Tổng thu nhập của 2 vợ chồng được khoảng 10 triệu đồng/tháng, nhiều khi không đủ để khám chữa bệnh cho vợ và trang trải cuộc sống gia đình”.

“Trong lúc khó khăn, chúng tôi luôn được các cấp Công đoàn từ Thành phố đến huyện và nhà trường quan tâm, hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, năm nay, tôi được LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng “Mái ấm Công đoàn”. Tôi thực sự rất biết ơn và cảm thấy hạnh phúc khi luôn được tổ chức Công đoàn đồng hành, quan tâm, chăm lo”, anh Tư bày tỏ.

Chị Chuyên và anh Tư là 2 trong số 50 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở được LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn” năm 2022.

Nguồn lực để thực hiện chương trình “Mái ấm Công đoàn” được huy động từ nguồn xã hội hóa, từ sự đóng góp của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô.

Sau nhiều năm triển khai, đến nay, chương trình đã và đang trở thành một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, được đông đảo đoàn viên Công đoàn và người lao động đồng tình hưởng ứng. Qua chương trình đã góp phần hiện thực hóa ước mơ an cư của nhiều đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này