Tết ấm áp, đủ đầy hơn vì có Công đoàn chăm lo

18:54 | 01/02/2022
(LĐTĐ) Mặc dù không về quê đón Tết cùng người thân, gia đình nhưng nhiều công nhân lao động vẫn cảm thấy ấm áp, đủ đầy vì được lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội trực tiếp đến nhà trọ để thăm hỏi, động viên, chúc Tết, lì xì và trao tặng những món quà ý nghĩa.
Hậu phương vững chắc của những người lính đảo Ước vọng bình an, thành công, phát triển của công nhân lao động trong ngày đầu năm mới Đồng hành cùng đoàn viên, người lao động tuyến đầu chống dịch

Năm nay là năm thứ 2 vợ chồng chị Nhữ Thị Anh và anh Trần Văn Đạt (công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam) cùng các con ở lại Hà Nội đón Tết. Trong căn phòng trọ đơn sơ của gia đình chị, ngoài mâm ngũ quả còn có cành đào, cặp giò, bánh chưng xanh, những túi quà Tết của LĐLĐ thành phố Hà Nội và Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.

Tết ấm áp, đủ đầy hơn vì có Công đoàn chăm lo
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trao quà cho gia đình chị Nhữ Thị Anh.

“Những ngày giáp Tết, vợ chồng tôi bất ngờ khi được lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đến tận nhà trọ để thăm, trao tặng các món quà Tết ý nghĩa và 3 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, tất cả thành viên trong gia đình đều được lãnh đạo LĐLĐ Thành phố lì xì và chúc Tết. Năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đời sống của gia đình gặp nhiều khó khăn. Nhờ món quà của tổ chức Công đoàn mà chúng tôi được đón Tết đủ đầy hơn”, chị Nhữ Thị Anh xúc động bày tỏ.

“Tết năm ngoái, chỉ có 2 vợ chồng cùng 2 con đón Tết tại Hà Nội, năm nay có thêm bà ngoại từ Tuyên Quang xuống đón Tết cùng gia đình nên cũng vui hơn. Biết các con đi làm công nhân vất vả, lại xa nhà, bà thương lắm, nhưng khi chứng kiến chúng tôi được tổ chức Công đoàn quan tâm, chăm lo bằng những hành động thiết thực thì bà rất vui và yên tâm. Mỗi khi nhìn thấy những món quà của Công đoàn, bà đều xúc động, nói lời cảm ơn và dặn dò chúng tôi nỗ lực làm việc để đáp lại tình cảm, sự quan tâm, chăm lo của Công đoàn”, chị Nhữ Thị Anh kể.

Đối với vợ chồng chị Nhữ Thị Anh và anh Trần Văn Đạt, món quà của tổ chức Công đoàn giúp gia đình anh chị đón Tết đủ đầy hơn, còn đối với chị Nguyễn Thị Yến (quê Thái Nguyên, công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam) thì món quà của tổ chức Công đoàn có giá trị về cả vật chất lẫn tinh thần.

Theo lời chị Nguyễn Thị Yến, năm vừa qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội phải thực hiện giãn cách xã hội đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, việc làm của cả 2 vợ chồng. Trong đó, chồng chị là lao động tự do, thu nhập bấp bênh, thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội, chồng chị phải nghỉ làm hẳn, không có thu nhập.

Tết ấm áp, đủ đầy hơn vì có Công đoàn chăm lo
Gia đình chị Nguyễn Thị Yến đón Tết cùng những món quà của tổ chức Công đoàn.

Mức lương công nhân của chị được khoảng 9 triệu đồng/tháng, nhiều khi không đủ để trang trải cuộc sống của 2 vợ chồng và 2 con. Khó khăn là thế nên Tết năm nay, vợ chồng chị quyết định không về quê để tiết kiệm được khoản chi phí đi lại và các khoản chi tiêu Tết cũng phải giảm tối đa.

“Nhờ sự hỗ trợ của Công đoàn, gia đình được tặng những phần quà ý nghĩa như: 3 triệu đồng tiền mặt, cành đào, bánh kẹo, giò, bánh chưng… Đặc biệt, chúng tôi được lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội ân cần thăm hỏi tình hình đời sống việc làm, đón Tết ra sao, chia sẻ, động viên chúng tôi vượt qua khó khăn và lì xì, chúc Tết cả gia đình với những lời chúc chân thành, tốt đẹp nhất. Thực sự vợ chồng tôi rất xúc động và cảm nhận rõ sự gần gũi, quan tâm của tổ chức Công đoàn. Chúng tôi thường hay nói với nhau rằng năm nay gia đình mình được đón một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn vì có Công đoàn chăm lo”, chị Nguyễn Thị Yến chia sẻ.

Chị Nhữ Thị Anh và chị Nguyễn Thị Yến là 2 trong số hàng ngàn công nhân lao động không về quê đón Tết được các cấp Công đoàn quan tâm, hỗ trợ. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi lý do không về quê đón Tết khác nhau, người thì vì không có điều kiện kinh tế, người lại muốn bảo vệ bản thân và gia đình trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao… Nhưng tất cả đều được tổ chức Công đoàn Thủ đô quan tâm, chăm lo và hỗ trợ kịp thời với tinh thần không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết.

Đón nhận sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, tất cả đều bày tỏ lời cảm ơn chân thành và cho biết sự quan tâm, chăm lo đó đã tiếp thêm động lực để họ tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, hăng hái thi đua lao động sản xuất và góp phần vào sự phát triển chung của doanh nghiệp, đồng thời tin tưởng hơn vào tổ chức Công đoàn và sẽ tích cực tham gia, ủng hộ các hoạt động của các cấp Công đoàn.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này