Ước vọng bình an, thành công, phát triển của công nhân lao động trong ngày đầu năm mới

00:29 | 01/02/2022
(LĐTĐ) Năm mới Nhâm Dần 2022 đã tới, hàng ngàn công nhân lao động đều có chung ước vọng về một năm bình an, mạnh khỏe và hơn hết là có một công việc, thu nhập ổn định.
Công nhân lao động xa quê vui Tết Công đoàn với nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long Để mọi công nhân đều có Tết

Ước mong dịch bệnh sớm qua đi

Anh Nguyễn Văn Loan và vợ đã làm công nhân tại công ty Trá́ch nhiệm hữu hạn (TNHH) Panasnoic (Khu Công nghiệp Thăng Long) được 4 năm. Năm 2021, công việc và cuộc sống của hai vợ chồng anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi có đến vài tháng nằm trong vùng cách ly, phong tỏa. Công ty tạm dừng hoạt động một số dây chuyền, việc tăng ca cũng bị hạn chế. Như cách nói vui của anh Loan, năm 2021 quả thực là một năm “kinh tế buồn”.

Trước khi dịch bệnh bùng phát, thu nhập của vợ chồng anh khá ổn định từ 12-14 triệu đồng/tháng, trừ chi phí sinh hoạt cũng có “của để dành”. Một thời gian dài trong tình trạng cách ly, không đi làm, gia đình anh phải chật vật trong chi tiêu, “thắt lưng buộc bụng” đủ mọi khoản.

Ước vọng bình an, thành công, phát triển của công nhân lao động trong ngày đầu năm mới
Anh Nguyễn Văn Loan mong năm mới dịch bệnh sớm qua đi.

Mặc dù khi nhìn lại năm 2021 với nhiều tiếc nuối nhưng anh Loan vẫn giữ tinh thần lạc quan, tin tưởng Công ty sẽ nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất như trước đây. Ấm lòng bởi những hỗ trợ của tổ chức Công đoàn và san sẻ của chủ nhà trọ nơi anh đang ở. Theo đó, dịp Tết này, anh Loan đã nhận được khoản hỗ trợ 300.000 đồng và nhiều phần quà của Công đoàn Công ty, bên cạnh đó là chuyến xe miễn phí về quê ăn Tết do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức. Trong lúc khó khăn nhất anh cũng được chủ nhà trọ giảm giá một nửa tiền phòng.

"Tôi nghĩ rằng năm qua nhiều đồng nghiệp phải mưu sinh rất chật vật khi dịch bệnh đã từng bùng phát trong Khu Công nghiệp. Năm mới tới, ước nguyện đầu tiên của tôi là mong dịch bệnh sớm qua đi để tất cả mọi người được trở lại với cuộc sống bình thường. Mong rằng Công ty sẽ có nhiều đơn hàng, việc làm tăng lên để công nhân chúng tôi được tăng thu nhập”, anh Loan nói.

“Có sức khỏe là có tất cả”

Trong số những công nhân mà tôi từng gặp, có lẽ chị Nguyễn Thị Thuần (công nhân tại Công ty TNHH Canon Việt Nam) là người gây ấn tượng mạnh hơn cả.

Chia sẻ về cuộc đời mình như một bức tranh có nhiều mảng tối, chị Thuần kể gần 11 năm nay chị đã chiến đấu với căn bệnh suy thận, đến nay đã bước vào giai đoạn cuối. Sau khi phát hiện bệnh, chồng chị bỏ đi. Chỉ còn chị và con trai nương tựa vào nhau, sống nhờ tại gian bếp nhỏ của ông bà. Bằng sự lạc quan và “tinh thần thép”, chị Thuần vẫn kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình và nuôi con chăm ngoan, học giỏi.

Ước vọng bình an, thành công, phát triển của công nhân lao động trong ngày đầu năm mới
Chị Nguyễn Thị Thuần (công nhân tại Công ty TNHH Canon Việt Nam) mong muốn có nhiều sức khỏe trong năm mới.

Nhờ sự động viên của lãnh đạo Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, chị được sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe để có thu nhập, ổn định cuộc sống. Được Công ty tạo điều kiện, đều đặn hằng tuần, chị vào viện lọc máu 3 lần.

Năm vừa qua là một năm đặc biệt với chị khi dịch Covid-19 đã khiến cuộc sống của chị thay đổi nhiều. Trong giai đoạn bình thường mới, thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Công ty chị Thuần mở rộng khôi phục sản xuất và cho người lao động đi làm lại. Trong khi đồng nghiệp đã có thêm việc làm, “chạy đua” công suất hoàn thành đơn hàng thì chị Thuần do điều kiện sức khỏe không đảm bảo nên không thể làm thêm, tăng ca kiếm thêm thu nhập. Do đó, với chị Thuần, quả thực “có sức khỏe là có tất cả”.

“Năm mới tôi mong mình vẫn giữ được một sức khỏe tốt, đảm bảo được công việc mà Công ty giao. Từ đó, tôi sẽ có thêm thu nhập để nuôi con, chữa bệnh. Tôi cũng chúc tất cả đồng nghiệp của mình sẽ luôn có sức khỏe, bình an”, chị Thuần bộc bạch.

Chị Thuần cũng kể, điều may mắn của chị mỗi dịp Tết là được Công ty và Công đoàn hỗ trợ rất nhiều. Theo đó, hằng năm, chị đều được Công đoàn Công ty hỗ trợ 1,5 triệu đồng để sắm Tết, LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ 1 triệu đồng và các phiếu mua hàng miễn phí.

Cống hiến nhiều hơn

Cách đây ít ngày, vợ chồng anh Nguyễn Văn Khánh (Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI) và 2 con đã cùng 200 công nhân lao động lên chuyến xe nghĩa tình của chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết” do LĐLĐ Thành phố tổ chức. Sau 5 tiếng, hành trình 300km về Diễn Châu - Nghệ An để đón Tết của anh diễn ra an toàn, tất cả đều mạnh khỏe.

Sau một năm xa quê, để chuẩn bị cho chuyến đi dài, vợ anh - chị Trần Thị Thu Hiền đã dậy từ 3 rưỡi sáng để chuẩn bị cho cả gia đình. “Tết chả có niềm mong mỏi gì hơn ngoài việc gia đình được sum họp. Cả năm qua do dịch tôi chưa được về nhà lần nào. Thật may là có chuyến xe của tổ chúc Công đoàn đưa chúng tôi về tận nhà”, chị Hiền rung rưng nói.

Ước vọng bình an, thành công, phát triển của công nhân lao động trong ngày đầu năm mới
Gia đình anh Nguyễn Văn Khánh (Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI) trên đường về quê đón Tết.

Tết này, gia đình anh Khánh có hoa ly, bánh kẹo từ Hà Nội mang về, đầm ấm, đủ đầy và quây quần bên nhau. Trong đêm Giao thừa, cả nhà chúc nhau những lời chúc may mắn, mong chờ năm mới với những mong ước sẽ trở thành hiện thực.

“Đón Tết sum vầy là niềm hạnh phúc của công nhân lao động, dù đi xa đến đâu cũng mong sớm về nhà. Các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn đã tạo động lực để tôi vượt qua khó khăn và mong muốn được cống hiến nhiều hơn. Sau Tết tôi sẽ quay trở lại làm việc theo đúng thời gian quy định của doanh nghiệp và tích cực, hăng say lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới để đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh”, anh Khánh chia sẻ.

P.Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này