Thơ Xuân: Mùa khai hoa

07:38 | 01/02/2022
(LĐTĐ) Trong bốn mùa luân chuyển của đất trời, có lẽ mùa xuân vẫn là mùa đẹp nhất. Mùa xuân là mùa khai hoa, kể cả cỏ cây vạn vật của đất trời cũng đổi thay, đâm chồi với sức sống mãnh liệt nhất. Xuân về khiến lòng người dường như luôn tràn đầy sự háo hức, rộn ràng và niềm tin viên mãn. Và mùa xuân cũng luôn là một đề tài cảm hứng bất tận trong thơ ca.
Thơ xuân Thơ xuân

Em ơi còn nhớ xuân xưa, Hẹn trong khoảnh khắc giao thừa tìm nhau, Lộc non em hái vườn sau, Trao anh- trao mối duyên ...

DUYÊN XUÂN

Em bao nhiêu tuổi vẫn làm duyên

Mớ ba mớ bẩy tay tiên khéo mời

Đem miền quan họ muôn nơi

Nón ba tầm với khoảng trời hội Lim

Sông trôi anh cả mải tìm

Anh hai bỏ lái con tim đợi chờ

Sông nào dòng nước lơ thơ

Trầu têm cánh phượng bến bờ trao duyên

Triền đê trên bến dưới thuyền

Chia tay bịn rịn sao yên cõi lòng

Xa nhau kẻ nhớ người mong

Thuyền xa bến vắng để lòng ngẩn ngơ

Quan họ ơi câu đợi câu chờ

Câu trao duyên mãi bao giờ cho nguôi

Áo the khăn xếp xa rồi

Bóng ô che cứ nghẹn lời chia ly

Xuân sau năm tới đến kỳ

Áo the yếm thắm lại về hội lim

Anh hai anh cả mải tìm

Tìm đôi mắt biếc liếc nhìn đong đưa

Thương yêu biết mấy cho vừa

Tiễn em về với vườn xưa cau trầu...

Đình Giảng

Thơ Xuân: Mùa khai hoa

NÉT XUÂN

Rồi cũng đã bật lên màu nhớ

Tháng Giêng về xoan mở lối đi

Cánh mong manh e ấp xuân thì

Nghe gió hát đôi lời giản dị

Rồi bừng thức trong cơn mộng mị

Nhành đào phai bung nở sớm mai

Hứng hoa rơi ai lỡ buông gì

Níu thanh xuân lưng chừng ở lại

Rồi đôi má ửng hồng cô gái

Hái tình chơi phơi phới tình chơi

Giữa phố chật đông người qua lại

Nụ cười xinh tan cả đất trời

Rồi em đến cùng ngày nắng mới

Với yêu thương thoa dịu lẽ đời

Hứa bên nhau khi mùa xuân tới

Mong xuân về mong lắm xuân ơi…

Song Thu

Thơ Xuân: Mùa khai hoa

MÌNH ĂN TẾT HAY TẾT ĂN MÌNH?

Bận cả năm rồi, Tết cần được nghỉ ngơi

Sắm sửa vừa thôi, miễn thấy vui là được

Đừng mãi bon chen rồi chạy xuôi chạy ngược

Mâm cỗ đủ đầy ước giống được người ta

Chẳng được cao sang thì rượu nhạt ly trà

Không thịt, cá, tôm thì dưa cà cũng quý

Bạn có đến chơi thì ta mình thủ thỉ

Gọi là bạn rồi ai để ý hèn sang

Tết mà! Phải vui, đừng để dạ bần thần

Cả “list” đồ ăn mà vẫn cần vẫn thiếu

Dọn dẹp sửa sang toàn thân thì rã rệu

Mình ăn Tết, đừng để Tết ăn mình!

Thiều Văn Son

XUÂN KHÁT

Choàng nắng sớm, bình minh tha thiết

Rộn ràng mây, da diết gió ơi

Nhớ xuân khắc khoải chơi vơi

Đông đi chầm chậm rắc lời yêu thương

Chiều sóng sánh thơm hương dịu ngọt

Tiếng đàn tim thánh thót vấn vương

Mộc lan ríu rít du duơng

Mơ thôi mà ngỡ thiên đường bên em

Hoàng hôn tím êm đềm da diết

Quấn quýt sương tha thiết ước ao

Bờ sông hoa cải lao xao

Trăng mờ thổn thức cồn cào khát xuân

Đêm mê đắm tần ngần ao ước

Trọn giấc mơ, mộng được kết thân

Giữa vườn hoa đẹp tuyệt trần

Mình say quấn quýt ân cần giao duyên

Trần Đạt

Thơ Xuân: Mùa khai hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này