Công nhân háo hức về quê đón Tết trên những chuyến xe nghĩa tình

11:30 | 29/01/2022
(LĐTĐ) Sáng 27 tháng Chạp, cơn mưa lâm thâm lạnh buốt sáng sớm trong những ngày cuối năm của Hà Nội dường như bị xua tan bởi không khí phấn khởi chờ đến thời khắc lên xe về đoàn tụ cùng gia đình của hàng trăm công nhân lao động.
Trực tuyến chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết” Huyện Mê Linh: Thăm hỏi, động viên công nhân lao động khó khăn không về quê đón Tết

Từ 5h30 phút sáng, khu vực cổng chào dẫn vào Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) đông vui, náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Khoảng 200 công nhân lao động với gương mặt rạng ngời niềm vui, tay mang túi quà, túi xách khệ nệ chờ được bước lên những chuyến xe miễn phí do tổ chức Công đoàn hỗ trợ để trở về đón năm mới cùng gia đình.

Có mặt tại điểm hẹn từ 5h45 phút sáng, trước giờ xe khởi hành 30 phút, chị Trần Thị Thoa (Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội) cùng con gái đã sẵn sàng hành lý về quê đón Tết trên chuyến xe nghĩa tình Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố bố trí. Chị Thoa tâm sự, lần đầu tiên đi xe của tổ chức Công đoàn, bản thân chị không tránh được cảm xúc bồi hồi.

Công nhân háo hức về quê đón Tết trên những chuyến xe nghĩa tình
2 mẹ con chị Trần Thị Thoa (Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội) nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố.

Đứng đầu hàng của tuyến xe về Quảng Xương (Thanh Hóa), ôm con gái 2 tuổi rưỡi trong tay, mắt rơm rớm lệ, chị Thoa cho biết: “Quê em ở Thanh Hóa, chuyến đi này chỉ có 2 mẹ con vì chồng đã đi xe máy về từ trước. Cả năm nay dịch em chưa về được nhà, đang loay hoay chưa biết 2 mẹ con về như thế nào thì nhận được sự trợ giúp của tổ chức Công đoàn. Cảm ơn tổ chức Công đoàn nhiều lắm”, chị Thoa cứ nhắc đi nhắc lại mãi lời cảm ơn mà giọng nghẹn lại.

Chị Thoa nói, năm vừa qua có lẽ là một năm vô cùng khó khăn của công nhân lao động. 2 tháng tạm dừng việc vì giãn cách xã hội, chị Thoa gần như không có thu nhập. Thế nhưng trên chuyến xe trở về nhà, bằng đồng lương và thưởng công nhân ít ỏi, chị cũng cố chuẩn bị bánh kẹo, quần áo mới cho cha mẹ. Với khoản tiết kiệm từ chi phí đi lại, chị Thoa nhẩm tính cũng mua được cành đào nhỏ cho gia đình đón Tết.

Công nhân háo hức về quê đón Tết trên những chuyến xe nghĩa tình
Gia đình anh Nguyễn Văn Khánh (Công ty TNHH linh kiện điện tử SEI) háo hức trên chuyến xe trở về nhà.

Dù là năm thứ 4 hay năm thứ 5 thì tâm trạng của anh Nguyễn Văn Khánh (Công ty TNHH linh kiện điện tử SEI) cũng vẫn hạnh phúc, vẫn hồi hộp như năm đầu tiên được hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết. Gia đình 4 người của anh Khánh đồng hành cùng nhau trên chuyến xe, trải qua hành trình 300km về Diễn Châu – Nghệ An để đón Tết.

Để chuẩn bị cho chuyến đi dài, vợ anh – chị Trần Thị Thu Hiền đã dậy từ 3 rưỡi sáng để chuẩn bị cho cả gia đình. “Tết chả có niềm mong mỏi gì hơn ngoài việc gia đình được sum họp. Cả năm qua do dịch tôi chưa được về nhà lần nào. Lần này có cơ hội đi xe của tổ chức Công đoàn, tôi bồi hồi không ngủ được, đi ra đi vào để sắp đồ”, chị Hiền rung rưng nói.

Chính vì thế, hành trang về với gia đình của anh chị bên cạnh đồ đạc cá nhân còn có bó hoa ly, bánh kẹo với mong muốn một cái Tết gia đình thật đầm ấm. Sẽ mất khoảng 5-6 tiếng để đến nơi nhưng vợ chồng anh Khánh cho biết rất mong chờ và không cảm thấy mệt mỏi.

Công nhân háo hức về quê đón Tết trên những chuyến xe nghĩa tình
Công nhân lao động vui mừng khi nhận được lì xì trước giờ xe xuất phát.

“Nhớ ngày trước đi xe khách vất vả lắm, toàn phải đợi xe từ Bắc Ninh qua rồi đón về Nghệ An. Bây giờ đi xe của tổ chức Công đoàn xe sẽ chạy thẳng một mạch về nhà, không có cảnh chen lấn, xô đẩy chờ mua vé như ngoài bến xe, không lo nhìn trước, ngó sau sợ kẻ gian lấy đồ, đồ đạc nặng đã có người sẵn sàng mang giúp. Cùng với các đồng nghiệp, tôi cảm thấy hành trình về nhà của mình gần hơn bao giờ hết”, anh Khánh chia sẻ.

Hồi hộp cầm chiếc vé xe miễn phí trên tay, chị Ngô Thị Lợi (Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội) cùng con 3 con nhỏ gia đình về quê ở Nghệ An phấn khởi chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị được đi chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết của tổ chức Công đoàn Thành phố. Những năm trước chị phải xếp hàng mua vé ở bến xe Nước Ngầm rất cực nhọc nhưng thường không mua được đúng chuyến, phải về muộn.

Năm nay không còn cảnh chen lấn mua vé, có ghế ngồi riêng rộng rãi, chị hi vọng chuyến xe nhanh chóng đến nhà. Cũng theo chị Lợi, nếu cả gia đình chị phải mua vé xe ngoài để về Tết thì mức kinh phí sẽ tốn khoảng hơn 1 triệu đồng. Nhờ hoạt động thiết thực của tổ chức Công đoàn khiến chị thêm yêu công việc mình đang làm và tự nhủ sẽ đón Tết vui vẻ, thu xếp chuyện gia đình ổn thỏa để trở lại với công việc đúng thời hạn.

Công nhân háo hức về quê đón Tết trên những chuyến xe nghĩa tình
Khu vực cổng chào dẫn vào khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) đông vui, náo nhiệt hơn hẳn ngày thường

Tích cực hỗ trợ cho đồng nghiệp trên chuyến xe miễn phí, chị Trần Thị Thảo (trưởng xe 07 về Nghệ An, công nhân công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội) bày tỏ, chị hi vọng tất cả công nhân lao động trở về nhà bình an. Với nhiệm vụ của mình, chị Thảo làm nhiệm vụ kiểm soát lượng người trên xe, phát đồ ăn sáng và theo dõi hành trình xuống xe của mọi người. Xong xuôi, chị sẽ kết thúc công việc ở Diễn Châu.

Chị Thảo cho biết, cũng như bao người khác, khi Tết đến ai cũng mong muốn được về quê ăn Tết và đó là niềm vui và hạnh phúc của mọi người khi đoàn tụ với gia đình, bố mẹ, họ hàng. Bao nhiêu công nhân trên xe là bấy nhiêu niềm vui của gia đình với người thân. “Là người đồng hành cùng những niềm vui ấy của mọi người, tôi cảm thấy rất tự hào, phấn khởi và mong rằng sang năm sẽ lại được tham gia hành trình ý nghĩa này”, chị Thảo chia sẻ.

Sáng 29/1 (tức 27 tháng Chạp năm Tân Sửu), tại Khu công nghiệp Thăng Long, LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”.

Theo Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường, chương trình “Hỗ trợ xe Tết cho công nhân lao động” năm nay, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, LĐLĐ Thành phố đã quyết định chuyển đổi phương thức tổ chức. Theo đó, LĐLĐ Thành phố hỗ trợ vé xe bằng tiền cho 1.000 công nhân lao động và tại chương trình hôm nay, LĐLĐ Thành phố hỗ trợ phương tiện cho 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, nữ công nhân mang thai, nuôi con nhỏ về quê, các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.

P.Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này