Mùa xuân "bình thường mới"

11:29 | 31/01/2022
(LĐTĐ) Bây giờ, nhiều người đã không còn hỏi: “Hôm nay có bao nhiêu ca nhiễm mới?”, “Tiêm được mấy mũi rồi?”. Dịch Covid-19 đã hiện hữu trong đời sống, buộc mọi người phải quen, phải thích nghi và sẵn sàng đối mặt để chiến thắng.
Mùa xuân của niềm tin và hy vọng Hà Nội thành phố đáng sống
Mùa xuân

Năm qua, dịch Covid-19 đã làm rất rất nhiều nước mắt rơi, nền kinh tế có khựng lại nhưng với việc “phủ” kín vắc xin, chúng ta đón chào Xuân 2022 trong tâm thế mới.

Dịch Covid-19 dù có khốc liệt, nhưng không thể cản nổi những vườn đào hồng miền Bắc bung hoa, những cây mai vàng miền Nam tưng bừng khoe sắc và những chùm hoa ban nhuộm trắng núi rừng Tây Bắc đem hơi thở của mùa Xuân gõ cửa từng nhà.

Dẫu là “Tết Covid-19” thì vẫn phải đủ đầy, ai ai cũng phải có Tết. Những người công nhân cả năm xa nhà sẽ háo hức trên những chuyến tàu xe chở Tết về quê, những người ở lại đã có bạn bè, cơ quan, xóm giềng hiện diện cùng những phần quà sẻ chia đón chào năm mới.

Những người con phương xa rưng rưng nhớ mẹ cha, nhớ Tết quê nhà đã đành, nhưng Tết này, sẽ có nhiều người dẫu ở ngay nơi mình trú ngụ mà vẫn không thể về nhà ăn Tết.

Trước khoảnh khắc giao thừa họ chỉ biết nhắn nhủ “Xuân này con không về”, "Con biết không về mẹ chờ em trông. Nhưng nếu con về là thêm nguy cơ. Lây nhiễm cho mẹ và cho xóm giềng”. Họ chính là những F0, F1.

Xuân đã về khắp phố phường, làng bản. Nhưng dịch Covid-19 chưa qua nên người người, nhà nhà vẫn phải luôn nhớ và thực hiện tốt thông điệp 5K để chúng ta đón chào năm 2022 với những bình an, những hy vọng mới, thành công mới.

LĐTĐ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này