Ấm tình đồng đội, thắm tình quân dân

08:46 | 02/02/2022
(LĐTĐ) Tết đến, Xuân về cũng là lúc mọi người quây quần bên gia đình, người thân để đón năm mới. Nhưng với nhiều chiến sĩ biên phòng, thay vì đoàn tụ thì các anh vẫn ngà̀y đêm chắc tay súng để bảo vệ từng đường biên, mốc giới Tổ quốc và cùng địa phương xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo.
Căng mình chặn dịch ở thượng nguồn sông Chu Ươm những “mầm xanh” ở nơi phên dậu Tổ quốc Xuân về trên miền biên viễn

Chắc tay súng cho mùa Xuân yên vui

Những ngày cuối năm, giữa cái lạnh của vùng cao nguyên, từng ngọn cây, lá rừng đã bắt đầu mang đậm nét xuân. Trong màn sương của buổi sáng sớm, thấp thoáng bóng dáng những người lính biên phòng của Đồn Biên phòng cửa khẩu Bu P’răng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông) đang đi tuần tra thực hiện nhiệm vụ. Ở nơi biên giới xa xôi, các anh vẫn thầm lặng gác lại niềm vui riêng, để làm nhiệm vụ tuần tra, gìn giữ biên cương Tổ quốc.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Bu P’răng đóng quân trên địa bàn huyện Tuy Đức, cách trung tâm huyện 35km, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ chính diện 11km đường biên giới, phụ trách bon Bu P’răng 2 thuộc xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức). Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, nhiều năm qua, hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh đã trở nên thân thuộc và nhận được sự tin yêu, quý mến của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đồng bào các dân tộc miền biên giới.

Những năm trước đây, cứ vào dịp Tết, khi không khí chào năm mới bao trùm cả núi rừng Tây Nguyên, các cán bộ chiến sĩ của Đồn Biên phòng cửa khẩu Bu P’răng lại nhộn nhịp xuống bon tặng quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cùng bà con mổ heo, trang trí cây mai, cây đào... Đồng bào cùng các chiến sĩ chuẩn bị gạo nếp, đậu xanh, lá dong để gói bánh chưng. Tết xa nhà tuy không được ở gần người thân nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn ấm tình đồng đội, thắm tình quân dân.

Ấm tình đồng đội, thắm tình quân dân
Dịp Tết, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông tăng cường tuần tra khu vực biên giới, phòng, chống dịch Covid-19.

Thượng tá Bùi Văn Mừng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Bu P’răng chia sẻ, càng gần Tết, cường độ làm việc của người lính biên phòng càng lớn. “Năm nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân vùng biên giới. Căn cứ vào điều kiện thực tế, Đồn Biên phòng sẽ tham mưu cho cấp ủy địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, phần việc.

Các hoạt động vui xuân, tập trung đông người có thể hạn chế nhưng công tác chăm lo chu đáo cho gia đình chính sách và người dân nghèo biên giới có được cái Tết đủ đầy, yên vui vẫn sẽ được thực hiện. Việc tổ chức ăn Tết phải vui tươi, phấn khởi, an toàn tuyệt đối và không để hộ dân nào thiếu đói”, Thượng tá Bùi Văn Mừng nói.

Bên cạnh việc chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần, đơn vị còn phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương nắm chắc tình hình địa bàn và hoạt động của các loại tội phạm; sẵn sàng chiến đấu giữ gìn đảm bảo trật tự, an toàn an ninh trên địa bàn, tạo lá chắn phòng, chống dịch trên khu vực biên giới. “Tuy mệt, vất vả hơn ngày thường nhưng ai cũng rất vui. Bởi mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn tâm niệm bản thân người lính phải cầm chắc tay súng giữ vững chủ quyền biên giới thì nơi quê nhà, gia đình và người thân sẽ được đón một cái Tết an vui, mạnh khỏe, hạnh phúc”, Thượng tá Bùi Văn Mừng chia sẻ.

Năm nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu Bu P’răng có khoảng 10 chiến sĩ mới. Để hoàn thành nhiệm vụ, theo Thượng tá Bùi Văn Mừng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Bu P’răng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ chiến sĩ ở lại trực Tết thực sự an tâm công tác, vơi đi nỗi nhớ nhà.

Tết ấm từ những mô hình kinh tế mới

Chia tay vùng đất Đắk Nông, chúng tôi đến với miền đất Quảng Nam nhiều nắng và gió. Những ngày cuối năm, người dân nơi đây rộn ràng chăm sóc, thu hoạch bắp nếp, đảng sâm... Trước đây, đời sống của người dân tại các xã biên giới còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào trồng trọt chăn nuôi nhưng do thiếu kỹ thuật, thiếu vốn nên năng suất, giá trị không cao.

Thấu hiểu những khó khăn đó, từ năm 2018, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Đến nay, chương trình đã giúp người dân nơi đây phát triển kinh tế, trình độ dân trí từng bước nâng lên, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi.

Là một trong những hộ được hỗ trợ giống, kỹ thuật chăm sóc, đến nay vườn trồng cây đảng sâm xen bắp nếp của gia đình chị A Lăng Thị Nhéo, hội viên phụ nữ thôn Achoong (xã Ch’ơm, huyện Tây Giang) đã sinh trưởng tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Tương tự, hộ gia đình chị Hốih Thị Đêm, thôn Blăng, xã Chơ Chun, huyện Nam Giang đã vươn lên thoát nghèo. Năm 2018, gia đình chị được Bộ đội biên phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bò giống sinh sản cùng với kỹ thuật chăm sóc, đến nay bò phát triển tốt, đã sinh sản được 2 chú bò con.

Không chỉ gia đình chị Nhéo, chị Đêm, ba năm qua, thông qua chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở triển khai nhiều kế hoạch, chương trình, mô hình việc làm giúp dân 4 xã biên giới: Gari, Ch’ơm, La Êê và Chơ Chun xây dựng, duy trì các mô hình hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế được địa phương, các cấp, ngành đánh giá cao.

Với cách làm thực chất, chương trình đã góp phần cùng địa phương 4 xã biên giới giảm tỷ lệ hộ nghèo từ năm 2018-2020 khá hiệu quả, cụ thể: Xã Gari từ 73,15% giảm còn 60,15%; xã Ch’ơm từ 71,20% giảm còn 65,05%; xã Chơ Chun từ 63,25% giảm còn 54,1%; xã La Êê từ 50,6% giảm còn 42,52%.

Chia tay vùng đất Quảng Nam, lòng chúng tôi bỗng trào dâng niềm phấn khởi. Tết này nhờ có những chiến sĩ biên phòng, bà con được no ấm hơn, đó vừa là kết quả của những tháng ngày lao động, vừa là một tín hiệu vui cho thấy tình quân dân đoàn kết tạo nên sức mạnh, giúp người dân nơi đây thay đổi tập tục canh tác lạc hậu, biết chăm chỉ hơn trong sản xuất để thoát cái đói, cái nghèo vốn là một vật cản phát triển kinh tế - xã hội miền núi.

P. NGÂN - N. HOA

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này