Xin trân quý những tấm lòng vì Hà Nội

11:00 | 04/02/2022
(LĐTĐ) Một năm với nhiều cung bậc xúc cảm đang dần khép lại. Người Hà Nội sẽ đón xuân trong trạng thái “bình thường mới”. Lắng nghe từng cái cựa mình của đất trời, từng hơi thở nồng nàn của cỏ cây, hoa lá để cảm nhận khoảng khắc giao mùa thật dịu ngọt, bâng khuâng. Xuân về, được tận hưởng phút giây sống chậm lại để suy ngẫm, biết ơn và khắc sâu trong lòng những tình cảm, điều trân quý mà chúng ta nhận được trong suốt hành trình đã qua.
Vì Hà Nội bình yên Sẽ xây dựng một số cơ chế, chính sách vượt trội cho Hà Nội Nguyện chung sức vì Hà Nội giàu đẹp, văn minh

“Hẹn sẽ về, anh ra đón em không?

Xuân Hà Nội nắng hồng tươi đẹp lắm

Hồ Gươm nước in nền trời xanh thẳm

Hương ngàn hoa say đắm thật diệu kỳ…”

Hà Nội chiều cuối năm, lòng người rộn ràng, khấp khởi. Khắp phố phường rực rỡ sắc cờ hoa. Mùa xuân đang cận kề. Xuân bắt đầu từ cửa ngõ sân ga, nơi công trường, nhà máy. Xuân về qua năm Cửa Ô, ghé lại trên những gương mặt vồn vã, bất chợt ngang qua.

Tìm một góc quen cũ, ngắm hoàng hôn buông đỏ trên mặt hồ, đắm mình với ca khúc “Nỗi nhớ mùa Đông”, bỗng thấy lòng lãng đãng, nao nao. Cảm nhận rất rõ trong sương, trong gió Hà Nội lúc mùa sang.

Năm 2021, đại dịch Covid-19 đã tạo nên một bức tranh với những gam màu trầm. Khi cuộc chiến với dịch bệnh vẫn còn, trong không khí vui xuân, đón Tết đặc biệt, người Hà Nội sẽ luôn ghi nhớ, không quên những cống hiến, hy sinh thầm lặng của lực lượng cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Ghi nhận, biết ơn sự “chia lửa”, nghĩa tình ấm áp mà những người bạn từ các tỉnh, thành gửi đến Hà Nội trong những ngày “chạy đua” với dịch.

Xin trân quý những tấm lòng vì Hà Nội
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại quận Đống Đa. Ảnh: Đức Hà

Sự tận tụy, nhẹ nhàng, tỉ mỉ, chuyên nghiệp, truyền tải những năng lượng tích cực, hết lòng vì dân của những người bạn dành cho Hà Nội, người Hà Nội sẽ luôn khắc sâu trong tâm khảm, không bao giờ quên.

Nhớ lại những ngày cuối thu, Thủ đô Hà Nội triển khai thành công chiến dịch “thần tốc” nhằm đẩy lùi “giặc” Covid-19. Nhìn lại chặng đường “thần tốc” xét nghiệm diện rộng và tiêm vắc xin mới thấy sự quyết liệt chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo và sự khẩn trương của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế từ Thành phố tới cấp cơ sở xã, phường có ý nghĩa lớn lao như thế nào trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Trong chiến dịch ấy, người Hà Nội không quên gửi lời tri ân tới đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế của 12 tỉnh, thành phố trong cả nước đã dốc sức giúp Thủ đô.

Với tâm thế “tranh thủ thời cơ, tận dụng nguồn lực”, hết sức khẩn trương, lực lượng cán bộ y tế 12 tỉnh, thành đã cùng đội ngũ y tế của Hà Nội “thần tốc” và quyết liệt, không quản ngày đêm triển khai xét nghiệm và tiêm chủng cho người dân Thủ đô sớm nhất. Tranh thủ thời gian, huy động mọi nguồn lực triển khai triệt để hiệu quả chiến dịch. Gần 8.000 y, bác sĩ, nhân viên xét nghiệm, kỹ thuật viên, sinh viên từ 12 địa phương đã tới hỗ trợ Thủ đô.

Với sự giúp sức đó, Hà Nội đã đảm bảo công suất tiêm chủng vô cùng ấn tượng: Xấp xỉ trên dưới 500.000 liều một ngày với 1.600 điểm tiêm chủng phân bố đồng đều khắp Thành phố. Có thể thấy, đây là một trong những chiến dịch tiêm chủng với quy mô lớn chưa từng có tiền lệ trên cả nước. Từ chiến dịch “có một không hai” ấy mà giờ đây, đối diện với dịch bệnh, Hà Nội có thể linh hoạt thích ứng vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, bởi tỷ lệ tiêm phủ vắc xin đã phần nào đảm bảo.

Nhấn mạnh sự hỗ trợ quan trọng, kịp thời của 12 tỉnh, thành phố đã cử đoàn công tác đến chia lửa với Thủ đô những ngày “chạy đua” với dịch bệnh, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trân trọng cảm ơn những nghĩa cử, tình cảm tốt đẹp và tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố đã dành cho Thủ đô. Hà Nội sẽ mãi mãi ghi nhớ sự giúp đỡ, hỗ trợ quý báu này.

Vượt qua mọi trở ngại, cùng sự chung sức, sẻ chia, những người bạn bốn phương hướng về Thủ đô bằng “mệnh lệnh từ trái tim” đã góp phần lan tỏa đi những thông điệp lạc quan, tích cực.

Nhiệm vụ hoàn thành, những người chiến sĩ áo trắng, áo xanh lại rời Hà Nội, trở về quê hương tiếp tục miệt mài với công việc và nhiệm vụ mới. Trong hành trình của họ, chắc chắn rồi đây sẽ có thêm những người bạn đồng hành. Thủ đô sẽ luôn sẵn sàng trợ giúp mọi lúc, mọi nơi, đứng cùng chiến tuyến khi các bạn cần. Dù thời gian để cảm nhận, để hiểu về Hà Nội chưa nhiều, nhưng tin rằng đó sẽ là những tháng ngày đẹp đẽ, khó quên trong đời mỗi người. Bởi, ai đã đến Hà Nội một lần cũng sẽ cảm nhận được sự gần gũi, thân thương, mến khách cũng như cái “tình” ẩn trong sâu thẳm của đất và người Tràng An.

Đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách là tinh thần, ý chí của người dân Thủ đô nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Sớm thôi, rồi dịch sẽ phải hết, cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Và người Hà Nội mong chờ được đón các bạn trở lại một ngày không xa. Khi đó, những con người Tràng An mến khách sẽ đưa các bạn đi thăm chùa Một Cột uy nghiêm, cổ kính, ngắm Tháp Rùa, cầu Thê Húc nằm nghiêng nghiêng soi bóng nước Hồ Gươm.

Dẫn bạn dạo một vòng qua ba mươi sáu phố phường, hòa mình vào không gian tinh túy của cảnh sắc và con người nơi đây, hay chỉ đơn giản là mời nhau một chén trà đá vỉa hè, để thấy một Hà Nội hào hoa, tráng lệ, nghĩa tình. Cũng sẽ không quên đưa bạn vào Lăng viếng Bác, dâng lên Người bó hoa tươi thắm với lòng biết ơn sâu sắc cho mùa xuân độc lập, tự do.

Hà Nội đang vào xuân. Vui xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, ấm áp, người Hà Nội vẫn đặt mình trong trạng thái thận trọng để thích ứng linh hoạt, an toàn. Xin cảm ơn những tình cảm trân quý của những người bạn đã đồng hành, chia lửa với Thủ đô trong những thời khắc quan trọng, cùng cả nước chung sức, đồng lòng dập dịch. Tin tưởng, hẹn ngày hân hoan chào đón các bạn trở lại thăm Hà Nội trong khúc khải hoàn ca.

Song Thu

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này