Liverpool 3-0 Brentford: Trở lại vị trí thứ 2

08:17 | 17/01/2022
(LĐTĐ) Liverpool đã có 1 trận đấu hoàn toàn áp đảo đối với Brentford trên mọi phương diện và dễ dàng giành trọn 3 điểm, qua đó đòi lại vị trí thứ 2 từ tay Chelsea.
Salah đá hỏng phạt đền, Liverpool trắng tay tại King Power Rượt đuổi nghẹt thở, Liverpool đoạt vé vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh

Lần đầu tiên từ năm 2017, Liverpool ra sân mà không có sự góp mặt của cả Mohamed Salah và Sadio Mane. Đây là bộ đôi đã đóng góp 48% số bàn của "The Kop" tại Ngoại hạng Anh (180 trên 378 bàn) trong hơn 4 mùa vừa qua.

Chính vì thế, cách tiếp cận trận đấu của Liverpool là những tình huống nỗ lực tạt bóng từ hai hành lang cánh vào để tận dụng khả năng không chiến của Diogo Jota cũng như Roberto Firmino.

Video bóng đá Liverpool - Brentford: "Kép phụ" tỏa sáng, chiếm ngôi nhì bảng (Vòng 22 Ngoại hạng Anh) - 1
Liverpool dễ dàng đánh bại Brentford để đòi lại ngôi nhì bảng. (ảnh IT)

Liverpool cầm bóng 74%, nên cặp trung vệ Virgil van Dijk, Joel Matip thường xuyên dâng cao tấn công. Phút 23, Van Dijk suýt mở tỷ số sau cú sút cận thành. Thủ môn Fernandez di chuyển lỡ trớn, nhưng vẫn kịp nhoài người cứu thua cho đội khách.

Với Brentford, sau quãng thời gian hơn nửa giờ thi đấu chịu trận đội khách đã có được một vài tình huống phản công nhanh, tận dụng sai lầm từ các pha chuyền bóng hỏng ăn của các cầu thủ Liverpool để tạo ra được một vài pha dứt điểm rất nguy hiểm. Cơ hội rõ nét nhất của đội khách là cú dứt điểm ngay trên chấm 11m của Vitaly Janelt từ đường chuyền của Ivan Toney bị Andrew Robertson phá bóng ngay trên vạch vôi sau khi Allison đã bị loại bỏ.

Gần như ngay sau tình huống bỏ lỡ của Brentford, bước ngoặt trận đấu đã diễn ra, khi Liverpool khai thông được thế bế tắc ở phút 44. Xuất phát từ pha phạt góc bên cánh trái, bóng trôi qua rất nhiều cái đầu của Brentford và Liverpool rồi tìm đến Fabinho. Cầu thủ người Brazil đánh đầu nhẹ nhàng cận thành mở tỷ số trận đấu.

Thế chủ động vẫn được Liverpool nắm chắc trong hiệp 2. Những quả tạt vẫn được đội chủ nhà thực hiện đều đặn nhờ sự cơ động của bộ đôi hậu vệ biên. Sau quãng thời gian đầu chơi tốt, hàng thủ Brentford dần lộ rõ điểm yếu về sự tập trung.

Người hâm mộ "Lữ đoàn đỏ" được phen mừng hụt khi Diogo Jota dứt điểm trúng cột dọc ở phút 62. Dù vậy, đội chủ nhà không phải tiếc nuối quá lâu bởi tới phút 69, Chamberlain đã nhân đôi cách biệt sau tình huống "không chiến" dũng mãnh. Tác giả pha kiến tạo là Robertson.

8 phút sau, đến lượt tiền vệ Norgaard để mất bóng ngay trước vạch 16,5 m. Firmino có pha xử lý đồng đội để giúp Minamino kỷ niệm sinh nhật thứ 27 bằng bàn thắng. Những phút còn lại của trận đấu, Liverpool có thêm vài cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng, trong đó tài năng trẻ sinh năm 2004, Kaide Gordon cùng Alexander-Arnold đã bỏ lỡ đáng tiếc. Chung cuộc, tỷ số 3-0 được giữ nguyên và Liverpool đã chấm dứt mạch 3 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh.

Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Klopp chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng tại Ngoại hạng Anh để chiếm vị trí thứ 2 của Chelsea. Câu lạc bộ chủ sân Anfield thu hẹp khoảng cách với Man City xuống 11 điểm và còn trong tay một trận chưa đấu.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này