Chelsea 1-1 Brighton: Trái đắng phút bù giờ

13:24 | 30/12/2021
(LĐTĐ) Chelsea đã đánh rơi 2 điểm đầy đáng tiếc ngay tại sân nhà trong trận đấu mà Lukaku tỏa sáng, nhưng The Blues nhận trái đắng ở phút bù giờ.
Lượt đấu sớm vòng 16 Ngoại hạng Anh: Top 3 tịnh tiến Chelsea 1-1 Man Utd: Chia điểm đáng tiếc

Ở trận này, Chelsea có đội hình gần như mạnh nhất khi Lukaku trở lại đá chính. Ngoài ra, huấn luyện viên Tuchel cũng có một số điều chỉnh nhỏ nhằm xoay vòng đội hình. Recce James đá cánh trái, trong khi Pulisic đá như hậu vệ chạy cánh phải. Hỗ trợ cho Lukaku là Mount và Hudson-Odoi. Ở hướng ngược lại, Brighton cũng trở về sơ đồ 3-4-2-1 giống Chelsea, với một mình Neal Maupay trên hàng công.

kết quả bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay, ket qua bong da, ket qua bong da hom nay, kết quả bóng đá Anh, kết quả Ngoại hạng Anh, Chelsea vs Brighton, KQBD Anh, BXH Anh
Welbeck giật lại 1 điểm cho Brighton ở phút bù giờ của trận đấu. (Ảnh IT)

Với đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, Chelsea dễ dàng có được thế trận lấn lướt trước các cầu thủ khách Brighton - đội bóng thi đấu rất khó chịu ở mùa giải năm nay. Phút 17, ở tình huống lộn xộn trong vòng cấm Brighton, đội trưởng Cesar Azpilicueta đã xoay sở rất khéo léo để có cú dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc khung thành đội khách.

Phút 25, cơ hội tiếp tục đến với Chelsea sau một đợt phản công nhanh. Lukaku nhận bóng và chọc khe vừa tầm cho Mount thoát xuống dứt điểm, nhưng tiền vệ này không thắng được Sanchez vì góc sút quá hẹp. Đến phút 27, Chelsea chịu tổn thất lớn khi Recce James dính chấn thương phải rời sân, nhường chỗ cho Marcos Alonso.

Trong thế trận khó khăn, Chelsea bất ngờ tìm được bàn mở điểm và một lần nữa, họ phải trông đợi vào tình huống cố định. Phút 28, từ quả đá phạt góc của Mount, Lukaku thoát khỏi sự đeo bám của Maupay và bật cao đánh đầu tung lưới đối thủ.

Sau bàn thắng, Chelsea vẫn là đội nắm giữ thế trận nhưng các tình huống triển khai tấn công vẫn thiếu đi sự chính xác ở những pha bóng cuối cùng. Trong khi đó, dù bị dẫn trước nhưng Brighton vẫn chọn cách chơi bình tĩnh và triển khai bóng từ phần sân nhà. Phút 38, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm đội chủ nhà, Adam Lallana có pha dứt điểm rất nhanh nhưng bị Edouard Mendy xuất sắc bay người cản phá.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Tuchel tung Trevoh Chalobah vào thay Andreas Christensen nhằm gia cố hàng thủ Chelsea. Tuy nhiên, vấn đề của The Blues lại ở phía trên, khi hàng tiền vệ của họ không thể khống chế đối thủ. Ngay ở phút 47, đội khách đã có pha phối hợp tấn công đẹp mắt nhưng Jakub Moder dứt điểm vọt xà ngang.

Trong khoảng 20 phút đầu hiệp 2, các chân sút của đội khách thi nhau thử tài thủ thành Mendy. Phút 53, đến lượt Yves Bissouma vô-lê từ xa cực mạnh khiến Mendy phải đấm bóng hết sân. Áp lực Brighton tạo ra mỗi lúc một gia tăng. Phút 57, Maupay vượt qua cả Chalobah và Rudiger trước khi sút bóng chéo góc hiểm hóc. Đáng tiếc cho tiền đạo người Pháp và đội khách khi bóng đi chệch cột dọc Chelsea trong gang tấc.

Phút 60, Mac Allister có cơ hội tuyệt vời sau đường chuyền thông minh của Moder, nhưng tiền vệ này không vượt qua được Mendy trong tình huống đối mặt. Sau đó, Mac Allister chuyền ngược cho Maupay dứt điểm, nhưng tiền đạo này lại sút bóng thẳng vào chân Rudiger. Phút 65, đến lượt Lallana có cơ hội đẹp và... bỏ lỡ. Trong thế không bị ai kèm trong vòng cấm Chelsea, tiền vệ người Anh sút bóng thẳng lên trời.

Phải đến khi có sự xuất hiện của Kante trên sân ở phút 67, Chelsea mới lấy lại được thế trận. Tuyển thù người Pháp tạo ra ảnh hưởng ngay lập tức khi giúp Chelsea tìm lại sự kiểm soát và bẻ gãy các đợt tấn công của Brighton. Từ đó, Chelsea cũng bắt đầu có cơ hội từ các đợt phản công nhanh. Phút 79, Lukaku làm tường cho Mount sút xa, nhưng hậu vệ Brighton vẫn kịp xuất hiện cản phá.

Phút 86 Lukaku có cơ hội lập cu đúp, nhưng pha xử lý thiếu gọn gàng của cầu thủ này đã khiến cơ hội ghi bàn bị trôi qua. Cựu tiền đạo Man United có lẽ sẽ phải tiếc nuối khá nhiều sau pha bỏ lỡ ấy bởi đến phút bù giờ đầu tiên, một cựu chân sút Quỷ đỏ khác là Danny Welbeck đã gỡ hòa cho đội khách khi bật cao đánh đầu tung lưới Mendy sau đường tạt của Cucurella.

Trận hòa này chỉ giúp Chelsea đòi lại vị trí thứ hai, nhưng họ cũng chỉ hơn Liverpool vỏn vẹn 1 điểm trong khi đã đá nhiều hơn đối thủ một trận. Còn khoảng cách với đội đầu bảng Man City đã bị nới rộng lên thành 8 điểm

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này