Leicester City 1-0 Liverpool:

Salah đá hỏng phạt đền, Liverpool trắng tay tại King Power

08:59 | 29/12/2021
(LĐTĐ) Nắm lợi thế về cả lực lượng lẫn phong độ, thế nhưng Liverpool đã bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước Leicester City ở cuộc đọ sức tại vòng 20 Ngoại hạng Anh 2021/2022 diễn ra sáng nay 29/12.
Rượt đuổi nghẹt thở, Liverpool đoạt vé vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh

Với đội hình tan hoang bởi chấn thương, Huấn luyện viên Brendan Rodgers đã phải sử dụng bộ đôi trung vệ bất đắc dĩ Ndidi và Amartey trong cuộc tiếp đón Liverpool trên sân nhà ở vòng 20 Ngoại hạng Anh. Còn Huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn tung ra bộ ba tấn công mạnh nhất hiện tại là Mane - Salah - Jota.

Lookman ghi bàn duy nhất giúp Leicester đánh bại Liverpoo
Lookman ghi bàn duy nhất giúp Leicester đánh bại Liverpool. (Ảnh IT)

Dù phải thi đấu trên sân King Power nhưng Liverpool tỏ ra lấn lướt đội chủ nhà. Đội khách có cơ hội rất tốt để vượt lên khi được hưởng quả phạt đền ở phút 14 sau tình huống tiền đạo Salah bị Ndidi đốn ngã trong vòng cấm đối phương.

Chính Salah là người lãnh trọng trách đá 11m nhưng cú sút của anh bị thủ môn Kasper Schmeichel cản phá thành công, cú đánh đầu bồi sau đó lại đưa bóng trúng xà ngang. May mắn không để thua sớm, Leicester xốc lại đội hình và tạo ra thế trận chặt chẽ hơn.

Phút 32, Kasper Schmeichel tiếp tục có pha cứu thua xuất sắc nữa sau cú sút ở gần vạch 5m50 của Salah. Trong những phút cuối hiệp 1, Liverpool dồn lên tấn công và tạo ra sức ép rất lớn lên phần sân của Leicester City khiến thủ thành Kasper Schmeichel phải làm việc rất vất vả, nhiều lần trổ tài cứu thua. Lữ đoàn đỏ bất lực trong việc tìm kiếm mảnh lưới đối phương trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, kịch bản trận đấu không thay đổi, Liverpool vẫn là đội ép sân. Phút 55, Liverpool có cơ hội mở tỉ số khi Jota chọc khe cho Mane thoát xuống nhưng cầu thủ này lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Liverpool đã chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Phút 59, Ademola Lookman cầu thủ vừa vào sân đã ghi bàn mở tỉ số cho Leicester City sau đường chuyền của Kiernan Dewsbury-Hall.

Bất ngờ nhận bàn thua, Liverpool dồn đội hình lên tấn công, thế nhưng trong một ngày làm việc thiếu hiệu quả của hàng công, đội khách không thể tìm được bàn gỡ. Ngược lại, Leicester dù phải chịu tổn thất về lực lượng khi mất tiền vệ chủ chốt Maddison nhưng hàng thủ của họ chơi rất chắc chắn...

Để thua tối thiểu trước Leicester, Liverpool đã trắng tay trong cả 2 lần gần nhất viếng thăm sào huyệt của Bầy cáo. Với trận thua này, Liverpool vẫn đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 41 điểm, kém đội đầu bảng là Man City 6 điểm.

Cuộc đua "tam mã" giữa Chelsea, Liverpool và Man City tới ngôi vô địch giờ chỉ còn Man City giữ được sự ổn định với những chiến thắng liên tiếp, Chelsea và Liverpool đều đang ở vào giai đoạn phập phù. Với Liverpool, đây là trận thứ hai liên tiếp không thắng ở Ngoại hạng Anh, tuần trước họ hòa 2-2 với Tottenham.

Man City đang có 47 điểm, hơn Liverpool và Chelsea tới 6 điểm. Khoảng cách giữa Man City và Liverpool có thể được gia tăng thành 9 điểm nếu Man City thắng Brentford vào rạng sáng mai, Chelsea cũng sẽ vượt mặt Liverpool giành vị trí nhì bảng nếu có điểm trước Brighton.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này