Vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân

14:56 | 25/12/2021
(LĐTĐ) Niềm nở, ân cần khi tiếp xúc với nhân dân, gương mẫu, luôn chịu khó, xử lý công việc khoa học, là tấm gương sáng cho đồng đội học tập và làm theo… là những điều mà rất nhiều đồng nghiệp nhận xét về Đại úy Doãn Hữu Văn - Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội).
Công an Hà Nội trao trả tài sản hàng trăm triệu đồng cho người dân bị rơi trên đường Hà Nội: Cảnh sát giao thông trả lại tiền cho người đánh rơi

Thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy

Chúng tôi có dịp gặp gỡ Đại úy Doãn Hữu Văn trong những ngày cuối năm. Đây là “tháng cao điểm” trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự giao thông trên địa bàn nên công việc của các chiến sĩ bận rộn hơn bao giờ hết. Cuộc gặp gỡ với Đại úy Doãn Hữu Văn diễn ra sau khi anh vừa xử lý xong một số trường hợp vi phạm luật giao thông trên địa bàn. Sự gần gũi, giản dị, nhiệt tình nhưng luôn quyết đoán và chủ động trong công việc của anh gây ấn tượng mạnh với chúng tôi.

Gần 12 năm công tác trong ngành Công an, Đại úy Doãn Hữu Văn đã không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị của người chiến sỹ Công an nhân dân theo 6 điều Bác Hồ dạy. Năm 2010, khi được điều động về công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), là chiến sĩ trẻ được phân công nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông trên địa bàn phức tạp của Thủ đô, anh Văn luôn cố gắng, không quản ngại khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân
Đại úy Doãn Hữu Văn trong một ca làm việc

“Về nhận công tác ở một đơn vị bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân Thủ đô, bản thân tôi rất phấn khởi và tự hào. Mặt khác, tôi cũng xác định bản thân mình phải cố gắng về mọi mặt để góp sức mình cùng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với lòng tin của ngành và nhân dân”, Đại úy Doãn Hữu Văn chia sẻ.

Trong công tác, anh Văn luôn cố gắng học hỏi kinh nghiệm, không ngại khó khăn gian khổ, ngày đêm bám sát, tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn. Cùng với đồng nghiệp, Đại úy Doãn Hữu Văn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác chuyên môn; làm tốt công tác xử lý vi phạm hành chính liên quan đến vi phạm giao thông, phân luồng chỉ huy điều khiển giao thông, bảo vệ các sự kiện lớn trên địa bàn Thủ đô.

“Tôi đã cùng tập thể cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đồng thời, phối hợp cùng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và các đơn vị nghiệp vụ thông qua công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm pháp luật.

Ví dụ, các vụ việc vận chuyển ma túy, hàng hóa gian lận thương mại, hàng cấm… góp phần phòng ngừa, làm giảm phạm pháp hình sự, được lãnh đạo các cấp và người dân ghi nhận, đánh giá cao", đại úy Văn cho biết.

Vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Cầu Giấy

Đại úy Doãn Hữu Văn cũng tham gia bắt giữ các ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy; bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng xe gian tham gia giao thông và trả lại xe cho người bị mất; bắt giữ cũng như thu được nhiều tài liệu và ấn phẩm liên quan đến Hội truyền giáo Đức Chúa Trời Mẹ; bàn giao nhiều xe ô tô, xe máy cùng người điều khiển phương tiện vận chuyển mua bán hàng hóa nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp cũng như hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng để kịp thời xử lý. ...

Vì sự bình yên của nhân dân

Nói về công việc của mình, Đại úy Doãn Hữu Văn chia sẻ, môi trường làm việc của Cảnh sát giao thông Thủ đô ngày càng đối mặt với nhiều áp lực bởi công việc nặng nhọc, thường xuyên bám chặt mặt đường dù thời tiết khắc nghiệt, dưới mưa, gió rét, nắng nóng gay gắt, bụi. Ở thời điểm hiện tại, đại dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý, sức khỏe của các chiến sĩ. Trước tình hình trên, cán bộ, chiến sĩ cũng đã khắc phục mọi khó khăn, tăng cường hướng dẫn giao thông, chú trọng những tuyến đường “nóng” dễ xảy ra ùn tắc, cao điểm vào những ngày lễ, Tết.

Vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân
Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Với Đại úy Doãn Hữu Văn, chuyện làm việc đêm hôm đã trở thành công việc thường nhật. Dù vất vả cả ngày, nhưng khi màn đêm buông xuống, Cảnh sát giao thông lại càng vất vả hơn, nhất là khi giải quyết các vụ tai nạn giao thông xảy ra ban đêm. Không những thế, trong khi làm nhiệm vụ, còn phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp và hiểm nguy, nhiều trường hợp cố tình bỏ chạy hoặc cự cãi lại cảnh sát giao thông khi vi phạm, cố tình không nhận lỗi vi phạm. Thế nhưng, khi lập biên bản lỗi vi phạm giao thông, Đại úy Doãn Hữu Văn vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng vừa giải thích, vừa tuyên truyền cho người vi phạm hiểu, đồng tình, nhận lỗi …

Có thể nói, thời gian qua, những chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn 3 quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm có được một phần nhờ Đại úy Văn và tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Trong giai đoạn cả nước chống dịch Covid-19, Đại úy Doãn Hữu Văn cùng các đồng chí Cảnh sát giao thông trên địa bàn Thủ đô cũng là những người ở tuyến đầu, phát huy vai trò là “lá chắn thép” để bảo vệ Thủ đô.

Trong đợt dịch vừa qua, Đại úy Doãn Hữu Văn được phân công là Chốt trưởng chốt kiểm dịch cửa ngõ Thủ đô (từ ngày 14/7 đến ngày 20/10) tại chốt số 17 Cầu Trung Hà, giáp địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đối với Đại úy Văn, những ngày cả nước chống dịch thật sự là những ngày không thể quên. Quãng đường từ nhà đến chốt làm việc là 62km và do đặc điểm công việc nên gần như anh và đồng đội phải cắm chốt cả ngày lẫn đêm.

Vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân
Đối với Đại úy Văn, những ngày cả nước chống dịch thật sự là những ngày không thể quên.

Xác định tuyến đường phụ trách là tuyến đường huyết mạch với lượng phương tiện giao thông qua lại chốt đông, với nhiều loại phương tiện khác nhau, anh Văn cùng các đồng chí trong chốt gồm y tế, cảnh sát cơ động, công an huyện, xã, quân sự huyện, dân quân xã… luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ngày đêm bám chặt chốt; kiểm soát chặt chẽ người và xe ra vào Thủ đô, đảm bảo cho các xe vận chuyển hàng hóa thông thương, không ùn tắc, tạo điều kiện cho việc vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch.

“Nhà tôi có 1 cháu nhỏ hơn 4 tuổi. Ngày tháng bố ở nơi tuyến đầu chống dịch cũng là những tháng ngày con trai không được gặp bố. Hàng ngày, cả gia đình chỉ có thể liên lạc nói chuyện với nhau qua điện thoại. Thấy con khóc nói nhớ bố, đòi bố về với con mà lòng cũng nhiều trĩu nặng. Nhưng vì sự bình yên của người dân, vì công cuộc phòng, chống dịch bệnh, chúng tôi lại tự động viên nhau phải cố gắng, tận tụy với công việc, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh để trở về bên gia đình”, Đại úy Văn xúc động nói.

Những hành động, việc làm của Đại úy Doãn Hữu Văn đã góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người Cảnh sát giao thông nói riêng, Công an nhân dân nói chung. Với những nỗ lực trong quá trình công tác, 7 năm anh liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; là một trong 11 gương mặt trẻ xuất sắc tiêu biểu của Công an thành phố Hà Nội năm 2019, 100 Bí thư Chi đoàn giỏi Thủ đô Hà Nội; nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội…

K.Tiến - M.Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này